1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em buồn kinh khủng !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi paris8607, 12/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Giật mình
    Nghe gió vu vơ
    Thơm hương bưởi
    Nhớ câu thơ
    Vụng về
    Chiều chiều
    Nắng nhạt bờ đê
    Xiêu xiêu lòng nhẹ
    Đi về
    Nắng sương...
    Ước mơ còn cuối nẻo đường
    Gió mưa
    Mưa gió
    Niềm thương đong đầy
    Sương rơi nước mắt đêm gầy
    Dư âm
    Một tiếng
    Thở dài!
    Đêm khuya
  2. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bít chị chủ topic đi đâu rùi, chị đã bình tĩnh và lấy lại cân bằng chưa chị???
    Lo wá, lo wá!!!!!!!!
  3. blackcoffees

    blackcoffees Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Con mèo sau khi ăn thịt chuột thì sẽ không bao giờ quên được mùi vị đó.
  4. paris8607

    paris8607 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ạh .1 lần nữa em chân thành cảm ơn mọi người,đã bên em, khuyên bảo em và làm em tỉnh táo hơn .Mọi người yên tâm ,em uất quá + cũng lo lắng nên ăn nói có phần hơi mù quáng , chứ nhất định em sẽ không hành động ngu ngốc nông nổi đâu .Hơn nữa em thấy mọi người khuyên đúng : Thà rằng 1 lần đau thật là đau,để cố quên đi niềm đau . Em cũng nghĩ thời gian này lại phải tạo khoảng lặng để suy nghĩ ( dù e đã suy nghĩ gần 40 ngày trước khi gặp lại anh ấy và lại có chuyện ) . Em đang học yoga ở nhà văn hóa Hai Bà Trưng , nếu chị nào cũng muốn đi thì pm cho em sđt nhé . Em học được 2 buổi thấy cảm giác nhẹ nhõm thanh thản hẳn ............em cũng vừa làm 1 bộ ảnh mới (2 năm em không chụp ảnh đấy ) + em sẽ post lên album để chị em biết mặt nhau ,
  5. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    ờ, em nói thế này nghe còn được
    chúc vui nhé
  6. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Là con trai nhưng cũng đồng ý với bạn này, đừng mắng người làm mối cho bạn, vì 2 bạn yêu nhau thì họ cũng có được gì đâu, nếu được thì chỉ gọi là niềm vui, còn khi 2 bạn đổ vỡ thì họ lại là người để 2 bạn trút giận sao
    Chuyện gì bỏ qua được thì bỏ qua, bạn fải biết rằng chẳng có ai là hoàn hảo cả, đối với 1 số người thì chuyện đó là rất quan trọng và ko thể chấp nhận được, nhưng với 1 số người khác thì thấy thế lại là chuyện bt. Mà bạn đã điều tra kĩ chưa, bạn trai cậu có đúng thế ko
    Chắc sau chuyện này bạn ý bị shock đây, mong rằng bạn sẽ sớm trở lại bình thường
    Ko ngờ lần đầu vào Box này lại gặp người cùng trường, chào IIRer 1 câu nhỉ
    Được CucXau__CucDeu sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 18/07/2007
  7. taurus214

    taurus214 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Đúng là con gái phải chịu nhiều thiệt thòi thật. Lúc nào con trai cũng có thể dùng cái câu "đàn ông mà" để biện minh (anh cũng thế :)) Nhưng dù sao em cũng phải suy xét cẩn thận, dù sao em cũng rất yêu người ấy, và có lẽ người ấy cũng vậy. Có thể đó chỉ là một sai lầm nhất thời mà thôi. Điều quan trọng là em hiểu được tính tình người yêu của em. Đó có phải là một người có tính lăng nhăng hay không? Như em nói, người yêu em là người rất yêu em, biết quan tâm đến em. Nếu đó là một người đàn ông tốt, chỉ vì đua đòi, hiếu thắng mà sai lầm thì anh nghĩ em cũng nên suy nghĩ thật kỹ. Vết thương nào rồi cũng sẽ lành lại thôi. Chúc em có quyết định thật đúng đắn để không phải hối tiếc...
  8. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Độc mấy dòng đầu tiên của bạn tôi đã thấy chẳng muốn đọc tiếp rồi.Bạn cứ nhắc đi nhắc lại bạn trai bạn đi với " ******* cao cấp ", theo tôi thì bạn chỉ cần nói là gái làm tiền, ko cần phải nâng tầm lên thế đâu,
    Còn nữa bạn nói " bọn nó chân dài còn em có 1m60 .." <==== chiều cao của bạn là mơ ước của rất nhiều người đó bạn,có nhất thiết phải nói ra thế này ko?
    Bạn lại nói : Mà chẳng nói đâu xa , cả nhà em căn cơ học hành công tác , chuyện quan hệ vợ chồng chẳng thể coi là thứ văn hóa nghệ thuật để giáo dục truyền dẫn con cái.<==== tôi chẳng thể tiêu hoá nổi câu này của bạn.
    Bạn cũng nói : Anh biết không , người ta gọi những người như anh là thành phần làm thoái hóa xã hội .Xã hội đúng là càng ngày càng thoái hóa , tội lỗi của trí thức bao giờ cũng tinh vi và tởm lơm hơn , nó mang mầu sắc dục vọng bênh hoạn <==== dù người đàn ông có làm sai trái bao nhiêu thì người phụ nữ yêu họ, thương họ ko bao giờ được phép nói họ như vậy.Thực ko hiểu bạn trai bạn sẽ nghĩ gì khi bạn viết thế này.

    Tôi cũng nực cười khi bạn trai bạn có thể nói câu : "nó là kave ấy mà em , công việc của anh , nó bắt buộc phải thế."<===Tôi chắc bạn trai bạn có vấn đề mới nói như vậy hoặc quá trẻ con
    Tôi đọc bài của bạn mà chẳng mảy may cảm thấy thông cảm cho bạn mà chỉ thấy rặt một giọng điệu khoe mẽ, tình cảm trẻ con,xin lỗi nếu xúc phạm đến bạn
  9. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0

    Mình cũng nghĩ như bạn vuilàchính
  10. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Em thay sđt àh bé? chị gọi mãi mà không được
    Hôm qua thấy em mà không gọi kịp , em phóng nhanh quá . Tóc mới đẹp lắm . Chị thực sự tiếc cho chuyện 2 người , anh T. dù sao cũng rất ân hận rồi . Đừng vì chút trẻ con bướng bỉnh mà mất đi 1 mối quan hệ tốt bé àh . Em quay lại hội họp với box mình đi, em sẽ thấy vui và quên nhanh được ám ảnh chuyện này thôi . Chị ghét nhất những cô bé khăng khăng tự giải quyết các mối quan hệ 1 mình đấy. Em không thấy chuyện em đưa ra có rất nhiêù người dù chưa hề quen biết nhưng vẫn quan tâm chia sẻ với em sao ?

Chia sẻ trang này