1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em bức xúc wá trời luôn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi francetien, 19/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. francetien

    francetien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    Thế em là nạn nhân hay là cố nhân
    -----------
    Các pác câu bài ghê quá, không kém gì em, hề hề, phải cảm ơn con bé kia mới được, hề hề, tranh thủ luôn, hề hề
  2. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Đây là truyện của ai không quan trọng, đây là một diễn đàn. Mọi người đưa ý kiến của mình ra và bảo vệ ý kiến đó. Hơn nữa là bạn bè, bức xúc thay cho bạn mình thì có gì là sai ? Cứ cho là bạn ấy mượn nick. Nếu vì ý kiến này mà bạn francetien ko post bài nữa thì đáng tiếc. Bảo vệ quan điểm của mình phải đến cùng chứ. Phải làm cho ra ngô ra khoai.
  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý với ý kiến của anh boy xấu và già là chuyện của ai ko quan trọng, ở đâu cần được tư vấn thì ở đấy có anh em của box này, thế thôi
    Còn chuyện bức xúc, em đọc cũng thấy bức xúc, nhưng mà cho bác rai cơ.
    Em thấy bác rai chả có gì gọi là nhỏ nhen cả, chỉ đơn giản là cư xử ko được điềm tĩnh cho lắm. Thế thôi.
  4. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Theo tắc kè thì cuốn phim tình cảm đến đây là kết thúc.
    Dọa đàn ông con trai thường đem lại kết cục không tốt. Năn nỉ nhẹ nhàng thì hiệu quả hơn nhiều.
    Cô bé trong truyện có thể đan thêm một cái khăn nữa được ko? Hoặc bất kỳ thứ gì gợi đến những kỷ niệm vui vẻ (chứ không phải thách thức) đã có, rồi gửi đến cho cậu kia.
  5. KieuMy13

    KieuMy13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Mấy bạn hiểu nhầm rồi, tất nhiên là chuyện của ai ko quan trọng, của ai thì vẫn tư vấn thôi . Chỉ là nếu là chuyện của francetien thì cứ nói ra, mọi người sẽ dễ tư vấn hơn. Chứ nếu là chuyện của bạn bạn ý thì mọi người chủ yếu là nêu ý kiến ko đồng tình thôi
  6. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của ai thì ko biết, theo quan điểm cá nhân của tôi thì yêu nhau là phải tôn trọng nhau, có thể nhõng nhẽo này nọ, đòi hỏi linh tinh cho nó thêm phần không khí nhưng không bao giờ được mang chuyện bỏ nhau ra doạ kiểu như em đi với thằng khác, vậy là ko tôn trọng nhau là 1 ( cái này là rất nặng), thứ 2 nữa là gián tiếp cho chú kia biết là em muốn bỏ anh lúc nào thì bỏ, nếu là bạn gái tôi thì tôi cũng bỏ. Ko ai muốn về nhà để rồi lo lắng băn khoăn xem hôm nay bạn gái mình đi với thằng nào. Như vậy khác nào hành hạ nhau ?
  7. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chẹp... cũng chẳng trách được... cô bạn em còn trẻ con quá
    Một thời gian nữa quay trở lại topic này, em sẽ nhận ra cậu trai kia không phải là thằng đàn ông nhỏ nhen như em tưởng đâu
  8. Anythingbutlove

    Anythingbutlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tui đồng ý với mọi người, tôi thấy cô gái kia đã cư xử ko đúng. Chuyện cô gái kia nói dọa bạn trai của mình là sẽ bỏ đi với thằng khác, chuyện này đối với con trai thì lần đầu tiên có thể cho qua, vì đó có thể chỉ là câu nói đùa mà thôi. Nhưng nó lại tiếp diễn nhiều lần sau đó, như thế thì ko đưọc rồ. Chẳng có ai yêu nhau mà lại cư xử với nhau như vậy vả, yêu nhau mà cứ dọa dẫm với cả khủng bố tinh thần của nhau như thế thì chẳng có thằng con trai nào nó chịu được .Mới chỉ nghĩ đến chuyện có thằng khác đi theo tán tỉnh người yêu mình là đã ko chịu đựoc rồi, chứ nói gì đến chuyện đó. Theo tôi thì chia tay là đúng thôi. Cô gái kia quá ích kỉ, có thê nói quá trẻ con. Nên vì thế chẳng có gì quá bức xúc ở đây cả. Cô ta nên xem lại bản thân mình đi.
  9. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Gớm cái trò đan lát tặng cho bạn trai thì có gì là lạ. Cô bạn gái ấy sai rõ rồi. Không phải anh bạn trai kia nhỏ nhen tủn mủn mà là vì người ta không hiểu ý, không có kinh nghiệm chiều mấy em lẵng nhẵng. Là con gái với nhau mà nhiều khi đến thật là sốt ruột với mấy chị em con gái hơn dỗi rồi doạ nạt người nọ người kia. Đã thích, đã yêu thì nên chấp nhận cả ưu điểm lẫn khuyết điểm của người mình yêu. Nếu phải là bạn trai tui mà doạ nọ doạ kia tôi giải tán liền. Kiểu đó không phải là yêu
  10. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Cô này quá trẻ con. Chú kia ko chấp nhận được thì thôi, nghỉ đi cho đỡ mệt người. Khi bỏ đi rồi cô kia lại tiếc hùi hụi. Tóm lại, 1 là sửa tính cho đỡ đi. 2 là tìm được chú nào chấp nhận cái tính đấy, VD như mình chẳng hạn.

Chia sẻ trang này