1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em biết mình chỉ là người đến sau...Nhưng em đã cố gắng....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tan_vo, 02/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. steadily

    steadily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    có một câu hát như thế này: "không có đâu em này,không có cái chức đầu tiên...và có đâu bao giờ ,không có cái chức sau cùng..tự mình biết riêng mình..."
    em chẳng việc gì phải cố giống ai,người ta không thể diễn kịch cả đời..và em không nên hờn ghen với quá khứ.Em hãy làm nên quá khứ mới cho anh ta em ạ.! Tình yêu luôn cho đủ sưc smạnh cần thiết.
  2. hongnhungnd

    hongnhungnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tan _vo noi dung lam ..
    That su thi minh cung dang o trong tinh trang ay .Buon va co don lam...va cung dau don nhieu ...Nhung can phai co nhieu nghi luc de vuot qua duoc ,phai ko ban?
    Hong Nhung
  3. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Anh biết em đã cố gắng vì anh rất nhiều,đã khổ vì anh,đã hy sinh vì anh,đã chấp nhận phải thay đổi vì anh,....Nhưng em ơi,em làm vậy anh cảm thấy mình có lỗi quá,...!Đừng như vậy nữa em nhé...!Chúng mình chia tay ở đây thôi,anh không muốn người mình yêu phải khổ vì mình nữa,...!Nếu cứ như vậy anh không xứng là người đàn ông của em nữa...!
    Hay quá phải không các bác???

    Con mai voi thoi gian
  4. BupBePhaLe

    BupBePhaLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thật là khó hiểu phải không? Mỗi người đều có quá khứ của mình và đều có những kỉ niệm và khoảng trời riêng . Nên mình nghĩ rằng khi đã thật lòng yêu người ta rồi thì mình ko nên đắn đo hay suy nghĩ nhiều về những chuyện trước kia của người ta . Điều quan trọng là người ta đối với bạn tốt là được. Khi yêu mình nên yêu hết mình để rồi về sau có xảy ra chuyện gì thì mình cũng ko phải hối hận. Đừng cố thay đổi mình giống người trước của bạn trai bạn vì bạn trai yêu bạn chính bởi con người của bạn cơ mà. Hãy cố lên vì tình yêu của mình . Mọi điều tốt lành sẽ đến với bạn!
  5. Tan_vo

    Tan_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Anh !!!! Cuộc sống sẽ là vô nghĩa lắm khi em không có anh. Đời chỉ là cái đinh mà thôi...Gặp anh rồi em đã hiểu thế nào là yêu là hận, thế nào là ghét là khổ là đau...Nhưng em không can tâm. Vẫn biết em yêu anh vì anh yêu chị ấy nhưng em vẫn đau dớn lắm. Nếu không đau đớn thì có phải là tình yêu không anh???Em can tâm từ bỏ tất cả , cả niềm vui sở thích và cả quan hệ xung quanh mình chỉ để có anh. Sao anh không hiểu vậy???Không bao giờ anh hiểu được đâu vì mãi mãi em chỉ là người đến sau mà thôi.
    Em không muốn mình rộng lượng cũng không muốn bao dung bởi em muốn sở hữu anh cho riêng mình.
    Nếu anh không yêu em như em đã yêu anh thì em sẽ từ bỏ. Cho dù em phải trả giá. Bởi đó là em. Không ăn được thì đạp đổ. Đời chỉ là cái đinh mà thôi...
  6. GOGO

    GOGO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Anh rất thông cảm với những suy nghĩ của em,vì anh đã trãi qua nói đúng hơn là mới trãi qua(chỉ mới 1 tuần nay thôi).Anh đến với cô ấy với tất cả trái tim(em đã chờ đợi người đó 4 năm như anh không)mà cô ấy chấp nhận anh dể quên đi người yêu cũ của cô ấy ,bây giờ cô ấy quên được người yêu cũ thì cô ấy bắt đầu lẫn tránh anh .Anh đã rất đau khổ ,nó như một vết dao đâm thẳng vào tim anh nhưng anh không hận chị ấy mà anh hối hận vì đã vội vàng đến cô ấy khiến cô ấy dùng anh để lấp chỗ trống đã mất .Nếu lúc đó anh đến như một người bạn có lẽ cách nhìn của cô ấy sẽ khác đi.Anh tự cho cô ấy sẽ thuộc về mình và lo sợ cô ấy bỏ mình để rồi anh đã được cái anh sợ nhất mất cô ấy vinh viễn.
    Đây là chuyện của anh nhưng anh mong nó sẽ giúp ích cho em trong quyết định của mình .
    THÂN CHÀO !!!

    DUNG COI CO AY LA NGUOI PHU NU DUY NHAT BAN SE CHINH PHUC DUOC CO AY
  7. Tan_vo

    Tan_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Anh ơi , em không sợ anh không yêu em. Có anh trong tay mình sao???Cũng dẽ dàng thôi...Khó khăn gì đâu. Em có thể dịu dàng có thể bao dung và có thể độ lượng....Nhưng anh biết không nếu mà như vậy thì em không phải là em. Vẫn biết rằng anh đến với em vì anh yêu em. Nhưng em muốn anh yêu em như anh đã từng yêu người con gái kỷ niệm ấy. Em không can tâm. Đành rằng em yêu anh chỉ vì anh yêu chị ấy...Em luôn hờn ghen luôn so sánh. Cảm giác đấy khó chịu lắm. Mà em chỉ thích ngọt ngào thôi. Em muốn anh nghĩ về em cũng giống như chị ấy nhưng tại sao lại không được hả anh????

    Anh biết không em thấy mình giống chị ấy lắm. Nhưng tại sao anh lại không yêu em như yêu chị ấy. Em đâu chỉ là người đến sau mà có lẽ em chỉ là vật thế thân thôi. Trong sâu thẳm tâm hồn anh em đọc được điều đấy...cho dù những lời nói của anh có cánh như thế nào chăng nữa thì em vẫn không thể tin được...Tình cảm của em đang nguội dần. Anh quá hời hợt và bông đùa.....

    Vẫn biết anh có nhiều cô gái và họ xếp hàng chờ anh trả lời, chờ anh yêu thương. Anh đã đặt họ ra ngoài lề, anh đã chọn em....
  8. Tan_vo

    Tan_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Lại một đêm không ngủ...Không biết anh có hiểu không vậy ???Giờ này anh ở đâu chứ?????Anh vẫn vô tâm như vậy...Anh bận và bận. thông cảm cho anh ư???Em có hớn trách gì đâu. Em chỉ trách rằng anh đã không yêu em như yêu chị ấy. Và như thế thì sao chứ???Anh luôn thế. Trả thù đời. em cũng thế. Em cũng hời hợt như anh thôi. Với em anh chỉ là chiếc bóng mà thôi. Thế thì sao chứ???Em hứa với lòng mình không yêu ai hơn người đó yêu mình. Bởi như thế thì đau khổ lắm. Xin lỗi anh. Đừng trách em nhé...Bởi tại anh không yêu em như chị ấy mà thôi. Em căm thù anh. Em sợ một ngày nào đó em sẽ quên anh như anh chưa bao giờ tồn tại. Đã đến lúc em không thể nhượng bộ được nữa rồi. Em càng nhựng bộ anh càng lấn tới. Thế thì thôi anh nhé....
  9. hollyhock

    hollyhock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi! MÌnh ngạc nhiên về bạn quá.Tại sao lại có một người con gái biết yêu đến tận cùng như vậy nhỉ.Một người con gái dám đấu tranh cho một tình yêu trọn vẹn......điều đó đáng lắm chứ, phải không bạn ?Mình chẳng biết khuyên bạn điều gì bây giờ vì mình nghĩ là cho đến lúc này, bạn sẽ phải có câu trả lời cho riêng mình. Dù thế nào đi nữa thì hãy tin là bạn thực sự là một người con gái đáng quý.....vì bạn đã biết sống và đấu tranh cho một tình yêu trọn vẹn của riêng mình. sẽ là thừa nếu khuyên bạn hãy là bản thân mình ...vì bạn vẫn luôn là như vậy. Chỉ có một điều là người con trai ấy không nhận ra mà thôi.
    Hãy tự tin lên và hãy tin rằng sẽ có một người con trai, trong cuộc đời này, nhận ra rằng bạn là vô cùng quý giá đối với anh ấy.
    Hãy tin mình đi và đừng đau buồn nữa.Cuộc sống vẫn luôn ưu ái bạn đấy thôi!
  10. Tan_vo

    Tan_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi! MÌnh ngạc nhiên về bạn quá.Tại sao lại có một người con gái biết yêu đến tận cùng như vậy nhỉ.Một người con gái dám đấu tranh cho một tình yêu trọn vẹn......điều đó đáng lắm chứ, phải không bạn ?Mình chẳng biết khuyên bạn điều gì bây giờ vì mình nghĩ là cho đến lúc này, bạn sẽ phải có câu trả lời cho riêng mình. Dù thế nào đi nữa thì hãy tin là bạn thực sự là một người con gái đáng quý.....vì bạn đã biết sống và đấu tranh cho một tình yêu trọn vẹn của riêng mình. sẽ là thừa nếu khuyên bạn hãy là bản thân mình ...vì bạn vẫn luôn là như vậy. Chỉ có một điều là người con trai ấy không nhận ra mà thôi.
    Hãy tự tin lên và hãy tin rằng sẽ có một người con trai, trong cuộc đời này, nhận ra rằng bạn là vô cùng quý giá đối với anh ấy.
    Hãy tin mình đi và đừng đau buồn nữa.Cuộc sống vẫn luôn ưu ái bạn đấy thôi!

    Cám ơn bạn nhiều lắm...Thực sự bạn là người dầu tiien hiểu mình đấy. Thực sự là như vậy đấy. Đúng rồi mình luôn là chính mình và mình lioon muốn anh phải công hận điều đấy như anh đã công nhận người con gái kia. Mình không muôn anh ấy nghĩ rằng mình chỉ là một bình hoa cho cuộc sống thêm phần sinh động mà thôi. Bởi mình dám yêu và dám hận. Cho dù mình phải trả giá đắt như thế nào chăng nữa...Minh thật sự xúc đọng vì có người hiểu mình như vậy. Cảm ơn bạn nhiều lắm. Chúc bạn hạnh phúc mãi...

Chia sẻ trang này