1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em CẢM "NÓ" lắm các bác cứu em gấp ko EM CHẾT TẠI CÁC BÁC

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TrieuLyAn2212, 10/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrieuLyAn2212

    TrieuLyAn2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    em CẢM "NÓ" lắm các bác cứu em gấp ko EM CHẾT TẠI CÁC BÁC

    hic hic các bác ơi cứu iem zới em đang xiêu vẹo 1 thằng dở hơi học cùng trường Đh (hắn ta xinh trai cao to)
    Đại thể chuyện của iem nó thế này này các bác chịu khó đoc hộ iem nha
    Tụi em gặp nhau hồi tập quân sự ,em cảm nó ngay hôm đầu tiên gặp nó thể mới khổ Nhưng mà lúc em gặp chàng trời tối mù(gần 10 giờ đêm)lại là chỗ chả có cái đèn wái nào cả thế nên iem ko fải cảm chàng vì chàng đẹp trai đâu mà vì cái gì thì đên lúc này em cũng chả hiểu nữa (khổ lắm ,mình chả hiểu nổi mình chỉ tại 1 thằng oát).Sau thì 2 đứa cũng có gặp nhau nhưnng cũng "chỉ nhìn nhau và cười"->cứ ngu ngu thế nào ý các bác nhỉ
    À em wên tự giới thiệu bản thân iem học trường Luật HN iem mới được 19 cái xuân ngu dại
    Hắn ta cũng zậy các bác ạ
    Sau đó 1 tháng saukhi từ trường wân sự về các bác ạ về trương em may mắn nắm được 1 số thoong tin cá nhân của Chàng (NÍ Nịch Trích Tréo Ạ:số đt dd,tên đầy đủ,ngày tháng năm sinh ,À Hắn ta là lớp trường (dương nhiên các bác đọc đến đây cũng hiểu là bọn em học khác lớp chứ ạ)
    À em wên trong 1 thang đó em cũng dò dẫm đươc NÓ đi xe nào heee
    ----> iem thì cũng trẻ con nhưng :"i''m not a girl not yet a women"
    các bác ạ
    Thế là iem wyết định gọi cho hắn các bác ạ
    Không như em dư đoán chàng (tên chàng được bắt đầu với chữ K nên bgiờ chúng ta gọi là thằng K con K Bạn K hay gì K thì cũng được tuốt heee --->các bác nhé)Vâng,em xin tiếp tục
    không như em dư đoán K nó ko thèm dập máy ngay mà con tò mò hỏi "ai đấy" em nhớn gan đáp bừa :"ui giọng nghe hay thế" chứ thực tình cái giọng của nó thì cũng binh thưòng thôi các bác ạ .Xong ,nó bảo với em :Ừ biết rồi nhưng ai đấy .HHeee chẳng là em gọi cho nó lúc 12 giờ đêm heee.Nhưng mà lúc đấy em cung hoảng lắm vì cái giọng của nó lạnh tanh thế nhưng em chả dại dập máy làm gì ,tẩm bổ mãi cái tim cái gan của em nó mới cho fép em cái liều để em gọi cho nó.Em mới bảo cho nó biết danh tính của em :Ấy chả biết tớ là ai đâu (hêhêhê) Thế mà nó với em cũng noi chuyện với nhau đến tận 12giờ20phút đêm đó các bác ạ .IEm zừa SƯỚNG vừa SỢ (ôi thôi em đi học đây các bác ạ co gì mai iem lên tiếp nhớ em kể tiếp cho mà (các bác ) nghe!!
    Các bác nào cao thủ thì thương tình cứu em ngay đi vì bọn em sắp thi rồi đồng nghĩa với việc nó về nhà(Nhà nó ở Hải Phòng cơ còn em là : Hà Nội )
    bb các bác
  2. storm75

    storm75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chị nghĩ là em gọi vào lúc khuya khoắt thế ko nên đâu. Nhất lại là con gái, nếu em muốn thể hiện t/c thì cũng từ từ, cứ cuống cà kê lên thế thì chẳng khác nào em tự bê mỡ đến miệng mèo, trừ phi em thuộc loại "nghiêng nước nghiêng thành, trai nhìn trai đứt". TY sao có thể bắt đầu ngay bằng vài cuộc nói chuyện ban đầu và choáng ngợp vì chàng của em đẹp trai quá? Mặt khác, theo quan sát của chị, 10 đôi mà nữ tấn công trước thì 8-9 đôi ko đi cùng nhau được đến hết cuộc đời đâu. Nói tóm lại em phải làm một cái bảng so sánh, nếu em thấy em hơn hắn ta nhiều mặt thì mới ra tay, còn thì cứ lẳng lặng thỉnh thoảng cho hắn một tin nhắn mù mờ để dò xem thế nào đã nhé! Con giai bây giờ cũng khôn lắm rồi, cứ vào đây thấy mấy chuyên đề thợ săn thợ tiện, gà mổ cáo chết thẳng cẳng là chị rất phục các bác giai nhà ta đấy!
  3. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    nghe đã cảm thấy thất bại...
    kỳ thực, không đọng lại một chút ấn tượng, ngoại trừ việc một chú bé bị mất ngủ lúc nửa đêm...
    HIx..phải nói thế nào nhỉ? Giống như "một hai nghiêng nưóc nghiêng thành" hoặc ít nhiều cũng có chút nhan sắc, nếu không thì cho cưa tẹt...Chưa tính đến chuyện hắn có avail không nữa em ạ......
    Ặc, gọi lúc 12h chả có chuyện gì nói cả......thế mà cũng cầm được máy 20 phút thì giỏi thật......Phục quá...
    Đùa chứ nghe kiểu đối thoại của em trong cái máy điện thoại thì chả có gì đặc biệt để hắn có thể gục...hêh....ngoại trừ một ấn tượng là con bé tỏ ra tự tin...
  4. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Lấy nick của nó chat đi ấy ơi.
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Gái theo zai ko giống zai theo gái, cưng à.
    Thế nên cưng phải khai rõ về tình hình dung nhan của cưng thì mới biết khả năng cứu sống được nhiu [​IMG]
  6. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Nói chung, nếu em này đánh giá nhan sắc khoảng 5.0, 6.0 trên band 10.0 thì anh khuyên thành thật em ...khó lắm.
    Hya là em cho bản demo kèm thông tin cá nhân của em lên đây, bọn anh đánh giá cho, nếu thấy hay hay còn xúm vào giúp cho em đến nơi đến chốn ấy chứ.
  7. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Trừ khi có ngoại hình bù vào, ko thì...
  8. TrieuLyAn2212

    TrieuLyAn2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    hic em đã kể hết tình hình địch ta thế nào đâu mà các bác nhà mình đã vội kết luận chứ oan cái thân iem
    Vâng nhìn chung là mọi người đều quan tâm đến em EM CẢM ƠN NHIỀU lắm ạ ! Vả lại mọi người còn wan tâm cái dung nhan của em ra làm sao nữa .Vâng nói chung thì em cũng ko dám tự nhạn xét gì cả .Còn dung nhan để mai em mới gửi được (giờ em đang o hàng net cả ngày đi học tối mới về nhà )
    À mà các bác ạ em thì thuộc loại ngoan ngoan chứ cũng không nghịch ngợm gì cho lắm thế nên ý của em là muốn nó thích với những nét tính cách của mình .Em nói thế bởi em muốn mọi người hiểu cho là em thích nó bởi cá tính của nó .Chứ còn nếu thích vì nó đẹp trai ư ko đâu thế thì em chỉ dám ngắm thôi .Còn cua cẩm em tự thấy mình ko đủ trình đâu các bác ạ (thế nên em mới khổ)Với lại em tự thấy mình cũng ko yêu người ta theo kiểu yêu "những gì người ta thể hiện" [red]Ùi nãy giờ em cứ ỉu như cơm nguội ý chắc tại sáng nay ngồi tra tấn 5 tiết Xã hội học nên bgiờ đâu óc
    Ù cái sự em gọi cho K cũng được 1 tháng rồi ạ .1 tuần sau thì em hỏi nick của nó .Mà nó cũng chả chịu online thường xuyên như chúng mình đâu ạ .Nó ở xa nhà ko co bố mẹ wản lí nên đi chơi suốt .Với lại nó hay say sưa lắm tuần nào cũng nhậu nhẹt với mấy thằng bạn.Nói chung nó thuộc diện ham chơi nhưng được cái là ko đú .Mà thực ra lúc mới biết nó m chả ưa gì đâu .Nó hút như điên ý ,thuộc diện bia "diệu " thuốc có đủ bộ .Tất nhiên là con trai mà ko biết những thứ ấy thì lám con gái cho xong .Nhưng nó ý à là "nát "Em các bác vớ fải cái thằng Nát bia Nát rượu nat luôn cả thuốc Nhưng sau 1 thời gian nói chuyện với nhau em cũng mến cái tính của nó nên em mới tiếp tục ạ Vậy nên em cũng đành chấp nhận thôi ạ .Người ta vẫn thường nói ghét của nào trời trao của nợ đó là gì .Em đanh nghe theo triời thôi
    em fải vao lớp rồi nếu tối còn sức em olline tiếp các bác dừng bỏ em nhé
    Được TrieuLyAn2212 sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 12/05/2006
  9. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Em gái ơi, tội gì mà theo thằng nát rượu chè thuốc lá đấy! Đời thiếu gì anh đẹp trai và có nhiều điểm hay...
    Oài, chả có em nào gọi điện cho mình vào lúc 12h kiểu đấy nhỉ, có chắc mình đổ cái rầm luôn !
  10. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này để làm con trai, chắc mình phải từ bỏ thể thao, quay qua rượu, bia, thuốc lá mất. Đến chịu cái quan niệm này!

Chia sẻ trang này