1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em buồn quá, rất buồn.........Em......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi giundat_1988, 20/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giundat_1988

    giundat_1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Em buồn quá, rất buồn.........Em......

    Anh chị ạ, em rất buồn, em sắp mất đi một người bạn mới quen nhưng dường như rất thân thiết. Em và T quen nhau mới cách đây đc 1 tháng. Bọn em làm cùng văn phòng với nhau, chúng em càng thân thiết hơn khi em và T cùng nhau đi làm và cùng nhau về.

    T nói rằng, em là người bạn thứ 8 của T, là người thứ 2 biết chuyện gia đình T (ngoài ông bạn thân) và là người đầu tiên mà T có tình cảm thích.....T nói rằng T rất cô đơn, T ko thể níu giữ đc những người bạn kia, vì sự ăn chơi của T. Tuy vậy T có nhiều đặc điểm tốt mà nhiều người không nhận ra. Em chơi với T đơn giản bởi 2 đứa hợp tính nhau là luôn cười, vui vẻ, thích giúp đỡ người khác và...sẽ khóc khi ở một mình. Cả hai đều nhận ra rất thích nhau bởi tính cách giống nhau, và càng tâm sự với nhau nhiều hơn.

    Nhưng giờ đây, em vừa đc biết một tin: Là T sắp chết, bởi căn bệnh ung thư gan. Em đang đi tìm kiếm rất nhiều bài thuốc, hay tìm thầy thuốc để có một phương thuốc tốt nhất cho căn bệnh ung thư giai đoạn 2 của T. Em đc biết rằng T chỉ nói duy nhất cho em biết là T bị ung thư, ngay cả người anh em sống cùng nhà với T mà T cũng ko nói và nói rằng đừng nói với ai cả. Em có hỏi tại sao T lại nói với em, thì T chỉ hỏi lại em một câu rằng "em nghĩ xem em với anh ntn thì anh mới nói" Nhưng thật sự là em dành cho T một tình cảm giống tình cảm mà em dành cho một cô em gái kết nghĩa cũ của em. Cô em gái đó cũng có tính cách và hoàn cảnh gia đình giống như T.

    Em xác định tình cảm mà em dành cho T hoàn toàn trong sáng và không vượt quá xa tình anh em thân thiết. Nhưng giờ đây T đang mắc phải căn bệnh quái ác mà chưa thể chữa khỏi. Em buồn lắm, em khóc rất nhiều, em rất thương T, và e ko biết sẽ ra sao nếu như T chết đi.

    Mỗi một lần T tắt đt là mỗi lần em lo lắng hơn gấp nhiều lần. Hôm nay, lúc em đang thi thì T có nhắn tin cho em qua mạng Net rằng " Cảm ơn em vì tất cả những gì em đã làm cho tôi, được gặp em là một niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời tôi. Nếu đc sinh ra một lần nữa anh sẽ nói " anh yêu em". Chúc em sẽ luôn hạnh phúc, nụ cười sẽ luôn nở trên khuôn mặt em. Và nếu anh chết đi, có một điều chắc chắn rằng anh sẽ luôn luôn phù hộ cho em" Em đã khóc rất nhiều, em gọi điện thì T đã tắt máy từ lúc nào, em thất vọng và khóc suốt dọc đg` về nhà, không thể làm tiếp đc bài thi. Buổi chiều, em có ra hồ, nơi mà bọn em hay dừng lại nói chuyện, vui đùa và vớt cá cho những bọn trẻ ăn xin ...để tìm T nhưng không thấy. Điều mà lúc ấy em nghĩ rằng có lẽ T sẽ không bao giờ gặp lại em nữa... Nhưng thật may sao, khi em đến nhà thì đã thấy T, T chỉ nói rằng: "hôm nay anh thấy đau quá, nên đã nghỉ ở nhà không lên văn phòng" Em rất thương T, mà em cũng chẳng biết làm điều gì hơn cho T cả.

    Anh chị hãy cho em một lời khuyên, em phải làm gì đây... em phải nghĩ như thế nào đây...em sẽ làm gì để giúp T bây giờ. Em chỉ biết khóc thương T thôi
  2. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    khổ thật, trước mắt bạn nên tìm mọi cách chữa bệnh cho T đi ! tui giờ chả biết nói gì thêm nữa ! hy vọng T có cơ may gặp kỳ nhân ! ung thư à ! trời ơi !
    Được lanpurge sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 20/12/2006
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cùng kề vai sát cánh động viên vượt qua nỗi đau bệnh tật....
  4. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    có dc 1 ngưòi bạn như bạn dã là một niềm an ui lớn của T rồi
    thôi cố giúp đỡ bạn ý thôi
    Đúng là hơi bùn
  5. be_ngay_tho

    be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    1
    Sao em biết chắc chắn T bị ung thư,có biểu hiện gì của 1 người bệnh ko?Cẩn thận bị lừa tình đấy nhé.
  6. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    mắt vàng ,da xanh ,bụng trướng
    nếu giai đoạn hai thì hix...
    đọc cảm động !!! mong rằng điều tốt nhất có thể sẽ đến với 2 bạn .Buồn quá nên chả biết viết gì hơn
  7. scorpion_84

    scorpion_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Thực sự mình rất cảm động trước câu chuyện và tình cảm của 2 bạn. Ko phải là mình không tin nhưng như bạn jì nói đúng đấy, để lý trí hoạt động 1 ty'', xác định xem có đúng anh ý bị ung thư gan thật ko ???
    Nếu quả thật thì thật sự rất buồn, nếu không còn cách nào chữa đượcc thì hãy sống cùng nhau cho thật vui vẻ, hạnh phúc, làm nhiều điều tốt để được thanh thản bạn nhé
  8. danevn

    danevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    cầu mong cho tình bạn 2 người mãi bền vững và hi vọng những điều tớ nói sau đây là sự thật. bởi tớ ghét bệnh viện tớ kô muốn ai phải vào nơi đáng ghét đó
    dane kô biết nói như thế nào nhưng trước hết bạn xem anh chàng đó có phai bị bệnh như bạn nói kô .x in lỗi bạ vì mình đã nói điều dó
    bi theo như bạn nói thì anh chàng đó chắc chắn là yêu bạn.
    mà bản chất hi sinh trong phụ nữ là có với những người con gái sống nội tâm thì họ sẽ rất hay thương cảm cho những người nghèo,gặp khó khăn ,bệnh tật ...
    con trai thường dùng chiêu tớ sắp đi xa vài năm nữa mới về,hay là tớ bị bệnh sắp chết để khơi dậy tình thương từ con gái và làm cú chốt trong quan hệ 2 đứa
    tại sao tớ nói vậy. bởi tớ cũng đã từng dùng 1 chiêu như thế này ,ngày xưa để ... để làm gì thì PM tớ tớ kể cho mà nghe
    lạy chúa tha tội cho con,và cầu cho người mà con dùng chiêu này kô bao h đọc được bài này.. vì nếu kô có thể con sẽ bị ăn cấu rất là đau
    chúc tình bạn hoặc tình yêu của 2 bạn mãi vững bền
    Được danevn sửa chữa / chuyển vào 01:27 ngày 21/12/2006
  9. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận đấy, kẻo rồi thì chả biết bụng ai chướng
  10. giundat_1988

    giundat_1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    T có những biểu hiện rất rõ mà em ở bên cạnh đã thấy: mắt hơi vàng, thỉnh thoảng đau ***g ngực, và sút cân nhanh chóng.
    Thật sự bây giờ em cũng không biết phải làm thế nào, động viên T bây giờ, cùng với T vượt qua bệnh tật, vâng em làm những điều ấy....Nhưng bây giờ cứ gặp T là em chỉ trực chảy nước mắt, nhất là khi T bị đau.
    Anh chị có bảo em là đề phòng lưới tình. Cảm ơn anh chị, em giờ đây cũng không nghĩ là như vậy (T sẽ không bao giờ nói yêu em) mặc dù có lúc em cũng đã nghĩ đến điều ấy. Em nghĩ rằng, giờ đây T chỉ chơi với em là thân nhất, nếu như em không tin T, đến lúc nào đó T rời xa TG này thật sự thì em sẽ là người có lỗi rất lớn vì không tin T.

Chia sẻ trang này