1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

EM BIẾT LỖI RỒI

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi baotingia, 01/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baotingia

    baotingia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    EM BIẾT LỖI RỒI

    TextEm biết lỗi rồi
    BAo giờ em nhớ anh
    Em lấy thư ra đọc
    Khi buồn thật khó học
    Nhất buồn chuyện tình yêu

    Anh hỡi có giận không?
    Lỗi lầm em hôm đó,
    Em biết mình sai nữa
    Nên cũng chẳng phân bày.

    Chỉ xin anh mở lòng
    Cho em được lập công( chuộc tội)
    Để anh vui như trước
    Để mắt lại nhìn mắt,
    Và tay lại trong tay.
    Anh hỡi anh có hay?
    Lòng em như có lửa
    Mỗi khi anh buồn giận
    Thời gian như dài thêm.
    Chuyện cũng đã lỡ rồi
    Mình hoà thôi anh nhé.

Chia sẻ trang này