1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em buồn kinh khủng !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi paris8607, 12/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    ôi trời.. giờ vẫn còn hỏi thế này à.. chẹp..
  2. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    ấy ơi, tớ cảm nhận được ấy đang đau như thế nào. Nếu tớ rơi vào hoàn cảnh của ấy, từ bỏ 1 người bạn 5 năm để giữ được TY, vậy mà anh ta vẫn đi chơi gái lại còn nguỵ biện. Tớ thấy người yêu ấy không tin được đâu. Một con người quá thông minh như thế, lại luôn biết mình thông minh và hấp dẫn, anh ta lại hiểu tâm lý của bạn như thế, liệu anh ta có thực sự hối hận không???
    Ấy ah, từ bỏ 1 người hấp dẫn như thế thật sự là rất khó. Chỉ mong ấy mạnh mẽ thôi. Chúc ấy thành công
  3. hatmuasa

    hatmuasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Vô cùng đồng cảm với những suy nghĩ của chủ Topic. Uất thật!! đúng như chủ topic nói: tại sao con gái thì phải tu dưỡng đủ đường còn con trai lại được dễ dãi trong mọi chuỵện và nếu có làm gì thì rồi lại được tha thứ? Ko có chuyện đó!! Nếu tất cả phụ nữ (mà ko cần tất cả, chỉ cần đa số) cương quyết ko tha thứ với những hành động như vậy thì liệu đàn ông có được nước đến thế ko? Tại sao chúng ta lại fải tha thứ để rồi bị tổn thương! Ngoại tình, ****.. tất cả đều là dục vọng thấp hèn, nếu như ngta sống cứ chạy the dục vọng thấp hèn thì xã hội này sinh ra chế độ 1 vợ 1 chống làm gì, bầy đàn hết đi, hoặc lộn xộn hết đi, sinh ra luật pháp để làm gì, cướp bóc hết đi, cá lớn nuốt cá bé hết đi, xây dựng giá trị đạo đức làm gì nữa..Tất cả cái đó để điều chỉnh hành vi con người ko theo dục vọng cá nhân của họ. Bởi vì chúng ta quá bị ảnh hưởng bởi xã hội phong kiến người đàn ông làm chủ, và được quyền chà đạp lên tình cảm tâm tư của phụ nữ cho nên đến nay nhiều người thỏa hiệp, chịu nhục nhã khổ sở để có cái mác "yên bề gia thất" với cả "gia đình êm ấm". Làm gì có yên ấm khi tình yêu là thứ lôi ra làm bình phong, bảo anh chỉ yêu em còn cô ta là dục vọng. Thật đáng phỉ nhổ ! Nếu hết cảm xúc rồi. cần cái mới để refresh thì nói toạc nó ra, ông ăn chả bà ăn nem cho đỡ giả tạo! Làm gì mà phải thờ phụng lũ đàn ông một dạ mấy lòng!
  4. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Tại sao chj nghĩ được như thế mà vẫn vẫy vùng trong đau khổ vậy. Chị ơi, mạnh mẽ lên. Mọi người mỗi người một lời khuyên rồi. Chỉ có chị là người quyết định thôi. Chị hãy tự giải thoát cho mình đi, hãy tỉnh táo hơn, vì chị nhìn ra được nhiều điều rồi đấy.
    Chị định sống như vậy đến bao giờ. Tại sao chị lại đặt cuộc sống của chị, đặt những quyết định của cuộc đời chị, phụ thuộc nhiều vào anh ấy như thế???
    Khổ thân chị quá , nhưng chị phải cố lên thôi.
    Tặng chị những bông hồng để khích lệ tinh thần, hì
    Em gái ngốc gửi vài lời vớ vẩn
  5. sun_chip

    sun_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cứ phải thế này bạn nhỉ? Thực sự không thể chấp nhận được cái tư tưởng " đàn ông thế là chuyện bình thường, phải chấp nhận". Đàn gì thì cũng là người thôi, con người hơn con vật ở chỗ biết kìm chế bản năng đúng lúc.
    @ chủ topic: Tớ không trải qua để có thể hiểu bạn đau như thế nào, nhưng tớ thật sự thông cảm. Quả thật là bạn yêu anh ta quá. Nếu là bạn, tớ sẽ tha thứ khi anh ta thật sự biết lỗi, còn cứ giữ cái tư tưởng "công việc nó phải thế" và coi đó là chuyện đương nhiên thì bạn sẽ còn khổ nhiều đấy. Anh ta còn sống với công việc đến vài chục năm nữa cơ.
    Tớ không dám khuyên bạn gì cả, nhưng chỉ có 1 câu thế này: nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua.
    Anh ta quả thật rất thông minh, à, dùng từ khôn thì đúng hơn, biết xen vào c/s của bạn đúng lúc. Hihi thật sự hơi sờ sợ
  6. paris8607

    paris8607 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    e k thở nổi
  7. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Bạn không cần phải vội vàng quyết định ngay bất cứ 1 điều gì , hãy cho bản thân bạn , và cũng cho tình yêu của 2 bạn 1 thời gian để xác định lại .
    Mình không ngụy biện gì cho con trai , nhưng làm người thì không ai tránh khỏi sai lầm cả . Chỉ có điều người ta có nhận ra sai lầm và sửa nó hay không mà thôi . Trong trường hợp này , bạn trai của bạn đã không chịu thừa nhận lỗi sai , lại đổ vấy lên cái lý do , đàn ông đều thế , thì không chấp nhận được .
    Bạn nên nói rõ quan điểm của bạn , có thể tha thứ sai lầm khi người ta biết thay đổi , chứ không thể tha thứ khi người ta cho rằng sai lầm ấy là hiển nhiên và mọi người phải chấp nhận như thế .
    Hy vọng bạn suy nghĩ kĩ trước khi quyết định , vì tình yêu rất cần sự tha thứ , nhưng sự tha thứ ấy phải có trong sự giới hạn .
    gút lắc
    Được libra84 sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 13/07/2007
  8. quan_gnc

    quan_gnc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    những thằng con trai, thường nghĩ những việc đó bình thường, thậm chí rủ nhau đi "chơi" chung. nhưng họ chẳng nghĩ sau này, sẽ thế nào?
    cậu bạn trai của bạn đã nói: "vì công việc ý mà"! mình nghe không thấu. thật sự, ai cũng có thể bị sock nặng khi nghe, biết người mình yêu đã làm vậy.
    cố lên, buồn đấy, nặng nề thật đấy, thậm chí nó làm bạn rất căng thẳng, vậy hãy nới con người, tâm hồn mình ra vài tháng đi, thời gian giúp con người bình phục vết thương rất tốt.
    chúc bạn mọi điều tốt đẹp
    thân
  9. thangthua

    thangthua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  10. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Em thương chị lắm, chị đừng nghĩ nhiều nữa vậy, hãy cứ thanh thản sống xem sao.
    Em cũng gần như trường hợp của chị và bây giờ em quyết định cho anh ý và cho cả em nữa một khoảng lặng. Cân thời gian để lấy lại thăng bằng cho cuộc sống, chị ạ.
    Thật ra, một phần cũng tại em, đã quá yêu anh ý, và cho anh ý hiểu quá rõ điều đó. Liệu chị có đang khiến bạn trai chị nghĩ rằng chị sẽ không bao giờ sống mà thiếu anh ý ở bên không? Phải tĩnh tâm thôi chị ạ, rồi tất cả cũng sẽ qua. Liệu khi mọi chuyên đã qua, nhìn lại mọi thứ chị sẽ cảm thấy về mình thế nào nhỉ? Hãy mạnh mẽ lên chị ơi, không ai giúp được chị ngoài chị đâu.
    "Sau cơn mưa trời lại sáng" chị hãy tin vào điều đó nhé. Sức sống của con ngừoi là không ngờ mà.
    Em chúc chị tìm lại được những gì đã mất!!!
    Em gái ngốc gửi vài lời vớ vẩn.

Chia sẻ trang này