1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em bức xúc wá trời luôn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi francetien, 19/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Cứ lấy chuyện Chó sói và cậu bé chăn cừu mà xem xét.
    Em gái lúc nào cũng nói câu đấy thì trách gì đưọc giai nhà em. Cái gì cũng có giới hạn, em thì nghĩ là chăng có gì vì em chỉ đùa thôi nhưng phải nhìn vào sự thật. Giả sử em ở địa vị của trai nhà em, cứ mỗi khi cãi nhau người yêu em lại doạ yêu con khác, doạ chia tay thì em thấy sao. Đùa có thể 1,2 lần đằng này lần nào em cũng chiến thế thì nó mới là người phải bức xúc chứ không phải em. Bây giờ mời em đi xin lỗi nó, không thich xin lỗi thì đến gặp nó cuời toe toét bảo làm lành nhé nó sẽ ok ngay . Lần sau thì sửa tính trẻ con đi .
  2. Vinh_Salem

    Vinh_Salem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    em cũng bức xúc quá trời nè hic ! ghét nhất cái kiểu tính như vậy trẻ con quá thể ,yêu đương có phải chuyện đùa đâu mà hết nhõng với chả nhẽo ,yêu nhau nói câu ''em yêu anh or anh yêu em " hoài mà vẫn thấy chưa đủ chưa thoả mãn nữa là doạ này doạ kia vào em í: nghỉ đi cho nó đỡ mệt ,xời ơi làm phách àh .Cái kiểu ích kỉ và tự mãn đây mà ,cho mình là số 1 và cái jì cũng phải nhất ,cái loại này gặp em em cho nó ra đi mát mẻ luôn

Chia sẻ trang này