1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em biết làm sao đây ??????????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pichu_566686, 04/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    hơi buồn cười cách dùng từ
  2. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    [ mình cao 1m65 nặng có 45kg, mẹ anh ấy cũng bảo mình gầy quá, mẹ anh ý cũng gầy yếu nên không hài lòng lắm vì sợ anh ý phải lo cho mẹ, em nhỏ rồi vợ lại gầy thế này. Nhưng bác cũng chẳng cấm đoán, chỉ bảo với anh ấy là sao mình gầy thế thôi.. thấy bác nói thế.. mình quyết tâm ăn thật nhiều... béo khoẻ cho bác đỡ lo con trai bác khổ, để anh ấy bớt ủ rũ là mình càng ngày càng gầy yếu, suốt ngày ốm vặt..... anh ấy cũng mua sữa.. chăm chút mình... đang cố đây... được 48Kg rùi.... cố trên 50kg đây....
  3. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang làm như vậy, ăn thật nhiều, làm việc thật tốt để thể hiện năng lực, con người của mình. Anh ấy cũng vậy, mình thấy nhiều người vượt qua được hoàn cảnh khó khăn này, sau đó sống với nhau rất hạnh phúc, nhưng........
    Biết làm sao được khi mà mai sau có lấy nhau về mình sẽ phải sống cùng bố mẹ anh ấy, mà .....sống riêng còn dễ chứ ra vào chạm mặt thì.....
    Mình và anh ấy quyết tâm làm thay đổi cách nhìn của các cụ nhưng mình phải làm những gì bây giờ nhỉ? Cứ nghĩ đến cảnh sẽ gặp mặt cụ, nói chuyện với cụ mình thấy làm sao ấy.....giúp mình với.....
  4. DCskid4ever

    DCskid4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu thì đi với chồng, gặp nói chuyện với cụ, có j chồng đỡ lời choa, dần dần quen rùi thì đi một mình, cứ pải từ từ... Đừng hấp tấp, nhá, rùi sẽ quen thôi
  5. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Nói thì thật là dễ, mình cũng luôn nghĩ như vậy nhưng làm thật là khó. Sau vụ đó mình chưa gặp mặt cụ, làm sao mà trốn mãi được cơ chứ......phải chuẩn bị tâm lý như thế nào nhỉ? Giúp mình với.....
  6. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Úi, bạn gì đó ơi, mình cao 1.64 nhá, nặng có 45kg nè. Có vấn đề gì đâu, mẹ người yêu còn đi tìm mua thuốc tăng cân cho mình!
    Đó không phải là lý do đâu bạn ùi, cái khác cơ! Đậu phụ là chính, mì chính là phụ mà!
  7. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Cứ bảo bà cụ là cháu đẻ xong người nó phình tướng lên ngay
    Thật tớ nghĩ có nguyên nhân nào đó mà bác ấy không nói ra, hoặc nói ra mà bạn không muốn nêu lên đây, chứ chỉ vì gầy mà nói ra những câu nói đó trong khi trước đây vốn quý mến bạn (theo như bạn kể nhé) thì hơi khó hiểu nhỉ.
  8. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Đến chính bản thân mình và người yêu mình cũng không hiểu nổi tại sao lại như vậy nữa. Khi yêu mình luôn coi gia đình anh ấy như gia đình nhà mình và luôn cố gắng giúp đỡ mọi người. Anh ấy có mở 1 cửa hàng, ngày trước mình hay về giúp anh ấy, lúc đó các cụ không có ý kiến gì mà còn ủng hộ và vun đắp cho 2 đứa, không trách mắng gì mà còn luôn giúp đỡ, dạy mình trong chuyện nấu ăn vì mình không mấy khi phải nấu ăn mà. Sau đó mình đi làm, ít thời gian ở đó hơn nhưng vẫn luôn ra giúp. Mình không hiểu đã làm gì hay mắc sai lầm gì nữa mà lại như vậy, khổ thật đấy.
    Mình và anh ấy luôn cố gắng động viên nhau cùng vượt qua khó khăn này. Hãy giúp mình mỗi khi gặp tình huống khó khăn khi gặp mặt lại các cụ ....mình không biết nên làm như thế nào nữa. Có người bảo mình là ngu, đã bị người ta đối xử như vậy rùi thì bỏ luôn đi cho rồi, sao lại cứ yêu rùi chịu khổ như vậy. Nhưng bây giờ mình nghĩ, xa anh ấy mình còn khổ hơn nhiều
  9. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chúng mình đã nói chuyện rất nhiều anh nhỉ? Hôm qua em đã suy nghĩ rất nhiều, em biết em cũng đã để anh suy nghĩ rất nhiều: Em chẳng muốn suy nghĩ 1 chút nào về vấn đề này cả, thời gian này thật là mệt, em chỉ muốn nghĩ tới những điều tốt đẹp thôi, chỉ là những giây phút chúng ta ở bên nhau cho dù đó là ngắn ngủi. Cho dù nhìn ngưòi khác em ứ nước mắt nhưng không bao giờ chảy thành dòng vì em yêu anh, vì em không muốn anh buồn và hơn ai hết em biết anh không bao giờ muốn em khổ, đúng không anh?
    Anh nói rằng: Dù cho có chuyện gì khách quan xảy ra với 2 đứa thì anh vẫn chọn em, vẫn sẽ lấy em làm vợ.
    Hãy nói được và làm được vì em yêu con người anh như vậy, vì em cần 1 bờ vai như vậy.
    Em biết anh cần gì và em biết mình sẽ phải làm gì nhưng nhiều khi anh hãy thông cảm cho em 1 chút nhé, hãy bảo ban em mỗi khi tính ích kỉ trong em sống lại.......em sẽ làm tốt nếu luôn có lời động viên, an ủi của anh, luôn tin chắc anh đang ở bên em, đang ôm em bằng bờ vai vững chắc
  10. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật anh thật vui anh nhỉ? Em và anh đã chuẩn bị biết bao cho buổi sinh nhật này. Thấy các anh vui, em cũng vui lắm. Có 1 hạt sạn đã làm bớt cuộc vui trong em, tại sao lại có cú điện thoại đó, tại sao nó lại cứ làm phiện cuộc sống hạnh phúc của chúng ta như vậy chứ. Giá như em có thể hét lên, có thể vùng vẫy, có thể bực tức thật nhiều....có lẽ trong lòng em còn thấy thoải mái hơn nhưng sao em lại không thể nhỉ? Lòng ghen trong em cứ chỉ âm ỉ thôi sao, biết là không đáng ghen vì anh chỉ yêu em, còn nó mãi mãi là nỗi ám ảnh của anh nhưng sao vẫn ghen anh nhỉ? Tự dằn vặt rùi lại tự an ủi mình mãi thế này sao ?????

Chia sẻ trang này