1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em buồn...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi quanvanghn, 15/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quanvanghn

    quanvanghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Em buồn...

    Càng ngày em càng cảm thấy cuộc sống ngột ngạt và đầy áp lực, công việc thì suôn sẻ, gia đình thì tốt mỗi cái chuyện tình cảm thì chẳng đi đến đâu, ước gì được đi đâu đó xa một thời gian để nghỉ ngơi, để thoát khỏi cái cuộc sống bon chen này...

    Em buồn..............
  2. ryxk24h

    ryxk24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình cảm luôn là vấn đề muôn thủa với nhiều người. Nhưng không sao, bạn vẫn hơn mình vì công việc mình không ổn định, gia đình có vẻ đang vào hạn và chuyện tình cảm cũng không đi đến đâu. Nhưng mình yêu công việc và cái duyên trước sau gì nó cũng đến thôi. Chúc vui.
  3. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    chuyện tình yêu muôn đời vẫn thế...
    Đừng suy nghĩ nhiều quá...Có những thứ chỉ làm mình thêm street mà thôi...
    Nhắm mắt thư giãn nào...
  4. hung7830hp

    hung7830hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này nhiều người buồn bã thế nhỉ? Cuộc sống phải chăng càng ngày càng khắc nghiệt hơn hay sao? Phát triển mạnh mẽ, con người bị kéo vào guồng quay của nó, khiến cho bản thân luôn phải thôi thúc không ngừng để đạt được những danh vọng này nọ, đó là điều tốt và thực sự có ích nhưng bên cạnh đó, sự chai lì về cảm xúc và tâm hồn là hậu quả của nó, để rồi sau khi mọi chuyện qua đi, con người ta phải 1 mình nhìn lại những rạn vỡ trong tâm hồn.. Lý tưởng sống, đó là quyển sách giáo khoa được bọc bìa 1 cách cẩn thận và chỉ dùng để đọc khi đêm về, khi trở về nhà sau 1 ngày mệt mỏi và sau những năm tháng miệt mài lao vào vòng quay kiếm tiền khốc liệt..Okie, chuẩn bị kiếm lớp học nâng cao cái nghiệp vụ kỹ sư thôi. Chúc cả nhà vui.
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    "Mama, she has taught me well
    Told me when I was young
    Son, your life is an open book
    Don''t close it before it done
    The brightest flame burns quiskest "
    Chả fải "son ", nhưng vẫn thấy hay. Metallica.
  6. htcuong_vs2

    htcuong_vs2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    6
    Chẹp, mình cũng buồn, tình cảm cũng chẳng đi đến đâu và cũng đang muốn được đi đến một nơi thật xa. Vào đồng cảm với chủ Topic
  7. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ít vào TTVN, hôm nay đọc thấy bài của m lại thấy có cái j` đó cũng đồng cảm vs m , ơ` ma` cũng fải XH jơ` la` thế đấy ai cũng bận rộn vs lỗi lo cơm áo gạo tiền, vs đủ mọi thứ chuyện trên trơi` dưới đất ( t cũng vậy ) cô'' lên m, mọi thư'' rôi` sẽ wa thôi ma` ...
    m định thoat'' khỏi cái CS nay` bao nhiêu ngay` đây 1 ngay`, 2 ngay`... rôi` m sẽ lại way về với hiện tại đó, tom'' lại đi đâu lam` j` cũng ko thoat'' khỏi cái vòng luẩn quẩn, hi`... vi` thế cứ đối mặt vs nó đi, trên đời này còn nhiều thứ khó khăn gấp vạn lần cơ.
    Riêng về fân` t, t luôn nghĩ trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống thi` nhiều ng con` ko băng` mình, hãy vui vẻ chấp nhận những j` mình đang có mình iu nhé
  8. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    chả liên quan đến mình
  9. baxuco

    baxuco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thực sự, cs giờ quá khó đi đâu cũng gặp Núi, gặp sỏi đá. càng sống càng ko thể biết rồi mai đây minh se the nào chỉ biết là ko thể dừng lại được, kệ thây cs xô đẩy mình đến đâu thì hay đến đó. xong việc rồi mọi ng kêu thế la bản lãnh. hic. Ko mất niềm tin nhg cũng kô tin. Buồn!

Chia sẻ trang này