1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em buồn kinh khủng !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi paris8607, 12/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Ăn vụng không biết chùi mép còn gân cổ lên mà nói Đàn ông ai chẳng thế.
    Đã kém tắm còn lười kỳ
  2. paris8607

    paris8607 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm ơn tất cả những gì các bạn dành cho mình . Trước kia , mình cũng từng khuyên bạn mình như thế . Rằng đàn ông ai chẳng vậy , quan trọng là anh ta yêu mình và coi mình là duy nhất .
    Nhưng giá mà các bạn hiểu được cảm giác uất nghẹn trong mình . Vì chỉ cần thoáng nghĩ thôi là mình thấy tim mình không thở nổi ,cái cảm giác đấy khó diễn tả lắm . Nó làm cho ngay cả lúc này gõ lên những dòng giải toả thì nước mắt cứ chực ứa ra, cay xè mắt . Cảm giác này kinh khủng lắm .
  3. CatalystRevenge

    CatalystRevenge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Đến nước này thì theo tôi nghĩ cần có một khoảng thời gian đễ xác định lại tình cảm. Khoảng 1 tháng chẳng hạn. Nếu còn có thể thì tốt. Bằng không.....
    Thực ra không phải " Đàn ông ai cũng thế" Tôi mà gặp thằng nào phát biểu câu này thì phải tát vào mồm nó vài phát cho nhớ. Có nhiều người chưa biết đến **** ca viếc gì hết đấy !
  4. dexinhpucca

    dexinhpucca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Paris này, đọc bài của bạn làm mik giật mình. Thực sự đấy, chuyện của mình nó cũng chỉ mới qua đi có vài tuần thôi, nhưng chẳng hiểu sao đọc những gì bạn viết mình có cảm tưởng bạn như là người yêu của bạn trai mình.

    Chẳng biết nói thế nào bây giờ, anh ý có người yêu rồi mà vẫn tán tỉnh và đem mik giới thiệu với bạn bè, tự hào nhận mình là người anh ý yêu lắm. Để đến 1 ngày cô bạn kia phát hiện ra tên cô ấy đc thay thế bằng tên mik trong máy của anh kia... Tất cả diễn ra nhanh quá, nghĩ lại mik chỉ thấy trống rỗng và ghê sợ. Làm thế nào anh ý lại có thể sắp xếp thời gian cùng lúc cho 2 người, và hơn nữa mik fát hiện ra rằng anh ấy cũng đi với mấy con ******* cao cấp ở HP.
    Cô bạn kia đã gọi cho mik và nói chuyện, anh ý đổi hết lỗi lên đầu mik, vẫn không hề giải thích một câu nào, mik ghét làm người thứ 3 chen ngang, nhưng mik đâu biết đã bị một gã sở khanh lừa. Anh ấy tham lam quá, khôn khéo quá, và cũng thông minh quá.
    Con trai là thế, tham lam......
  5. paris8607

    paris8607 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Mình đã ít nhất 2 lần uất quá không chịu nổi mà hét lên với anh ấy là mình ghê tởm anh ấy
    Các bạn là nữ chắc cũng hiểu cảm giác của mình .Lắm khi mình nghĩ mà thương cho phận đàn bà .Lúc nào cũng phải chỉn chu lo lắng này nọ . Học cho tử tế để đi làm , đi chơi cũng phải có giới hạn, quan hệ cũng cần khôn khéo , rồi thì học nấu ăn , thu dọn nhà cửa , đúng 11h tối là lên giường ngủ , lúc nào cũng phải tươi tắn rạng rỡ , đi cùng người yêu thì phải thật dịu dàng để anh ấy được tự hào , tức là , làm gì cũng phải nghĩ đến đạo lý gia đình và giữ gìn cho người yêu , người chồng .
    Sinh ra 1 đứa con gái , bố mẹ mất bao công nuôi dậy lo lắng để giữ con mình trong giới hạn đạo đức , đến khi con lên xe hoa mới may ra được thở phào , nhưng vẫn phải lo lắng ở bên con gái ,rồi cháu ngoại . Còn đàn ông thì sao ? họ có quyền ăn chơi nhảy múa , họ quan hệ rộng thì được coi là quảng đại , nhiều em thích thì được khen đào hoa , tiêu tiền thoáng thì coi là phóng khoáng chịu chơi . Rồi cuối cùng , vẫn chấp nhận anh ta quay trở về , vì anh ta nói : Đàn ông ai chẳng thế hả em ??????????? Sao khốn nạn vậy ?????????

    Rồi trưa nay , cậu bạn lại ném cho trang web *** , cái trang mà mình đọc rồi mới hiểu vì sao cái nghề kave ******* nó tồn tại trường kỳ bao thế kỉ nay , thậm chí nghề nào có thể bị diệt chứ nghề đấy sẽ tồn tại mãi .Ở đó những con người dục vọng kia mê man bầy tỏ sự bệnh hoạn của mình , cảm giác như đang xem 1 bầy thú . Mình đọc mà thấy buồn nôn và choáng váng . Hoá ra , ngay cả cậu bạn thân cũng muốn bảo vệ anh ta bằng cái khẩu hiệu quen thuộc : Đàn ông ai chẳng thế ????????
    Mình đau đớn vì mình yêu anh ấy , hy vọng , tin tưởng anh ấy , vì anh ấy quá đỗi dịu dàng . Mình biết là mình càng quẫy đạp thế này thế này thì càng không thể yên lòng được . Gía mà có thể quay đầu được . Làm sao dứt bỏ được tình yêu này ? Ai đó làm ơn cho mình 1 lối để thoát ra .
  6. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ là em hiệu giờ đang tức giận, đau khổ , để cho cảm tính đưa đẩy mà suy xét sự việc một cách phiếm diện. Khi nào bình tĩnh thì đọc lại bài em viết đi nhé ! Thôi bỏ quách đi cho xong em à, giai đấy tiếc làm gì. Kiếm người khác tốt hơn ý. Đau lúc này còn hơn là sau này bị thêm phát nữa !
  7. CatalystRevenge

    CatalystRevenge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Không ai giúp được đâu. Tự mình giúp mình đi.
    Thân !
  8. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Nếu cứ than vãn cũng chẳng có ích gì đâu. Vì muôn đời chúng ta không bao giờ thay đổi được sự thật đó, và nếu có 1 ngùa tươi đẹp đó xảy ra thì đó chính là do anh ta tự động quay đầu.
    Mình chỉ khuyên bạn, nếu anh ta có làm bạn đau đớn đến mức nào, cũng xin bạn giữ được vẻ quyến rũ của bạn. Đừng bao giờ tự huỷ hoại mình. Cái duy nhất khiến bọn con trai fải cảm thấy hối hận đó là khi họ đánh mất 1 người phụ nữ tuyệt vời hơn họ.
    Tự mình đã nhận thấy điều này khi chia tay người yêu cũ, mình đã rất đau đớn và cố gắng tỏ ra thật đáng thương để mong anh ta quay lại. Nhưng mình nhận ra, khi mình lại trở về là con người xinh đẹp và giỏi giang, cũng là lúc mình nhận thấy rõ ràng nhất sự hối tiếc của anh ta.
    Thân mến
  9. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    ồ, thật không thể ngờ là sau câu chuyện lần trước ấy vẫn có thể đón ku kìa quay về.. câu chuyện đó tưởng cứ thế trôi đi, vết thương của cậu chắc sẽ lành sau.. mấy năm nữa, ấy thế mà cũng chỉ được 40 ngày thế thôi à.. yêu thương và đau đớn không chịu nổi nên quay về với những lời bao biện và đổ hết tội lỗi lên đầu đứa bạn kia à.. tại sao ấy không nghĩ được ku kia của ấy là cái thằng vớ vẩn vậy.. chẹp, dại lắm cơ, con gái ơi là con gái, tình yêu của con gái sắp mù quáng rồi chăng, hay là đã rồi.. đừng có bênh con trai như thế, mặc dù đúng là hắn là người mà ấy có thể chết ngất đi được.. tấm lòng con gái vị tha quá, rồi sẽ lại chuốc lấy những đau khổ và muộn phiền mới thôi.. dứt khoát thẳng cánh mà quay đầu bước đi thôi.. cho nước mắt chảy ngược vào trong mà đi.. chẹp
  10. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn. Cái lý thuyết ngu ngốc "đàn ông thằng nào chả thế" bây h đương nhiên được coi là chân lí à. Đàn ông mà thế thì về nhà thấy vợ mình cặp với thằng khác đừng có mà lên cơn nhé. Có thằng nào dám mở mồm ra bảo: chồng ăn chả thì cho vợ ăn nem thoải mái k.

Chia sẻ trang này