1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em biết mình chỉ là người đến sau...Nhưng em đã cố gắng....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tan_vo, 02/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hollyhock

    hollyhock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Phải đấy bạn ạ, mình cũng là một người con gái đang yêu mà và mình thật sự muốn sống và yêu cho một tình yêu trọn vẹn, không muốn mình chỉ là một thứ tình cảm hời hợt nơi anh.Có lẽ chúng ta giống nhau ở điểm đó nên nhiều khi thấy mình thật yêu đuối. Bạn là một người mạnh mẽ và nhớ đừng quên là những người dám yêu va nói lên tình cảm của mình như bạn , trong cuộc đời này , không nhiều đâu. Quyết định cuối cùng thuộc về bạn đấy. Chúng ta ai cũng có quyền được hạnh phúc hay đau khổ như bạn muốn.!!!Dám mong gửi đến bạn lời chúc mạnh mẽ từ một người con gái có lẽ lúc này đây còn mềm yếu hơn bạn nhiều.
  2. Tan_vo

    Tan_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn Hollylock đã thực sự thông cảm và thực sự hiểu mình. Thực sự là rất cảm động khi nhận được nhiều sự ưu ái và quan tâm của mọi người....

    Mạnh mẽ ư???Mình đâu muốn trở thành mạnh mẽ đâu mà mình chỉ muốn yêu và được yêu thôi. Nhưng có lẽ hoàn cảnh buộc mình phải thế. Thời thế tạo anh hùng mà....Mình đã bế tắc và không biết giải quyết thế nào cả. Lý trí bắt mình rời bỏ nhưng tình cảm thì không....Thế đấy....Mình tự hỏi liệu mình có phải quá cầu toàn trong tình yêu không????Mình không biết nữa nhưng mình luôn muốn là người thắng cuộc....Liệu có quá tàn nhẫn không khi coi tình yêu như vậy nhỉ????
  3. ngocviethaiyen

    ngocviethaiyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    con trai là như vậy đo' .luôn luôn có nhưng lí do để biện hộ cho riêng họ
  4. Tan_vo

    Tan_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0


    Không thể trách anh cũng như không thể trách bất cứ người đàn ông nào trên thế gian vì thói đa tình của họ được. Bởi bản thân họ đã là như vậy rồi. Nếu có trách thì trách mình không đủ bản lĩnh mà giữ người ấy mà thôi. Tình yêu luôn gắn với điều kiện không gian và thời gian cụ thể. Nếu không dám chịu đau khổ thì không nên yêu làm gì...

    Em mãi yêu anh cho dù phải yêu người khác để lấp chỗ trống...Một ngày nào đó khi anh nhận thấy mất em rồi anh có hối hận không????
  5. Tan_vo

    Tan_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Mất em rồi mà anh thấy hối hận thì em sẽ ra đi. Mất em rồi mà anh thấy đau lòng thì em cũng nguyện ra đi...Để anh phải hối tiếc cho những thàng ngày không biết trân trọng em....Anh có hiểu không vậy???
  6. KyNiemXaVoi

    KyNiemXaVoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Làm kẻ đến sau thật đau lòng, lúc nào cũng bị ám ảnh bởi người đến trước mình, có lúc mình cũng mệt mỏi và muốn rời xa anh ấy nhưng rồi làm có đựoc đâu. Tình yêu là một thứ cám dỗ ghê gớm, bước chân vào rồi mấy ai quay ra mà còn lành lặn. Nothing_to_say nè, nếu bạn yêu anh ấy nhiều như thế thì liệu bạn có thể rời xa anh ấy ko? hãy nói với anh ấy để quá khứ ngủ yên đi, nếu ko anh sẽ mất luôn cả hiện tại đấy
    Chúc bạn tìm được cách giải quyết.

    NTKyNiem
  7. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Mình không biết những bạn còn nhớ về chủ đề này nữa không nhưng tình cờ đọc lại mình thấy rất bức xúc, cần phải nói một điều gì đó với bạn. Bạn yêu anh ấy thì hãy yêu luôn cả quá khứ của anh ấy. Vì phải nói gì bây giờ khi mà trong quá khứ anh và bạn là hai người xa lạ, cũng có thể là biết nhau nhưng chỉ là bạn bè thôi. Và nữa, đừng dai dột muốn anh ấy yêu bạn như yêu chị ấy. Bạn và chị ấy là hai người khác hẳn nhau, đừng cố gắng bắt anh ấy xử sự giống nhau, có khi anh ấy đang yêu bạn lại nghĩ là đang yêu người yêu cũ. Thật tai hại bạn ạ. Hãy để quá khứ ngủ yên, nhớ về nó như một kỉ niệm dịu dàng, tương lai mói là điều đáng nói. Những người đến sau bao giờ cũng thiệt thòi nhưng lại là may mắn vì mình có thể là người cuối cùng.
    Bạn có biết câu nói " Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng mối tình cuối cùng mới là mối tình mãnh liệt nhất" không? Hãy biết gìn giữ những gì đang có và cố gắng làm nó đẹp hơn lên thôi bạn ạ.
    Thế bây giờ bạn ra sao rồi nhi?
    [blue]
    Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
    Cám ơn một chiều cho tôi một người
    Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu

Chia sẻ trang này