1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em CẢM "NÓ" lắm các bác cứu em gấp ko EM CHẾT TẠI CÁC BÁC

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TrieuLyAn2212, 10/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hihi...cô bé này nhí nhảnh dễ thương nhỉ. Ko sao đâu em ạ, thời sinh viên có những cảm xúc rung động thế này thì cứ thoải mái đón nhận thôi. Miễn đừng làm gì thái quá để lại ấn tượng ko tốt về mình với người xung quanh là được. Về sau những cảm xúc ntn sẽ khó tìm lại lắm. Cố lên nhóc. Thi tốt rồi lên kể tình hình cho các anh chị nghe nhé
  2. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    zớt noá đi iem, làm thì làm lẹ vậy, hẹn noá ở đâu đó, nói toẹt ra là thích đi....con trai nói chung nếu nó thích iem thì congra nhưn g nếu nó ko thích thì nó cũng từ chối khéo léo lắm, con trai mừ, dứa khoát cho chắc chứ trai ko cua được đâu em ơi, trai cháng giờ lì lợm lém, kó khắc phục, thích thì thích ko thích mà iem cứ làm phiền là nó thì 1 là noá giựt lựu đạn lạnh, 2 là nó trốn luôn :P
  3. TrieuLyAn2212

    TrieuLyAn2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ôi sao anh khuyên em vậy .Em chỉ hơi bốc đồng thôi chứ ko fải wá mạnh dạn đâu ạ .Ui giá mà em có cơ hội để nói chuyện trực tiếp với K thì tốt .Nhưng nói thế K lại chả sợ chạy mất dép mất giày mất luôn cả xăng đan luôn ý chứ anh Em ko thể làm thế được đâu Nhỡ nó ko thích mình thì sau này khó nhìn mặt nhau lắm anh ạ
    thôi chắc vụ này em thua wá ,Như điên ý.
    .
    Dù sao em cũng cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ em .Nói chung em còn trẻ chả tội gì đi mến người ở tận nơi xa xôi như vậy nhỉ.Tít tận Hải Phòng hic(mặc dù em cũng thích nhất là biển hic).Thôi em cứ từ từ cứ tìm anh nào gần nhà thôi .
    Ui mà nghĩ cái số em cũng buồn cười lắm ạ .Khi ko thì cả đám đổ em lia lịa (ít thì 1,2 người ko thì cũng 5,6 người hê hê).
    Đến lúc em thấy người nào hay hay 1 cái thì lại chẳng ai thèm cái mặt em thế có điên ko cơ chứ .Thôi em cứ sống hồn nhiên (như cô tiên chứ ko fải như con điên đâu nhé he he ) Có khi đợt tới lại chả có chục anh chạy theo ý chứ hiiii
    À ngay bây giờ cũng có 2 người rồi hê he Nhưng em lại chỉ coi là bạn thôi có chán ko .Điều wan trọng nhất khi thích hay iu 1 người là mình có cảm giác với người ta hay ko ?.Em chỉ tiếc là chả có ơ hội để nói với K rằng em gọi cho K đơn giản chỉ vì muốn nói chuyện ,muốn biết nhiều về K thôi .(thế mà khi K hỏi em em lại ko dám nói vậy ,chả hiểu nghĩ mãi 1 lúc lại đi bảo là gọi cho K vì K đẹp trai ,làm K chả nói được câu gì ).Hình như đấy là lần duy nhất em nói dối K hiii,giá àm cứ nói thật có fải hay ko Nhưng mà với k em thấy em thật lòng lắm ,thế nên bỏ cuộc giữa chừng em tiếc ... tiếc .Thấy fí vì mình đã thật lòng hic hic
    Em tiếc lám đáng lẽ em định để câu chuyện này theo hướng RỒ man tic cơ(romantic hiii)nhưng mà giờ thì ........
    Thôi trước tới giờ em vẫn wan niệm cái gì là của mình thì mãi mãi là của mình (nếu nó thực sự là sinh ra dành cho mình ) và mình sẽ luôn cố gắng để mình mãi mãi là người sở hưuchứ ko fải ai khác
    Ôi em chiết ní wá các bác thông cảm nhé tánh em vậy đó cứ đối lập nhau mà em cũng ko hiểu sao mình lại vậy nữa
    Thôi giờ em lên đường đi tìm mấy anh HN đổ em ràm rạp đây chào các bác nhé
    hiii em đùa ý em là em về ăn cơm hiii
    Được TrieuLyAn2212 sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 02/06/2006
    Được TrieuLyAn2212 sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 02/06/2006
  4. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Lớp trẻ bây giờ hiện đại thật, cứ đọc bài của Triệu Triệu cô nương là thấy rõ.
  5. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Tôi chả biết. Nhưng con gái mà đi cưa con trai thì đến 80 - 90% là đổ. Tuy nhiên trừ khi thằng kia có bạn gái quá xinh rồi. Tôi quen một bà trông cũng xấu xấu thế mà cưa ai cũng được, cuối cùng cưa được 1 ông tiến sĩ trẻ học từ Pháp về. Mấy chú là nạn nhân dù sau này vớ được mấy em Ngoại Thương xinh đáo để mà vẫn còn luyến tiếc bà ấy lắm. Nhìn chung tôi ko hiểu. Người ngoài ai cũng chê bà ấy là xấu người xấu cả nết nhưng riêng mấy chú nạn nhân thì bênh chăm chặp.
  6. cold_blood11

    cold_blood11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    " cái gì là của mình thì mãi mãi là của mình (nếu nó thực sự là sinh ra dành cho mình )"
    Nói thực với em gái nhá đây là thời đại nào rồi mà em gái vẫn còn có quan niệm cổ hủ như thế nhỉ?
    "Cái gì mãi mãi là của mình chỉ khi mình biết đấu tranh và giành giật lấy nó thôi em ạ" - tất nhiên phải đúng phương pháp. Vài lời vậy thôi em gái xinh đẹp à
  7. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của triệu cô nương quả là thấy trẻ con .Đang lớn có khác .Lúc thì thích tìm hiểu về K,lúc thì lại muốn sở hữu!
    Em gái bé bỏng ơi !.Lo thi học lì cho tốt đi ,đến 16-6 mới xong cơ mà .Sau đó confilm lại tình cảm của mình rồi mọi người sẽ tư vấn cho em tiếp !
  8. tinhcoabc

    tinhcoabc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    vui vãi chấy . làm anh cũng yêu đời trở lại .
    Mà em nói vì K đẹp zai , nó chắc sướng âm ỉ đến mấy năm đấy
  9. TrieuLyAn2212

    TrieuLyAn2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    anh gì nè em chỉ lỡ miệng khen K thế thôi anh ạ chứ còn em ko muốn khen đâu K nổ mũi tội lắm
  10. hoangkimlonghansome

    hoangkimlonghansome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Này bé! sao em cứ fải ngốc nghếch theo cái gã K ngu xuẩn ấy, Theo anh đi, anh hứa sẽ yêu em hết mình cho đến khi nào anh còn sống

Chia sẻ trang này