1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em biết rằng: Em đã yêu anh mất rồi!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhimcon87, 22/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimcon87

    nhimcon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Em biết rằng: Em đã yêu anh mất rồi!!!

    Ngày anh và em quen nhau là khi em đang vui bên người yêu. Vì thế em mặc kệ anh, mặc kệ đều anh nói hay bông đùa, mặc kệ anh chờ em đêm Giáng sinh để đi bên người yêu. Và em đau khổ. Cũng chính đêm ấy em mất anh ta. Em chờ anh ta dưới mưa mãi mà không gặp. Em buồn, em khóc và em căm thù những gã con trai. Anh vẫn thế, bên em...!Rồi anh bảo em làm bạn gái của anh. Trong cơn tuyệt vọng, em muốn bông đùa và em chấp nhận. Em biết anh cũng chỉ thích em thôi và cũng chỉ muốn tham gia 1 trò chơi ái tình. Nhưng càng lúc càng lấn sâu thêm. Ngày qua ngày em yêu anh nhiều hơn 1 chút. Anh khó tính, anh hay giận em khi em cố giấu anh điều gì và anh hay ưu phiền. Em đâu nào thấy. Em chỉ như nhóc con chạy ào bên anh mà đòi anh thế này thế kia.
    Em có những nỗi niềm riêng và anh cũng thế. Thế mà tự lúc nào em biết mở lòng mình ra mà nói anh nghe. Và anh cũng vậy, anh kể em nghe nỗi buồn của mình, ước mơ tương lai của anh. Dựa đầu vào vai anh, em như thấy thật yên bình và tin tưởng. Ai đó nói rằng ta không thể có nhau đc. Có lẽ nó đúng mà cũng có khi sai. Nhưng em biết dù thế nào, em cũng sẽ sống theo đúng suy nghĩ của mình hiện tại. Yêu anh và bên anh
  2. orangewhirlwind

    orangewhirlwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Don gian the thoi sao??

Chia sẻ trang này