1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em buồn kinh khủng !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi paris8607, 12/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Em gái à, chị hiểu cảm giác ngỡ ngàng của em. Chị đoán là em còn rất trẻ, hoặc quá trong sáng, nên có vẻ hơi sock trước cái việc "******* cao cấp" kia. Thực tế là, đàn ông bây h rất nhiều (nếu k muốn nói là đa số) như thế đấy. Em nên nhìn vào thực tế để hiểu và k quá sock.
    Nhưng chẳng fải vì thế mà fụ nữ chúng ta fải chấp nhận điều đó. Em có thể tha thứ nếu anh ta xứng đáng được tha thứ, và nếu anh ta k c coi điều đấy như 1 đặc quyền của đàn ông. Còn nếu ngược lại, và em k thể chấp nhận 1 sự fản bội tương tự, thì em nên chia tay đi. Đàn ông rất nhiều thằng nt, chứ k fải ai cũng thế. Em cứ tin đi, đàn ông còn nhiều ng xứng đáng để yêu thương lắm.
  2. paris8607

    paris8607 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng thấy là em đang rất ngu đúng không anh ?
    Những điều em viết ra đây , đều là những gì đau đớn đang xảy ra trong em . Trước khi gặp anh ấy , em tràn đầy sinh lực và tình yêu cuộc sống , anh ấy làm cho em nhiều , nhưng cũng làm tổn thương em quá nhiều .
    Việc anh ấy với bạn em , anh nói đúng . Cái đầu tiên phải nghĩ do anh ta đê tiện . Nhưng em lại không đóng cửa hẳn với con người ấy được . Vì chỉ cần 1 tin nhắn của anh ấy gửi tới là lòng em lại rộn lên , em không kìm giữ được cảm xúc . Rồi thì chứng kiến sự quyết liệt của anh ta , con bạn em gọi điện khóc nấc lên trong điện thoại . Em không cứng rắn được nữa .
    Anh ấy có được sự ủng hộ của bố mẹ em , lúc nào trong câu chuyện cũng hỏi han anh ấy , lúc em đi chơi với bạn bè vui nhất , lúc đã gạt anh ấy đi được thì đùng cái anh ta lại xuất hiện , không cho em được yên . Em nghĩ nhiều lắm rồi cũng không thể mạnh mẽ được .
    Nhưng em thật sự cảm ơn mọi người . Gía mà hôm nào đó được gặp mọi người ngoài đời , vì câu chuyện này là 1 nỗi đau mà em không dám kể với bất cứ ai , nó đau đớn lắm .
  3. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    ôi, đúng là chẳng nói gì em được vào lúc này nữa, khi con tim đã làm em mất đi lý trí của mình.. một lúc nào đấy, em sẽ thấy hình ảnh của em bây giờ thật đáng xấu hổ với chính con người và tính cách của em, trước đây, và cả sau này, khi mà con người kia lại đã có thể tìm thêm được một cơn say nắng nào đó với một cô bạn khác nào đó, và sẵn sàng đá em tung đít.. sẽ lại thêm một lần đau nhói, nhưng có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn.. mong là lúc đấy em sẽ đủ bản lĩnh, cười khẩy, và bước đi..
    chúc vui
  4. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    mình gửi tin nhắn cho bạn đấy, đọc đi và liên lạc với mình nhé
  5. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện của em từ topic trước đến topic này thấy thương em quá, nhưng chả biết nói gì bây giờ, chị mà ở hoàn cảnh đấy cũng chỉ biết xử sự như em thôi. Mọi người cũng khuyên em nhiều rồi, em tự chắt lọc lấy, và nghe xem tận trong lòng mình muốn gì nhé.
    Mong em thật vững vàng, ngày mai trời lại sáng em à.
  6. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Con gái dễ tha thứ nhưng nhớ rất dai và suy nghĩ rất dài...
    Tớ hiểu cảm giác của ấy. Nhưng thấy ấy thật là 1 người vị tha vì k thấy ấy nhắc đến chuyện muốn tìm cách trả thù, muốn a ấy cũng fải có cái cảm giác đau đớn uất hận mà ấy đã từng fải trải qua.. thế là tốt rồi.
    Việc quan trọng bây h là làm sao mỗi sángmở mắt dậy, ấy thấy bớt yêu a ta đi 1 chút. Mỗi ngày lại tìm cho mình niềm vui mới, đừng quá vùi mình vào những suy nghĩ về a ấy, càng nghĩ nhiều càng chẳng giải quyết đc vấn đề j. K thể bỏ ngay, k thể cắt đứt liên lạc ngay thì là bạn bè cũng đc, để vẫn có người tâm sự với mình, để khỏi hụt hẫngkhi người ta đã từng gắn bó với mình mà đột nhiên k liên lạc thì thật khó. Cứ nói chuyện bình thường, nhưng chỉ nói chuyện, k gặp, nhất quyết k gặp.
    Ví dụ a ta mà thấy hối hận về việc a ta làm cơ, chứ đằng này a ta đổ lỗi cho công việc fải thế thì tớ đảm bảo 100% rằng sẽ có những lần tiếp theo. Không thể tha thứ cho 1 kẻ k biết lỗi, đó là sự thoả hiệp, k fải tha thứ. K dứt khoát bây h thì chỉ khổ cả đời thui ấy ạ.
    Cố lên nhé, lúc nào mềm lòng với a ấy thì lại lên đây kể lể, moi người sẽ tiếp thêm sức mạnh cho ấy.
    Chúc sớm zui trở lại
  7. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    :) cố lên em gái nhé
    rất trân trọng TY của cô gái
  8. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Những điều cần nói mọi ngưòi cũng nói hết rồi, tớ mong bạn hãy vượt qua đc chuyện này, nó đau và uất nghẹn lắm đó, nnhưng chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó, Cố lên nhé.
  9. hoxuaee

    hoxuaee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi như tớ nè, chẳng qua đếk có tiền, còn gà dạt đứng đường thì xấu dek thèm, ka ka
  10. paris8607

    paris8607 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Lại một lần nữa em hy vọng thời gian cho em sức mạnh để vượt qua . Em phải sao bây giờ .Cuộc sống,sinh hoạt của em bây giờ đảo lộn hoàn toàn , sáng nay soi gương mà em giật mình , xấu xí và bơ phờ kinh khủng . Em nghĩ đúng là việc mình tự trừng phạt mình là 1 điều ngu si . Nhưng em lại không dừng việc đau đớn được , vì nó uất nghẹn lên , cứ nghĩ lên là nó trào ngược ra , đau kinh khủng .Đau vì em đề nghị anh ấy đừng liên lạc hay cho em thời gian để bình tĩnh thì anh ấy vẫn hàng ngày nhắn tin gọi điện , hỏi han bố mẹ làm cho tâm trí những lúc đấy lại run rẩy xúc động . Nhiều khi chỉ là tiếng chuông dành riêng cho anh ấy rung lên thôi là em mất hết cả bình tĩnh ,không tập trung được nữa .
    Em nói thật lòng là em cứ ước gì có thể lấy 1 lý do nào đó để bào chữa cho anh ấy , vì em không tưởng tượng ra nổi nếu chia tay anh ấy em sẽ như thế nào . Em muốn hỏi thật mọi người , đặc biệt các anh con trai :liệu tha thứ thêm lần này có là quá dễ dãi , liệu anh ta có dám lặp lại nữa không ? Em hỏi thế vì anh ấy tỏ ra rất quan tâm như kiểu bù đắp cho em ấy .

Chia sẻ trang này