1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em buồn lắm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meoticute, 03/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meoticute

    meoticute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    em buồn lắm

    mọi người à. hôm nay, em buồn lắm ý. em nuôi mãi tóc nó mới dài cho, thế mà đi cắt, nó thành ra thế này, chẳng hợp với mặt tẹo nào, mà lại ngắn, em lo lắng quá, mẹ em mà nhìn thấy, thể nào cũng mắng. em buồn suốt từ chiều. gọi điện cho người yêu mà chẳng thấy ông ấy nghe máy. tiền thì gần hết, học hành thì sắp thi, mà cực kỳ khó, da thì đen, vì trời nắng quá, công việc kinh doanh thì lại có phần chưa trôi chẩy. em chán chẳng biết làm gì nữa, đành lên đây nói chuyện với mọi người. vừa nãy suýt khóc xong. tất cả là vì cái kiểu tóc, từ h em chỉ dám buộc lên thôi, không dám thả, xấu kinh khủng ý.
  2. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    anh chỉ chở em được đến cầu
    còn lao xuống em tự làm nhớ
  3. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    anh chỉ chở em được đến cầu
    còn lao xuống em tự làm nhớ
  4. thaophuong0608

    thaophuong0608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đừng lo lắng bạn ạ.Mình cũng từng hai lần cắt tóc như vậy rùi chỉ ngại lúc đầu thôi còn sau sẽ quen dần với mái tóc mới.Bạn ko nên nghĩ nhiều rồi nghĩ lung tung đó
  5. thaophuong0608

    thaophuong0608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đừng lo lắng bạn ạ.Mình cũng từng hai lần cắt tóc như vậy rùi chỉ ngại lúc đầu thôi còn sau sẽ quen dần với mái tóc mới.Bạn ko nên nghĩ nhiều rồi nghĩ lung tung đó
  6. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Giống mình thế , ép bị hỏng thế là cắt phéng luôn . Như con ngố , nhưng anh yêu an ủi " trông cho nó gọn " . Nhưng đâu có chán đến thế , ko sao đâu bạn ạ , nó lại dài ra ngay ấy mà . Chúc nhanh vui . ( Mà tóc ngắn trông khoẻ khoắn chứ bộ )
  7. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Giống mình thế , ép bị hỏng thế là cắt phéng luôn . Như con ngố , nhưng anh yêu an ủi " trông cho nó gọn " . Nhưng đâu có chán đến thế , ko sao đâu bạn ạ , nó lại dài ra ngay ấy mà . Chúc nhanh vui . ( Mà tóc ngắn trông khoẻ khoắn chứ bộ )
  8. meoticute

    meoticute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    hihi, cảm ơn các bạn nhé. hôm nay, đi học buộc tóc nửa đầu, đến lớp hỏi tụi nó " có thấy tao khác gì không", tụi nó bảo là không, nghĩa là nhìn vẫn hiền hiền như thế, quả này trung thành với kiểu buộc nửa đầu đến 1 năm thui, rồi đợi em tóc dài ra, đi ép rùi làm xoăn mua quả máy uốn lọn về, giống như ngày xưa. được cái bi h gội đầu nhanh khô lắm, nhẹ hết cả đầu. hihi, ông người yêu bảo là vẫn xinh lắm. Sướng.................
  9. meoticute

    meoticute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    hihi, cảm ơn các bạn nhé. hôm nay, đi học buộc tóc nửa đầu, đến lớp hỏi tụi nó " có thấy tao khác gì không", tụi nó bảo là không, nghĩa là nhìn vẫn hiền hiền như thế, quả này trung thành với kiểu buộc nửa đầu đến 1 năm thui, rồi đợi em tóc dài ra, đi ép rùi làm xoăn mua quả máy uốn lọn về, giống như ngày xưa. được cái bi h gội đầu nhanh khô lắm, nhẹ hết cả đầu. hihi, ông người yêu bảo là vẫn xinh lắm. Sướng.................
  10. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ trời nắng thế này cắt thế mới hay!,lại mát mẻ!tớ là tớ cạo luôn!

Chia sẻ trang này