1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em buồn quá! Mọi thứ cứ lung tung hết cả lên rồi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ketoido272, 01/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ketoido272

    ketoido272 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Em buồn quá! Mọi thứ cứ lung tung hết cả lên rồi!

    Chán đời quá các bác ơi! Người yêu em có chuyện buồn. E đã cố gặng hỏi mà không nói cho em. Em cũng gọi điện liên tục nhưng khôgn trả lời em nữa. Đến khi nghe điện thoại thì bảo em là không muốn gặp em và hẹn em hôm nay sẽ gặp.
    Cả ngày mogn chờ được cái hẹn thì nói rằng hôm nay không muốn gặp nữa! Cái hôm cần gặp để nói chuyện thì không đến.

    Nào em có vô tâm gì đâu! Gọi điện thoại mãi thì không nghe , gọi nhiều quá thì sợ mình làm phiền cô ấy! Dù gì đang buồn mà cứ có thằng nheo nhéo gọi cũng không ổn lắm! Nhưng đến giờ thì gặp cũng khôgn được nữa!
    Các bác bảo em làm thế nào đây! Đi chơi, đi uống cà phê, hay làm gì để cho cô bé được khuây khoả đây!
    -----------> cưa người yêu đã là con gà! Nay có được con cáo rồi cũng gà chả biết làm gì nữa! Chả biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu đây! Hỏi nhiều về việc buồn đó thì cũng không hay, cô bé không muốn nhắc lại chuyện đó mà!
  2. timver2

    timver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    thế thì để cô ấy yên, đợi qua tgian này và cũng có thể đừng nên hỏi đến
    Nhèều lúc chưa chắc chuyện gì con gái cũng muốn chia sẻ với người mình yêu đâu.
    Thời gian này hãy cứ bt với cô bé ấy, hãy cứ quan tâm như/ hơn bạn từng làm, và đừng nên hỏi khi nta chưa muốn nói!
    Chúc bạn sớm hết chán

  3. giang159

    giang159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    tui đã từng rơi vào hoàn cảnh tương tự.cách good nhứt là ko nhắc đến chuyện ấy nữa.rồi cô ấy sẽ tâm sự với ban thui.okie
  4. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn gái bạn đang cần tĩnh tâm để suy nghĩ một điều gì đó.Bạn chỉ nên nhắn tin động viên như : " Em hãy nhớ rằng dù có bất kì chuyện gì xảy ra anh vẫn luôn yêu và ở bên em ".Chỉ thế thôi bạn ạ, chỉ nên động viên, ko gặp , ko gọi điện rồi cô ấy sẽ tự gọi và gặp bạn thôi.
  5. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    nghe november rain chưa bạn
    Everybody needs some time...on their own
    Hãy để cho cô ấy im lặng một thời gian, nếu cô ấy thực sự yêu bạn, thì sau đó cô ấy sẽ nói cho bạn biết.
  6. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Yêu kiê?u lạ nhi? !?
  7. DauThouu

    DauThouu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của con gái nhé,em cũng hay có những lúc giống ng yêu bác. Những lúc đấy ghét nhất là cứ hỏi lăng xăng hỏi đi hỏi lại, càng ghét hơn cái kiểu nhắn tin dù có chuyện gì anh vẫn ở bên và yêu em ( em xin lỗi em ko có ý gì với bạn trên kia ) và cực ghét ngồi im 1 đống bên cạnh.
    Cách tốt nhất là kể chuyện cười cho cô ý nghe,có vẻ khó tin nhưng ox em đã từng áp dụng với em 1 lần và có tác dụng Nhưng mà kể chuyện ngắn ngắn thôi,tránh tình trạng nói dai nói dài làm ng yêu bác nhức đầu thành nói dại
    Hoặc nhờ đứa bạn gái thân của ng yêu bác đến chơi với ng yêu bác, rủ đi ăn dạo phố ngắm đồ rùi tâm sự,dù sao con gái vẫn đồng cảm với nhau hơn,ng yêu bác sẽ hết buồn và tìm đến bác ngay thôi.
    Ngoài ra kèm 1 chú ý quan trọng,đã bảo là ko muốn nói ra thì sau này đừng cố mà gặng hỏi,ko làm theo lúc đó hậu quản sẽ khó lường trước được
  8. Muahoaxoan

    Muahoaxoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0


    Có gì lạ đâu.Ai yêu chả có lúc như vậy.Vì cô ấy đang muốn yên tĩnh,hãy tôn trọng cô ấy thôi.Nếu yêu thực sự cô ấy sẽ gọi cho bạn.Và có lẽ đúng như cái bác vuilachinh nói ấy,bạn chỉ nên nhắn cái tin cho người ta đớ tủi thân vì biết bạn vẫn luôn quan tâm tới cô ấy.Chứ lúc này,cô ấy chẳng sung sướng hơn bạn đâu
    Được Muahoaxoan sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 05/12/2007
  9. insensible_doll

    insensible_doll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    mặc kệ her luôn đi...con gái thường chán những gì mình đang có...càng quan tâm her càng kiêu í mà

Chia sẻ trang này