1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em buồn lắm .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dunghp123, 18/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Em buồn lắm .

    Hôm nay tròn 8 tháng chúng em yêu nhau. Nhưng anh yêu của em thì lại cực kì vô tâm......càng nghĩ em càng thấy tủi thân. Em chẳng hiểu nổi em đang làm gì nữa, có nên tiếp tục yêu hay không. Nếu yêu thì em ko giám chắc em sẽ vượt qua cửa ải của bố mẹ anh ấy. Nhưng không yêu thì em lại sợ cô đơn, sợ cái cảm giác lủi thủi một mình và sợ mất anh í nữa. Nhưng thỉnh thoảng những lúc anh í vô tâm thế này em lại thấy nản lòng lắm. Yêu càng nhiều thì càng tự làm đau mình hơn thì phải..... Đã 3 tháng nay, em cứ tưởng tình yêu của mình đẹp lắm, và hạnh phúc nhất rồi. Nhưng thỉnh thoảng, do áp lực công việc và bị stress nhiều quá lại khiến em nghĩ lung tung, lúc muốn bỏ lúc lại sợ mất....Em thật chẳng hiểu nổi em phải làm như thế nào nữa....Con gái thật là khổ, khổ hơn con trai nhiều lắm í...
  2. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo, con trai mới gọi là khổ, nhất là đi cưa mấy em gái mới lớn thì nhiều lúc vô tâm thấy sợ luôn, cũng đành tặc lưỡi em ấy chưa trưởng thành, từ từ rồi giáo dục dần, chứ biết sao
    Trường hợp của bạn chủ, góp ý thẳng thắn xem sao. Đã yêu nhau rồi thì có gì mà phải xoắn, cứ ruột ngựa thôi
  3. jumanji12

    jumanji12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    0
    Trên đời sợ nhất là yêu những người vô tâm ...
  4. Loveanhyeu

    Loveanhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Vô tâm là kô nhớ ngày kỉ niệm 8 tháng í hả ấy. Ui! con trai là thế mà, lúc này lúc kia, họ kô hẳn kô yêu, mà là kô yêu theo cách mình muốn, trong trường hợp yêu thực sự nhá!
    Thực ra cái cảm giác của ấy cũng là bình thường thôi mà. Có lẽ như ấy đã nhận định đấy, stress do áp lực công việc, hết đợt bận có khi sẽ khác. Với cả ty, lúc up lúc down là đương nhiên mà.
    Cố lên nào! Tớ cũng đầy lần thấy chán anh yêu bỏ xừ vì cái tội bận bịu, hehe, có cái ưu điểm là ngày kỉ niệm hàng tháng đều nhớ, dù có khi cuối ngày mới nhớ, nhắn cái tin à ơi...

  5. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    oài nghĩ làm j mà ...kĩ thế hả nàng???? chỉ tổ mệt mình....bản chất của con trai vốn dĩ là vô tâm và...vô zuyên mừ....trêu thoai,chứ ng iu bạn mà ko nhớ kỉ niệm 8tháng thì bạn nhắc nó...có j to tát đâu mà pải rùm beng lên thế...yêu nhau vì nhiều điều chứ đâu pải vì ...ko nhớ kỉ niệm 8t...chuối quá
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    1 năm kỷ niệm 12 lần, 2 năm kỷ niệm 24 lần hả??? Đến một lúc nào đó bạn sẽ phát ngán và mỗi lần kỷ niệm chỉ quấy quá cho xong, rồi khi ấy lại mơ màng hồi tưởng về mấy tháng đầu mà tự dằn vặt, tình yêu đẹp đẽ khi ấy đâu rồi.
    Cái gì hiếm, thi thoảng, nó mới quý. Ăn nhiều một món ngon cũng phải ngấy thôi.
    Người yêu tớ hồi trước tớ chỉ dám tổ chức kỷ niệm nửa năm, ấy thế mà còn quên, cũng chẳng có quà nữa kìa. (cuối cùng không đến được kỷ niệm 1 năm haha)
    Nên chuyện con trai không nhớ/không mấy coi trọng kỷ niệm hàng tháng là chuyện tớ thấy... chú nào cũng thế Take it easy, baby
  7. teknix

    teknix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp này cũng rơi vào chính mình hồi trước, cũng với gái HP . Hoàn cảnh y chang bạn và cũng vô tâm như cậu kia.
    Một khi GĐ không đồng ý + không biết cách thu xếp giữa GF và GĐ thì bạn gái luôn chịu sự thiệt thòi. Bạn nên có quyết định đúng đắn trong hoàn cảnh này. Chúc bạn sáng suốt
  8. acthu81

    acthu81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    đôi khi yêu người vô tâm lại có lợi. có tăm tia anh khác cũng dễ lừa. Gặp anh nào nhạy cảm, một ánh mắt khác lạ là biết thay lòng đổi dạ... càng khổ...:)). đúng là 2 mặt của một vấn đề
  9. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Ớ em Dung lại xích mích với Thanh péo à . Thanh péo là thế mờ, đàn ông vốn thế mờ, chỉ quan tâm những cái cần quan tâm thôi. Hết em Dương rồi đến em Dung than thở thế này, hay hôm nào chị em làm bữa rượu cho khỏi phải lăn tăn mệt đầu nhỉ .
    Anyway, suy nghĩ thì cứ suy nghĩ, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng người yêu mình không yêu mình nhá, thế là tự giết chết tình yêu của mình đấy
  10. Hibernation

    Hibernation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Con gái lắm chuyện .Đã không phải lo nghĩ gì chỉ toàn nghĩ lung tung lại còn : "con gái khổ hơn con trai nhiều lắm ý" mới sợ chứ.

Chia sẻ trang này