1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em bối rối quá, cầm nã thủ thi triển mãi không xong

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi qthephong85, 04/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nemo

    Nemo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    bác bạo lên , được ăn cả ngã về không . Cưa nửa năm mà không đổ thì 1 là bác kém , 2 là ng ta ko thích bác tí nào
  2. qthephong85

    qthephong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Đã vote mọi người 5*
    Chắc cũng phải kể sơ qua chuyện tình nhỉ. Hồi ấy em vối ấy học chung lớp tiếng Nhật 3 kyu. Lúc ấy em bận rộn con đường công danh sự nghiệp chốn quan trường quá nên phải nghỉ học đến nay vẫn chưa tiếp tục. Bây giờ cũng bước đầu đặt được cái nền móng vững vàng, tuy ko có oai phong như Quản trị viên tập sự của Uni hay P&G... nhưng được cái em rất yêu thích công việc mình đang làm và em học được rất nhiều từ công việc này.
    Lúc quay đầu ngó lại thì bùng lên cái cảm giác cần có người chia sẻ, nắm tay, xxx( cái này đùa ạ).
    Em nó thì học năm cuối, thực ra thì 2 đứa bằng tuổi, em này chắc thi rớt 1 năm, không dám hỏi sợ động chạm nỗi đau thầm kín :D.
    Tình hình là thế, chắc hôm nào em phải liều cái thân này lao ra hôn chùn chụt quá. Em lên kế hoạch là tết có người iu :D
  3. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Bác dùng chiêu đánh vào điểm yếu í. Chẳng hạn như bác biết chắc em í trượt đại học một năm nhé, bác bất thình lình hỏi luôn: "Em trượt đại học một năm à ?!", thế là em í choáng luôn ( vì con gái mà trượt đại học chắc cũng khá đau lòng ), thế là bác chớp cơ hội, nắm luôn tay em í, miệng cười chúm chím ( đểu giả ), nói vài nhời an ui xxx. Thế là xong.
  4. cherrylove2209@yahoo.com

    cherrylove2209@yahoo.com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Làm thế này thì tay hay ngón chân cái nó cũng chẳng cho sờ, ai lại lợi dụng yếu điểm làm em nó choáng váng rồi cầm tay 1 lần và mãi mãi ....ko bao hờ được sờ nữa
  5. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Hừm, cà rốt, hư chiêu thôi. Khi đó bác chủ topic phải nghĩ trong đầu như này: "Không phải mình muốn cầm tay em í, mà là mình đang cần an ủi em í" ( kiểu như tự kỉ ám thị ấy ), cầm tay là để ..an ủi chứ không phải để cầm tay, rồi lại cầm chân, chứ thế thì đầu óc hẹp hỏi quá. Đàn ông là cứ phải nhìn xa trông rộng chớ.
  6. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn vàng vàng hay đấy Sao trước đây mình không nghĩ ra nhỉ ?
    Được littlerock sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 06/12/2007
  7. minhab

    minhab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng bác khó khăn trong việc dùng ngũ trảo vồ....... mâm xôi thì em còn tư vấn được chứ cái này thì muỗi, cứ bạo lực mà dùng cho em
  8. Accounting00

    Accounting00 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Em bị 1 anh dê cụ sờ soạng
    Hôm đấy em vào trong góc phòng để phô tô ít chứng từ. Máy photo lại ở góc khuất, có vách tường ngăn, đang đứng hí húi thì một anh ở phòng kinh doanh cầm tập tài liệu sang cũng đòi copy.
    Anh í ( lão ấy ) nhìn em cười, cươi tươi như dê, dứt cười lão chẳng nói chẳng rằng sấn tới đưa tay ra sau vuốt vuốt, xoa xoa lưng mình và thì thào hỏi dạo này em vẫn khoẻ chứ ?
    Em hết cả hồn. Định gọi các chị đồng nghiệp vào hỗ trợ nhưng không hiểu sao lịa xấu hổ, lúng túng, không cự quậy. Được thể lão thò mỏ ra hun vào má em đến tụt một cái. khiếp, toàn mùi bia với thuốc lá quện vào nhau, thum thủm tởm kinh.
    Từ lúc đó trở đi, hễ anh nào cười tình ( chả biết cười thật hay cười xã giao em cho là cười tình hết ), là em né ngay. Sợ lém.
  9. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    khô khô nạn nhân của quấy rối ******** nơi công sở đây mờ ! Mai làm thế với con thư kí mới được !
  10. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, "Vô chiêu thắng hữu chiêu" chỉ khi ông là tuyệt đỉnh cao thủ trong làng cưa thôi ạ.

Chia sẻ trang này