1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em buồn lắm .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dunghp123, 18/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    ồ, ra là bạn gái của bác thanh
    con giai bảo bình mà
    yêu mệt lắm
  2. hcedka

    hcedka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    úi, con trai là thế mà bạn . Ngày kỷ niệm 1 năm yêu nhau, tớ phải nhắc cho người yêu bít, đúng là con trai ko yêu theo cách mình muốn
  3. aurope

    aurope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    r39)] Hic hic các bác ạ. Em vừa mí chia tay người ấy của em. Người này kém em 2tuổi, là người mà em iu đơn phương từ lâu. Hic em cứ tưởng đơn phương đến suốt đời cơ. Ai ngờ người ý có cảm tình mí em. Nghĩ thế là hạnh phúc rùi. Ai ngờ (hic đúng là ko ngờ được chữ "ngờ") sau một thời gian người ý bảo em là "trên tình bạn dưới tình iu". Mama và mọi người đã cảnh báo em là"ít tuổi hơn thế thì yêu thế nào được" thía mà em vẫn lao vào như thiêu thân. Hic hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn. Biết làm sao giờ. Hu hu. Em cũng không muốn khóc ở nhà để các bạn phải lo nữa đành lên đây kêu khóc với các bác, Buồn ghê cơ.Hic chưa bao giờ em nghĩ là sẽ yêu ai đến thế này và có thể khóc nhiều đến vậy. Yêu đơn thương, song phương cuối cùng lại ra đơn phương. Đau đớn kinh. Biết sao được, tuổi tác chênh lệnh, người ý ko đủ dũng cảm để đối mặt với những khó khăn xung quanh. Có lẽ chỉ là "say nắng" em thôi. Hic. Biết thế mà vẫn buồn, vẫn đau.Chắc là bởi giấc mơ của em về 1 tình yêu đẹp tan vỡ thành từng mảnh nhỏ. Bi h em ko biết thế nào nữa? Tâm lý và cảm xúc không ổn định. Khóa luận cũng chưa làm. Hic.
  4. meocoi527

    meocoi527 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Cũng không thể nói đc là con trai hay con gái khổ hoen đâu bạn ah`. Tuỳ hoàn cảnh thui, mà chủ topic cũng không phải buồn vì chuyện vô tâm của ng yêu. Nhắc nhở hắn là okie ngay ý mà. Như mình đây, nụ hôn đầu mới trao đc 2tháng và mình nhớ rõ là phải ghi vào cuốn sổ để lấy ngày đó làm kỉ niệm, ai dè sổ mất và giờ chịu chết không thể nhớ đc ngày đó là ngày nào. Con trai là thế đó , thường cẩu thả, hay quên. Bạn nên thông cảm cho ng ta!!!
  5. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    con nít mới đẻ, niềm hạnh phúc của cả gia đình, họ hàng, vậy mà người ta chỉ làm có cái đám đầy tháng, rồi đầy năm! đằng này cô đòi kỉ niệm hằng tháng nữa cơ ! chắc rảnh quá ko có gì làm rồi ! nhưg mà cũng ko biết mấy cô yêu kiểu gì? hơi tí là đòi chia tay, đàn ông nó còn có sự nghiệp nữa chứ ! 1 năm nó nhớ sinh nhật, 8-3,20-10,14-2, thêm 1,2 cái ngày đặc biệt nữa thôi là nó cũng điên rồi !
  6. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Vô tâm thế nào, vô tâm vì chuyện gì chủ top nói rõ hơn chút được hok. Có thể ngày kỉ niệm hàng tháng không nhớ không tổ chức nhưng chắc gì anh í quên ngày đầu tiên gặp nhau. Có nhiều việc người ta phải lo hơn là ngồi xem lich chờ đến ngày kỉ niệm chứ nà. Rối đến 1 lúc nào đó người ta sẽ trở nên đặc biệt, lãng mạn đến không ngờ cho xem. Đừng lăn tăn như vậy nữa
  7. ngheothamtien

    ngheothamtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    0
    ôi zời .. khổ thân em gái tui ....
    anh đã bảo rồi ... em chiều lão mập cho lắm vào ... jờ lão kiêu đới ...
    thôi cứ bìn tĩnh ... để hôm nào nhà mìn tụ tập anh giải quyết lão í cho
  8. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    em than thân trách phận như thế thì em mới là Dung ngố.....cảm ơn mọi người nhiều ...đầu em nó cũng hơi sáng sáng ra một tí rồi.....nhưng vẫn hơi buồn.....hết chuyện này đến chuyện khác nữa......giờ đến lượt em đau đầu vì con bạn thân. Nó với cả anh í chẳng hợp nhau, mỗi lần anh í đến nhìn nó lầm lầm lì lì lại ngại....và thế là chỉ khổ em ở giữa phải đau đầu thôi....các bác giúp em với, em chẳng biết làm thế nào cả....đi làm mà em cứ phải nghĩ tới việc tìm cách nào để 2 người đó nói chuyện với nhau bình thường như bạn bè ....cả ngày làm chẳng được việc gì...chán ơi là chán
    @chị Mean iêuuuuu : hôm trước nhìn chị iêu đi qua La Thành mà ko giám gọi tại thấy chị tóc ngắn với cả đang ngồi sau xe chị nào í....chai voka nhà chị còn ko thế, hôm nào chị em mình xử lý nốt đi chị....lâu rùi ko đc gặp chị nhớ lắm í
    @anh Quyết: Hôm nào gia đình mình off ẹp tí nhé
  9. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Đồ con trai đáng ghét

Chia sẻ trang này