1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em CẢM "NÓ" lắm các bác cứu em gấp ko EM CHẾT TẠI CÁC BÁC

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TrieuLyAn2212, 10/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, cô nàng này có vẻ chết đứ đừ ku kia roài .
    Nhưng mà ku kia cũng kiên nhẫn thật, gọi điện lúc 12h đêm mà vẫn tiếp chuyện được 20'', phải mình mà ai gọi giờ đấy, dù có đang thức (trừ 30 Tết nhá ) thì cũng bi bi luôn . Thì bây giờ em cứ gọi điện thuờng xuyên cho đến khi nào nó nhớ được giọng nói và tên của em đi thì hãy nói tiếp. Nhưng con trai mà hay say sưa bia rượu thuốc lá thì có cho chị chị cũng kiếu
  2. storm75

    storm75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Em Triệu cách cách này đích thị là "bén hơi" nó rồi! Ừ thì cứ cho là em ko phải cảm nó vì nó xinh trai (hì, chị ứ tin) mà vì lý do khác (chắc là thấy anh ấy manly quá, vừa chịu chơi vừa biết chiều bạn gái, nói năng hay, đá bóng cừ, lại là lớp trưởng nữa), em hãy cứ tạm thời coi đó là một chàng Don Juan thôi, và em ko phải là trường hợp duy nhất "chết" cậu ta.
    Em nói là em chỉ muốn nó biết cái "chất" của em à? Càng phải từ từ, chứ đừng kêu la om xòm thấy cậu ấy thờ ơ là sắp chết đuối đến nơi rồi các anh chị ơi cứu em với! Các cụ dạy "hữu xạ tự nhiên hương". Trước khi tiến đến TY, em hãy coi cậu ấy ở vị trí bình đẳng, vừa chơi với nhau vừa khám phá, và để cho nó cảm nhận cái vẻ "ngoan hiền dễ thương" của em một cách tự nhiên thay vì em tồng tộc săn đón bắt chuyện với hàm ý "ấy thấy tớ có đáng yêu ko". Nhắc lại lần nữa, nếu sự hấp dẫn của em đối với cậu ấy chỉ ở mức độ trung bình, thì chị dám chắc rằng em còn mắc mớ với vụ này dài dài đấy, và lúc xảy ra chuyện gì chẳng có ai cứu được em cả!!! Hẳn là những đối tượng nát đủ mọi thứ như thế thì ngay cả tình trường cũng ko phải tay vừa. Dân trường Luật chị biết khá nhiều rồi. Họ "lách luật", "phá luật" là chuyện thường tình ấy mà!
    Năm nay em mới 19T (cuối năm thứ 1, right?) chưa có gì phải vội cả. Con gái "nhà lành" kiểu em đã yêu rồi thì khó dứt ra lắm, nên hãy thận trọng, kẻo đến lúc em có hối cũng chẳng kịp, muốn đến với người khác thì t/c lại chai sạn rồi. Phải để cho trâu đi tìm cọc, chứ đừng vác cọc đi buộc trâu, em nhé.
  3. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Gái thế này mà giờ còn có à.Suy nghĩ như thế thì khổ cả đời em rồi em ạ.Ko cẩn thận em sẽ "MẤT 1 SỐ THỨ" với thằng như thế đấy.Chứ mất tim thôi à ?.
    Đỏ và Vàng sao mâu thuẫn thế hả em ?Em ngốc bỏ m.Như em này thì có đến năm 60 cũng chẳng giai nào nó rước.Chỉ lợi dụng chơi bời thôi.
    Tụ nhận mình là gái ngoan hiền,có giáo dục mà anh thấy trong suy nghĩ của em chẳng có tý nào như thế cả.
    Em từ bỏ ý định sở hữu cái mẹt đẹp giai của thằng trời đánh kia đi.Yêu nó chỉ khổ thôi em ạ.Thằng như nó chắc chỉ cho em biết được đỉnh VU SƠN ở đâu mà thôi.
    Anh nói em đừng giận nhé.Sự thật bao giờ cũng "đắng".Làm vại bia hạ hoả em nhé.
    Chúc em mọi sự may mắn, ý chí vững vàng và thành đạt!
    Được anhtung144 sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 12/05/2006
  4. TrieuLyAn2212

    TrieuLyAn2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
  5. TrieuLyAn2212

    TrieuLyAn2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    hic các bác ơi sao cái đời em nó lại khổ thế cơ chứ tiền đt hôm wa vừa gửi về đúng cái hôm đi học cả ngày thế mới điên chứ mẹ em rõ hâm đi gọi cho nó hỏi có fải thắng ko ?(tên thằng bạn thân của em )hic K nó bảo ko mẹ em hỏi (hay là nó tự trả lời em nghe ko rõ nữa)tóm lại nó bảo nó tên K .Khổ em về bị phụ huynh mắng 1 trận te tua huuuu.Em với nó cũng đã có gì đâu chứ oan em bị TOÀ kết tội yêu đương linh tinh lăng nhăng .Mẹ em (bốc fét):tao biết hết rồi--->làm em tưởng K nó khai hết .Ngu cái thân em sáng nay hết 3 tiết đầu em đi gặp no xin lỗi làm thằng bé chả hiểu sao??Mặt em méo xệch vì đã ko hiểu nay càng ko hiểu gì hết!!!.EM gặng hỏi thì nó bảo chiều wa có người gọi cho nó (jọng nữ)hỏi....(sau đó các bác biềt đấy (như đoạn trên ý) )
    À các bác ạ giờ em cũng chả biết sao nữa
    À em wên chưa nói với các bác bọn em gặp nhau rồi(thế nên sáng nay mới gặp nói chuyện với nó các bác ạ) Em tự động đi gặp mà ko báo trước cho nó Nó cũng bất ngờ (ở mức vừa thôi)
    vì cái mẹt em nó chả lạ 2 đứa đụng mặt nhau suốt mà.Sau đó em còn gọi cho K 2 lần .Em hỏi K nhận xét thế nào về Em.K nói:tớ thấy bạn...bình thường có 2 mắt 1 mũi Em bảo nó là tớ có woái dị đâu mà fải tả thế .Xong nó cười.Nhìn chung tình hình là nó cũng cho em cơ hội Mà giờ mọi thông tin liên lạc trong fòng em bị cắt hết rồi kiểu này chắc em đút mất thôi các bác ạ.
    À có mấy bác bảo em là nó đổ đốn em xin nghe ạ thế nên em cứ từ từ mà tiến thôi .Vì dù mấy hôm bọn em nói chuyện với nhau (cũng hợp)thì cũng chưa nói lên điều gì nếu có thì là:bọn em là bạn thôi.Đời em còn dài các bác nhỉ còn bao việc fải làm chứ K đâu fải là tất cả fải ko ạ.Tụi bạn em cũng fản đối nhưng ko kịch liệt chỉ chê nó ở đoạn hút thuốc thôi..Nói chung giờ nghe các bác nói này nói nọ dạ em cũng sáng lên hơn EM CẢM ƠN CÁC BÁCBác anhtung144 chê em ko thuộc loại ngoan hiền kì thực ko chính xác đâu ạ .Em ngoan có ngoan thật ko fải em tự nhạn đâu (có lần tụi bạn đem em ra so sánh mà)Em thì nói năng thỉnh thoảng (chỉ thỉnh thoảng thôi)hơi bạo,bình thường em cũng nhát .Chỉ có là em cũng ko hiểu sao chứ đứa nhát (hơi nhát)như em khi dứng trước K lại mạnh dạn hẳn lên (cái này em rất muốn cảm ơn nó vì từ lúc biết nó em tự tin hẳn các bác ạ)À để em tự giới thiệu nhé em đi theo đạo thiên chúa đấy các bác ạ .
    Ù em ko biết có đúng ko chứ chả hiểu sao từ lúc biết em K nó chăm học hẳn lên các bác ạ đi học cũng rõ sớm lại con ko bùng học nữa.Xem ra dạo này ra dáng lớp trưởng lắm các bác ạ.Mà thôi có khi thế lại hay .Ù em cũng fải lo chuyện học thôi chứ cứ để chuyện này choán hết thời gian thì chả ra sao cả
    thôi em zề ăn com đây
  6. nth1978

    nth1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ em canh cách này chết thằng dở đó rồi. Anh nói thật anh là boy anh ghét thằng nào hút thuốc bỏ mẹ. Mồm thì hôi, nhà bẩn thỉu. Rượu bia thì ok đi nhưng mà cái kiểu uống say nói ngu thì cũng vứt. Chiện của gái này cũng hay, em mở topic của THC ra đọc xem anh ấy làm thế nào, luyện trưởng thể nào em có thể áp dụng được. Nhưng nói nghiêm túc thì như chị gái gì đã nói. Tình yêu mà người con gái mê đắm trước không bền vững. Con trai nhiều khi có được bạn gái rồi (mà đây là tán cả năm mói được đấy) nhiều khi cũng quên mất vị trí quan trọng của bạn gái. Huống chi cái mối tình của em lại là em phi tiêu trước. Kiểu tình này người ta gọi là "Tình cho không biếu không". CHo nên chẳng có giá trị nhiều. Thôi xem anh nào xấu tí nhưng mà xin chết em ấy, được chiều lắm em sẽ được đặt đên đài sen như phật tổ như lai ấy. Sướng còn phải biết
    Được nth1978 sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 12/05/2006
  7. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Tán trai .
    Kinh nghiệm cho thấy cho dù gái có đẹp cỡ nào, thông minh cỡ nào mà tấn công bạo lực quá thì khả năng thất bại vẫn rất lớn(nếu gặp con trai đàng hoàng). Vì thằng con trai nó sẽ nghĩ trong đầu "nó đẹp+thông minh vậy mà ế đến nỗi phải đi tán tỉnh mình một cách bạo lực như thế chắc là nó có vấn đề gì đấy về tâm thần. Hoặc là nó chỉ muốn chơi bời thôi". Trường hợp tấn công bạo lực thành công khi gái bộc lộ cho phía bên kia thấy được những cái này :gái đẹp, thông minh, có nhiều người theo đuổi, tâm thần bình thường, nhưng gái chỉ thấy có 1 mình trai kia là hay nên gái quyết tấn công cho bằng được trai ấy; và trai kia không tự ti.
    Gái đi tán trai nên suy nghĩ trong đầu là "anh trai kia rất may mắn khi được mình tán", chứ không phải kiểu "cỡ anh ấy thì mình phải đi tán chứ lắm em theo thế thì đời nào anh ấy mới đi tán mình". Với tâm lý như vậy thì đứa con gái đi tán sẽ biết lúc nào nên dừng lại(nếu anh kia không đổ) và không quỵ lụy anh kia(nếu tán được).
  8. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Em gái ơi, anh khuyên là em nên xem xét kỹ tình hình anh chàng này đi. Có mấy điểm ko ổn.

    Thứ nhất là em quá thần tượng cậu ta. Thần tượng thì chỉ nên ngắm thôi, đụng vào là hỏng đấy
    Thứ 2 là em là con gái mà đi cầm cưa thì nó phải khác,chứ ko loạn cào cào lên như con trai (như việc em vẫn làm) đâu.
    Thứ 3 là anh chả thấy cậu này có tí cảm tình đặc biệt nào với em cả, mà để thay dổi tình cảm của cậu này, chắc là mất TG đấy. Vì con trai khi ko thích thì khó có thể thay đổi tình hình (những người yêu tư tế chứ ko fải Don Joan nhé).
    Thứ 4 là: cậu này bia rượu thuốc lá điên cuồng àh? Yêu loại đấy mệt đấy, thỉnh thoảng nó say nói năng lảm nhảm rồi Livơphun với Atsênôn thì hết hơi. tất nhiên mấy cái đấy ko thể đánh giá đc 1 con người, chỉ có em mới biết anh ta thế nào thôi.
    Giờ em cứ bình thường với anh chàng này đi đã. Đừng có mà cuống lên, tim nhảy loạn xạ như vậy. Cũng phải làm giá 1 tí chứ (con gái mà ) Phải làm sao mà Cáo đi cưa nhưng làm cho chú Gà tưởng là mình mới là người cưa, như thế mới hay. Chứ em cưa theo kiểu này, nó mà đồng ý (VD thế nhé) nhỡ đâu cũng kiểu :"Ờ, cứ cặp kè thử cái chơi, có mất cái gì đâu, con trai mà) " như thế thì em gái thiệt đấy!
    Còn em bảo là em tự tin với cả học hành chăm lên là nhờ nó. Power of love àh? Cái này em nói để tự trấn an mình thôi. Anh thấy em còn trẻ con lắm, yêu đương gì vội, đời còn dài Zai còn nhìu... (như anh nè, ke ke ke) cứ vui chơi đi đã, cái gì đến từ từ nó khắc đến. Em mà xinh nữa thì ít phải ngại lắm
    Thế nhé, chúc trái tim em nó ko bị nhảy tưng tưng lên
  9. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Cảm thì phải xài Paracetamol (Panadol) đã, khi nào hạ nhiệt rồi thì hãy tính tiếp chứ em.
  10. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài của bạn Triệu mình cảm tưởng bạn hơi bốc đồng. Có lẽ tại vì bạn và mình khác nhau nên mình cảm thấy thế. Bạn dũng cảm "làm quen" với người ta bằng chiêu rất mạnh dạn "gọi điện vào lúc 12h đêm", mình thì mình chịu thôi. Nhưng có lẽ bạn mới chỉ thích thích anh ta thôi, chứ nếu mà yêu rồi thì chắc không gọi anh ta là "nó " đâu, với lại mình cá đến 90% là đứng trước anh ta bạn sẽ run lập cập mặc dù cố tỏ ra phớt (vì bạn nói bạn ngoan ngoan, hiền hiền mà :) ).
    Mình cũng có anh bạn "bị " tấn công (anh ấy nói thế ). Nào quà nào thiệp nào thì săn ở khắp nơi làm anh mình sợ chạy thục mạng, anh bảo " nó cứ làm như sắp nuốt sống tao í, sợ quá cái kiểu con gái xì tin ấy ). Anh mình cũng không đẹp trai lắm nhưng mà duyên và tài lẻ cũng nhiều, chị kia thì cũng phải được đến 8 điểm xinh, sành điệu. Nhưng mà anh bảo "vô duyên".

    Anh mình bảo "con gái và con trai đều có thể tấn công được nhưng vũ khí của con gái mang vào "cuộc chiến" không phải là " chai lì, ồ ạt " mà phải biết dùng "sự dịu dàng, ánh mắt... làm thế nào để con trai phải quay ra tấn công lại, con trai thích chinh phục mà, rõ là "bị " nàng chinh phục đấy nhưng mà phải tế nhị và chuyển thành "được" chinh phục ".
    Mình chỉ có chút góp ý bạn Triệu thế thôi, với lại 19 tuổi cũng còn hơi...con nít thật
    Theo mình, bạn cứ chăm học và học thật giỏi đi, bắt đầu xây dựng từ tình bạn thì sau này tình yêu mới thật sự bền vững. Hãy để tình cảm "tự nhiên nhưng phải tế nhị "
    G.Luck.
    Được November_rain_gt sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 12/05/2006

Chia sẻ trang này