1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em CẢM "NÓ" lắm các bác cứu em gấp ko EM CHẾT TẠI CÁC BÁC

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TrieuLyAn2212, 10/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Theo kinh nghiệm đã từng nhiều lần bị gái tán của anh là nó như thế này...
    Nếu cô gái nào mà chủ động tấn công anh, thì anh sẽ rất bực mình và giận dữ.. vì đó là công việc của anh, ý chưa có gì mà gái dám tước đọat cái quyền thiêng liêng đi kưa là không được.
    Gái mà đi tán trai muốn thành công thì trong đầu gái phải luôn có suy nghĩ nghi ngờ:
    - nhìn cái thằng này cũng mập mạp, hổng biết có làm ăn nên cơm cháo gì không.?
    - nó ăn nhậu nhiều như thế này, hổng chừng lục phủ ngũ tạng, bộ Tool ngàn vàng cũng hỏng cha nó rồi.!?
    - hèn chi thằng này nó toàn rủ mình đến nơi đông người, rõ ràng là nó có vấn đề nên chẳng khi nào rủ mình đến nơi vắng vẻ.
    Với tâm lý phân vân và nghi ngờ về chất lượng hàng họ như vậy, nó sẽ góp phần hạn chế bớt đi những lời đề nghị khiếm nhã trước mặt ku trai.
    Nếu gặp gái ngon mà ku trai không động lòng tà, thì có lẽ hắn sẽ rơi vào 3 trường hợp sau:
    - Mắc bịnh hiểm nghèo.
    - Mắc nợ.
    - Mắc tang, vì có người thân vừa chuyển hộ khẩu về bên kia thế giới.
    Thế nhé, đừng nghe ai hết. Cứ làm theo lời anh, nếu có chuyển biến post lên anh sẽ tư vấn tiếp.
  2. TrieuLyAn2212

    TrieuLyAn2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi thế bây giờ em biết làm sao hic Nói chung bây giờ em với nó cũng bình thường (như những người bạn bình thường ).Cứ cho là theo cách của anh đi nhưng mà 2 đứa học khác lớp nhau thỉnh thoảng mới gặp ở trường .
    Anh nói cũng đúng chắc nó ko cảm em .Nhưng em cũng là đứa dở hơi lắm ,mến ai thì khó mà wên đuợc .Việc bình thường với cậu ta ko khó em cũng đang như vậy rồi chứ em cũng chẳng cuống loạn lên như hồi đầu nữa.Tiếp tục chuyện này theo chiều hướng mình mong muốn thì thật em chưa biết tính sao đẩy
    Thế em chơi kiểu mưa dầm thấm lâu có được ko ạ ! Liệu làm thế có chuyển từ ko cảm thành cảm được ko ạ Nhưng mà em chỉ lo mỗi cái em mà ko nhanh có khi về nhì thì cơm toi wá hic
    À tên vệ tinh đầu tiên của em tdạo trước có kể là K có mến 1 bạn ở cùng lớp K (nó kêu xinh lắm hôm nào sang mà xem mặt ).Đứa bạn cùng lớp em(chuyện này nó ko biết)cũng biết K ,Nó bảo hình như K bị 7love hôm va_linh_tinh hiii.(chắc la bạn ý tỉnh tò hê hê khổ thân K wa ).Nhưng "theo những gì đang diễn ra " thì có lẽ là tên zệ tinh của em cũng bệnh giống em hay sao ý .Vì nhiều lần em thấy L(zệ tinh)lườm nguýt em ,và khi K và L đứng cạnh nhau thì L đứng rõ rõ sát ,trường ĐHLHN của em có cấm nó đứng đâu mà nó fải chọn cái chỗ ấy cơ chứ.Ui có lần còn thấy L nò cầm tay cầm chân K rõ lâu trước mặt bao nhiêu người làm K ngượng mặt đỏ ửng lên .Cứ như thể L nó muốn thể hiện bản wuyền mác nhãn rõ ràng cho em ý .Bị zệ tinh fản bội điên wa cơ bác ạ .Nhưng mà L chả fải cái đinh gì đâu vì á nó cũng cứ lừ lừ như xe lu ý .Zới lại xét về khoản nhan sắc em tự hào fát biểu zới bác là em hơn đứt hiii.
    Em có đọc mấy bài cọc cọ trâu trâu lấy kinh nghiệm ,em thấy con gái ko xinh vẫn cua đc anh đẹp mà .K thì xét vào hàng đc hạng đẹp trai bình thường chứ đẹp wa thì em cũng chả dám làm bạn chứ chả cua cẩm .thôi em out đây giúp em nhiêt tình he BB
  3. thantrau

    thantrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    anh đây học cùng trường với bé , trên bé vài K , hôm nay đi ngang qua dây thấy bé viếtthê vào xem ti , bé ko fải nói nhìu gọi điện khuya thế là nó bít bé thích nó rồi , mỗi tội nhà nó và nhằ bé hơi xa , nhưng ko sao . xa một tí cũng được , chúc bé kưa đổ thằng đó , có gì anh sẽ viết lại cho bé sau[​IMG]
  4. thantrau

    thantrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Trời zai Luật mà lịa có thằng ngon zai thế sao , nhìu em thích quá , bé ơi love anh nhìu thằng ngon zai lắmdđấty , này anh bảo nhé , cứ nói chuyện bt , giao tiếp bt với nó , và làm sao cho nó chú ý mình ở một điểm gì đó , nhớ là điểm tốt thôi đấy nhé thế là bé đã đc 50% rồi đấy , còn gái xấu kưa đc zai đẹp zai là chuyện bt , như anh đây này .dệp zai thì ko dám khẳng định xong kò fải người dẹp nào anh cũng thích , người anh thích rất bt và ká tính ..........ko fải sợ đâu , bây h nam nữ bđ , gái kưa zai là chuyện bt , nhưng mà ỏ một giới hạn thu nhé đừng xa quá

    Đôi khi tình yêu vẫn thế
    Yêu nhau chỉ vì yêu nhau [​IMG]
    Được thantrau sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 15/05/2006
    Được thantrau sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 15/05/2006 [​IMG]
    Được thantrau sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 15/05/2006
  5. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Em gái TrieuLyAn đúng là nhí nhảnh thật đấy Em hỏi anh là: "bây giờ em biết làm sao?" thì anh trả lời thế nào được. Em phải tự quyết định chứ, các anh chị trên này chỉ góp ý thôi.
    Em bảo là em đã mến ai thì khó quên lắm, có gì đâu, bình thường thôi mà, anh cũng thế (có đồng minh rồi nhé ), nên yên tâm đi. Nhưng anh thấy cái kiểu làm quen và tiếp cận chàng kia giống kiểu hồi học cấp 2,3 quá.Thế em đã điều tra xem cậu ta tính cách thế nào chưa? Sinh hoạt và cách sống, cách đối xử với bạn bè và người xung quanh chỗ cậu ta trọ thế nào? (vì, xin lỗi, cậu ta là ng` tỉnh khác nên phải xem xét cách đối xử của cậu ta với bạn bè, hàng xóm láng giềng thế nào để biết tính cách) Chứ nhiều chú hồi ở nhà thì ngoan ngoãn, thưa gửi bố mẹ đoàng hoàng. Nhưng đến khi lên HN học mới bộc lộ ra là loại phá gia chi tử...
    Đấy, xác định được tính cách ng` ta rồi mới biết mình nên thế nào, vì ngay từ đầu cậu ta chưa thích em. Bây giờ em bỏ công chinh phục cũng phải biết rõ đối tượng của mình có đáng để mình trao trái tim mình cho không. Chuyện cậu ta mến ai cùng lớp thì cũng ko cần quan tâm lắm bằng việc vệ tinh của em có vẻ đang muốn "đâm sau lưng chiến sĩ " lắm nhưng em yên tâm đi, con gái mà bạo dạn quá như L thì con trai cũng ko thích lắm đâu.
    Nghe cách kể chuyện của em thì đúng là em trẻ con thật. Em định mưa dầm thấm lâu? Cũng tuỳ trường hợp, anh suy ra từ anh ra: Nếu đã ko thích ngay từ đầu thì khó có thể về sau sẽ thích lắm, trừ TH em nào xinh, người đẹp ... tấn công anh thì chắc là đổ ngay kekeke. Để tư vấn cho con gái cưa Zai thì anh cũng ko biết đâu, anh chỉ nói được là mình cảm thấy thế nào nếu có Gái cưa mình, ko biết có đại diện đc cho mấy anh em GÀ bọn anh ko. Nếu em muốn cưa, cứ thử tỏ ra quan tâm đến cậu ta 1 chút xem, nhưng đừng thái quá kẻo ng` ta khó chịu, xem cậu ta học giỏi môn gì, giả vờ nhờ hỏi bài, giảng bài giúp...VD thế... em là con gái cũng fải kiêu 1 tí, chứ con trai cái gì dễ đạt được là dễ chán lắm
    Nghe em nói anh đoán chắc em cũng nhí nhảnh đáng yêu lắm, xinh thì chưa biết, hehe em cứ tìm hiểu và quyết định đi, xong post lên đây, mọi ng` góp ý cho. Thằng bạn anh cũng "được" con gái cưa, có gì anh tham khảo giúp cho em. Thế nhở
  6. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Bà chị dâu của anh nói một cách tự tin "gái mà tán trai thì chắc chắn sẽ đổ" (vậy nếu từ 2 ẻm trở nên tán một anh thì thế nào nhỉ ;) - chưa tính trường hợp gái xấu - cả người lẫn nết). Và anh thì nghĩ "nếu gái (ngon) mà tán trai thì tội gì không đổ, hihi"
    Thế đó, nói chung người con trai ko thích thì họ sẽ khó mà đổ, trừ khi em trường kỳ kháng chiến và gặp may mắn (cái này mà nói ra dài lắm, xin nhường các chị/anh khác nói), hoặc vờ đổ để lợi dụng, còn họ thích thì 2,3 người họ cũng đổ. Quan điểm của anh thì yêu ai thì yêu hết mình và ko hối tiếc, chỉ sợ là em chưa yêu anh ta thôi, mấy anh ở đây doạ em ko cẩn thận thì "nạp mạng" nhưng mà anh thấy nếu yêu thật thì cứ yêu hết mình. Nhưng học theo 1 số lời khuyên của "người lớn" cũng là cần thiết. :( . Chú ý với em là 1 số thằng sau khi đặt được "mục đích" là nó chán (mặc dù trước đó nó có thể yêu thật sự) - mà ko đạt được thì nó lại "loăng quăng" - bài toán đó nan giải lắm em ạ. May rủi thôi.
    Kết luận: Tán tiếp đi em, ko thành công cũng thành nhân, ý chết, cũng có kinh nghiệm, chứ "thành nhân" rồi lại lên GDGT hỏi nhặng lên cũng hơi mệt.
    Good luck :D God saves you.
    Hic, chuyện bản thân chưa lo xong toàn lo chuyện người , đấy là tác phong chưa thay đổi được của zmt.
    [
    Được zmt264 sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 18/05/2006
  7. thantrau

    thantrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    bé kưa đực nó chưa , báo cáo cho anh tình hình đi[​IMG]
  8. TrieuLyAn2212

    TrieuLyAn2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    các anh các chị ơi iem chưacua được nó hii
    ui mà em sắp thi rồi fải lo học đã kệ nó .Với lại em cũng cần có thời gian xem xét xem lai K thế nào chứ bia rượu thuồc khiếp wá chắc em cũng chẳng chịu được em đuợc đâu .Thôi em đi học đây chào mọi người để hôm nào rảnh nha em viết mới nhiều hiii
  9. TrieuLyAn2212

    TrieuLyAn2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    he he iem cháo các bác mấy hôm nay ôn thi bù cả đầu hôm nay em tự thưởng mình dạo wa mấy cái top thấy hay hay (top:Anh ấy đào hoa quá thì sao, bùn cười wa ).Khổ đời em TOÀ(mẹ iem ) mấy hôm trước gợi ý đưa nó về xem mẹt
    MÀ đă nên cơm nên cháo gì đâu cơ chứ
    Em đoán chắc toà ở nhà ngồi đoán già là tụi nó........(vì mấy tuần trước mẹ em vô tình xem đc cái ảnh chộp với 2 đứa bạn trai (học cùng lớp thui )nhưng trông tình củ lắm mà mấy cái ảnh đó em lại ko đem "khoe " với mẹ :con chộp với bạn (chứ làm oái gì co đứa nào là K đâu khổ thế
    Thôi thì giờ cứ hoãn binh chứ tiếp tục chắc em fải dẫn đại 1 đứa về mất ặc ặc.
    Nghỉ nhà ôn thi chả đc thấy K kể cũng thấy nhớ hic ah còn mấy ngay nữa thi rồi đc gặp K fải zui lên và zề ôn thi tiếp thui iem chào các bác hôm nào rảnh iem lại lên ha
  10. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Dẫn anh vậy nè Đảm bảo mẹ em đòng ý vội ấy chứ
    Em LyAn cứ ôn thi cho tốt cái đã, yêu đương tính sau. Còn 3 năm ĐH nữa để yêu cơ mà...

Chia sẻ trang này