1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em biết phải làm sao đây???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mimivn, 11/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimivn

    mimivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em biết phải làm sao đây???


    Em và anh ấy yêu nhau đã hơn một năm. Từ khi bắt đầu yêu cho đến bây giờ, bọn em chưa bao giờ cãi nhau hay giận nhau quá một ngày. Cho đến hôm nay, ngay thời điểm này đây, tụi em không liên lạc với nhau đã gần một tuần rùi ..(Anh bảo để xem xét lại mức độ tình cảm của cả hai). Sự việc bắt đầu khi hai người bất đồng quan điểm về việc "người yêu cũ có thể trở thành bạn?". Trước khi đến với em, anh có yêu một người.. Do một số lý do mà hai người đã chia tay nhau. Cho đến khi yêu em, anh bảo chỉ coi người ấy là bạn bình thường...( mặc dù trong ẩn ý của người ấy, người ấy muốn nối lại chuyện xưa, nhưng anh nói với họ là anh đã yêu em - anh kể lại như vậy). Em nói với anh rằng, nếu anh coi người ta như một người bạn thì họ cũng sẽ là bạn của em. Vậy thì tại sao mỗi khi đi gặp họ anh đều đi một mình mà không bao giờ cho em biết, cũng chẳng dẫn em đi.. ( thế là em giận..) Khi đó, anh ấy bảo anh ấy không thích thế, không thích người yêu mới gặp người yêu cũ - như vậy sẽ không hay... Và rồi anh bảo em nghi ngờ anh, không tin ở anh ấy. Em thực sự không biết giải thích thế nào cho anh hiểu nỗi lòng của em..Em rất yêu anh, nhưng đôi khi em thấy anh thật là khó hiểu. Chẳng lẽ để có được tình yêu là phải biết chịu đựng và nén nhịn, không được nói ra những bức xúc "quá đáng" của mình hay sao (vì nếu nói ra anh lại bảo là không tin anh)??? Mấy hôm trước, anh viết thư nói rằng đã mệt mỏi vì em và bảo em hãy đi tìm cho mình một con đường khác phù hợp với mình.. Em không biết mình có sai không khi muốn anh đưa mình đi gặp người con gái ấy? Em cũng chẳng biết nữa...Nhưng có lẽ anh sẽ không trở về với em nữa đâu.. Em đang cảm thấy buồn lắm các bác ạ! Mong các bác cho em lời khuyên..Em cảm ơn nhìu!!![​IMG]
  2. evergreen

    evergreen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ rằng bạn đúng trong trường hợp này, nếu người bạn trai đó tôn trọng bạn và đã coi ng yêu cũ là bạn đc thì chắc hẳn là ko có lý do nào khiến ng đó fải che dấu mối qh của bạn trai bạn và ng yêu cũ ..
    Bây h còn yêu mà đã thế, đến lúc 2 ng lấy nhau rồi, mà mqh giữa bạn trai bạn và ng yêu cũ phức tạp như vậy thì bạn là ng khổ thôi .. Cố lên, làm rõ mọi việc và bảo vệ hạnh phúc của mình nha!
  3. emgaithaibinh

    emgaithaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    bỏ phéng nó đi là xong, ngữ ấy tiếc gì !
  4. mimivn

    mimivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
  5. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    sao bạn lại nghĩ bạn làm tổn thương anh ấy? Anh ý đagn làm bạn bị tổn thương mà. Nếu nội dung giận nhau chỉ có thế thì rõ ràng là anh ta không đúng rồi. Vấn đề ở chỗ là bạn và anh ta nói chuyện thế nào? Thái độ của bạn với cô ng iu cũ kia ra sao ... Chứ mình có đứa bạn suốt ngày dò hỏi bạn trai về người yêu cũ của anh ta. Làm anh chàng phát ốm
  6. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau nhưng không có nghĩa là hoàn toàn là 1. Mỗi người đều có 1 khoảng trời riêng và có lẽ anh ấy cũng muốn vậy.
    Nhưng dù sao, phản ứng của anh ấy cũng là tiêu cực, nhưng không phải là dấu hiệu chấm hết tất cả.
    Chúc bạn vui.
  7. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Nghe câu trả lời phát tởm !
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    ôi trời ơi, tớ cũng đã từng như thế này đấy, và đến bây giờ tớ cũng vẫn như thế này đấy ... Người yêu tớ còn ko cho tớ gặp 1 người bạn nào cơ Còn cả cái con bé mà có gì với hắn ta đấy, hắn ta sống chết thế nào cũng ko cho tớ gặp hixhix hắn ta bảo " nếu em động đến con bé đấy thì anh chấp nhận mất cả 2 " thế có nhục ko cơ chứ???
    Chắc chắn ấy phải nói thẳng thắn rõ ràng với anh ấy, nếu bây giờ mối quan hệ của 2 người là thẳng thắn và ko rõ ràng, thì việc gì anh phải giấu em, việc gì phải gặp nhau khi ko có em ... Nhưng đôi khi thì con trai ko thích đem lại những việc rắc rối cho mình đâu ... Nhg cần rõ ràng .. Nói chung bây giờ ấy chỉ cần biết chắc là anh ấy gặp người cũ có báo với ấy ...Còn nói thật ... Biết được ngta có gian dối hay ko thì khó lắm ... Có những người biết người ta có người yêu rồi nhưng vẫn chấp nhận qua lại ... Với những người họ đã cố tình lừa dối mình thì mình chẳng làm gì được đâu ...
    Tớ hiểu tâm trạng của ấy, tớ đã từng nghi ngờ, đã cảm thấy bứt rứt ko yên tâm, đã từng nghĩ rằng, hình như họ có gì với nhau thật...Nhg rồi lại sợ rằng mình hiểu nhầm, lúc đấy thì đánh mất chính hạnh phúc của mình ... Tớ còn điên rồ gọi điện cho con bé đấy , nó trả lời, ko có giè, tớ vẫn ko tin ... Và đến giờ tớ vẫn chưa được gặp con bé đó ... Nhg anh ý vẫn rất tốt với tớ... Và có lẽ tớ chỉ cần có vậy ... Nếu anh ý có ý thay lòng đổi dạ thì tớ có giữ cũng chẳng giữ được ... Tớ chỉ biết tớ hết lòng hết dạ, còn nếu anh ý thay đổi ...Đó là quyền của anh ý ... Lấy nhau về còn lừa dối nhau được cơ mà ... Vậy thì tốt nhất ấy cứ vui vẻ đi , ấy cứ mặc kệ cho anh ấy đi, và để anh ý hiểu rằng, ấy là nhất ... Anh ý đi với người cũ riêng tư, thì ấy cũng tự cho mình cái quyền riêng tư gặp những người khác ... Đôi khi tớ thấy tớ gặp ông anh uống nước, cũng chẳng có gì cả đâu ... Nhg đôi khi người ta hay nghĩ quá nó lên ... Tớ đi riêng tư với ông anh tớ, chả nhẽ để người yêu đi cùng ... Vớ vẩn quá
    Tớ chỉ có vài dòng vậy thôi ... Cảm xúc của chính tớ về những điều tớ đã từng trải qua ...Mong rằng ấy sẽ vui !!! Cứ tự tin về chính mình nhá
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Còn nếu anh ý cảm thấy mún chia tay,ấy viết 1 bức thư, nói rõ tất cả những gì ấy nghĩ ra, nếu anh ấy hiểu được và thông cảm thì yêu tiếp, ko hiểu được thì giải tán
  10. emgaithaibinh

    emgaithaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    [
    [/quote]
    Nghe câu trả lời phát tởm !
    [/quote]
    Đồng chí định nghĩa cho tôi thế nào là tởm ? Câu nói của đồng chí mới thật là tởm ( cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng )

Chia sẻ trang này