1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em bó tay với ca này , các bác cứu em với , help me please

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngaycoem08, 16/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngaycoem08

    ngaycoem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    em bó tay với ca này , các bác cứu em với , help me please

    mẹ người yêu em : bác A

    bác A có 2 cô con gái , cô cả lấy chồng gần nhà . 2 vợ chồng đang trục trặc với nhà chồng và có khả năng về ở cùng với bác A

    cô út là người yêu em , cả hai định đầu 2009 sẽ cưới , tuy nhiên bác A muốn cô út lấy người gần nhà hoặc ở rể càng tốt . bác A sợ buồn ( bác trai đã mất ) .

    em thì ko muốn ở rể vì ngại anh chị cả nghĩ nọ nghĩ kia và hàng xóm noi'' lung tung.

    bac'' A rất quý em và người yêu em cũng muốn lấy chồng thì theo chồng .

    ngưòi yêu em nhà ở Tân mai còn em ở Hoàng quốc việt

    Bác A bán hàng từ sáng đến 7h tối , sau đó nghỉ ngơi và đi tập thể dục đến 11h mới ngủ ,nói chung thời gian buồn em nghĩ ko nhiều vì bán hàng rất bận.

    giờ em phải làm cách nào để giúp bác không buồn , thường xuyên xuống thăm non , mua sẵn đồ ăn cho bác ý ,....

    em nghe mọi người bảo có con gái trong nhà như ôm bom , chỉ muốn nhanh nhanh có người đến rước , nhưng giờ em lại thấy bác ý buồn buồn .

    vậy có cách nào hay lời nói , hành động nào làm cho bác ý yên tâm , ko buồn nữa ko ạ , anh chị giúp em với .

    giờ chỉ có là bác sợ ở 1 mình buồn chứ ko hề chia rẽ em và cô út , cô út cũng thương mẹ, em so*. cô ấy rời lại ngày cưới , nhà em đã sang dạm ngõ rồi ạ .

    hay em chấp nhận ở rể các bác nhỉ . còn cách nào ko vì em ko muốn ở rể mang tiếng lắm
  2. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Gái phải theo chồng. Nếu muốn mẹ vợ ko buồn thì nên hay gọi điện và đến thăm mỗi dịp cuối tuần và lễ Tết. Nhiều cách để thể hiện sự quan tâm.
    Chả có lý do j` phải ở rể cả. Trừ khi ông phải phụ thuộc nhà vợ.
  3. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Sao bài này ko post bên hạnh phúc gia điình , những người có gia đình rồi sẽ tư vấn chuẩn hơn bạn ạ
  4. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Ở rể cũng có cái hay riêng nếu đc bên nhà vợ ok nhưng với điều kiện là vợ phải ngoan
    Nếu muốn động viên Bác ý đỡ buồn thì ăn cơm tối xong thì 2 vc té Lúc đó Bác ý cũng ngủ rồi mà . Sau này có baby rồi thì ở luôn đó cho bà ngoại trông càng tốt có sao đâu
  5. 0983050580

    0983050580 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Ca đẻ khó này thì em chịu, đọc dài dòng khó hiểu quá
  6. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Đúng trường hợp của tớ .............. bi giờ hai đứa tớ đã cưới nhau hơn 1.5 năm rùi .... Mẹ vợ tớ buồn lắm, hồi xưa còn cáu giận tớ vô lý nữa ... Tớ thì không ở rể... ...
    Bây giờ bạn phải hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của bác, vò võ nuôi 2 đứa con ăn học rồi bi giờ nó té mất, một thân một mình... càng tủi thân hơn nữa, chồng lại mất (TH của tớ là bố vợ tớ đã mất 24 năm)
    Đầu tiên bạn phải hiểu cho mẹ vợ (tương lai) đã, rồi hãy tỏ ra gần gũi hơn nữa với bác ấy, hãy chứng tỏ như mình là một đứa con thật sự, cùng chia sẻ vui buồn với bác ấy...
    Khi lấy nhau rồi, trong nhà bác ấy, những đồ đạc trong phòng vợ bạn phải giữ nguyên nhé để đỡ tạo cho bác ấy cảm giác trống vắng và hụt hẫng. Còn 2 bạn thì hãy coi là mình CÓ 2 NGÔI NHÀ đi, đi chơi, đi làm, tạt vào uống nước, tắm rửa ... một tuần nhớ bắt vợ về nhà ít nhất 2 hôm (cả hai đi càng tốt) để sẵn một số đồ đạc của bạn bên nhà vợ luôn cũng được
    Chúc đám cưới vui vẻ nhé Nếu cách này OK thì nhớ gửi thiếp mời tớ
  7. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Cái thời này là cái thời nào nữa mà còn có cái suy nghĩ thế này. Cứ thử mẹ vợ mà có cái nhà to đùng mặt phố giá trị 10 tỷ xem. Ở rể tắp lự ngay, không cho còn xin nữa là.
    Ở rể thì làm sao, chẳng sao cả vấn đề là có hạnh phúc hay không. Hoà gia cũng ở rể với mẹ vợ chán vạn sau mới mua được nhà ra ở riêng, có sao đâu. mặc mẹ thằng àno nói cứ nói. Sống mà sợ dư luận bàn tán thì sống làm gì.
    Tốt nhất vẫn là ở nhà mình, ko thì ở nhà vợ thì sao. Tốt hơn nữa là có nhà riêng mà ở. Nhà mình mình cứ ở, nhưng sống 5 ngày ở nàh vợ cũng chẳng chết. Tự nhiên có 2 cái nhà. Có gì ổn hơn ko.
  8. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Không thấy bạn kể gì về gia đình mình? Bạn là con một? 2 vợ chồng cưới về ở nhà chồng điều kiện có tốt hơn ở nhà mẹ vợ không?
    Tưởng xa xôi gì, ngay trong HN thôi mà. Tạm thời cứ phải về nhà chồng, sau này có con nhỏ, cho vợ con xuống ở nhà bà ngoại, bạn sẽ sống ở đấy vài ba tháng cùng vợ con. Nếu thấy hợp, ở được thì lúc ấy thay đổi sau cũng chưa muộn mà!
  9. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Tưởng đưa vợ về tận Mù Cang Chải hay Mũi Cà mau . Chỉ loanh quanh có chục cây số . Rõ là lẩm cẩm , thương mẹ vợ không phải lối .
    Nếu có điều kiện mà con thương mẹ vợ thì rước cả vợ và mẹ vợ về nhà mình một lúc . Khi đó lại còn được thêm cả Osin nữa , hết lăn tăn mẹ vợ buồn nhé . Chỉ sợ lúc đó không được tự do mặc quần sịp trong nhà của mình nữa thôi .
  10. valenti

    valenti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    em cám ơn ý kiến chia sẻ của các bác nhé còn bác nào có ý kiến hay kinh nghiệm nào hay chỉ giúp em với ạ

Chia sẻ trang này