1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em cảm thấy thật mệt mỏi với bạn bè em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onlyme2007, 15/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onlyme2007

    onlyme2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Em cảm thấy thật mệt mỏi với bạn bè em

    Bạn em chỉ vì nghe lời đường mật của 1 thằng con trai đã có bạn gái mà nó cứ tin quá trời, mết quá trời. Thằng đó đã có bạn gái mà cứ viết thư tỏ tình cho bạn em, bảo rằng thương nó, thế mà bạn em cũng đi chấp nhận 1 người đã có bạn gái ( hay còn gọi là 1 kẻ 1 tay bắt 2 con cá) và rất thương thằng đó. Em bảo với nó bỏ đi, đừng để ý thằng đó làm gì nó đã có bạn gái rùi mà đi tỏ tình với mầy là không được, như vậy đứa con gái kia sẽ đau khổ vì bị bạn trai bỏ rơi. Thế mà nó chả chịu nghe, nó cứ chờ cho thằng đó bỏ nhỏ kia. Còn nhỏ bạn khác nữa của em thì cãi là tại sao em cứ bảo nó bỏ, tại thằng đó nói thương nó chứ bộ. Chả lẻ nói thương nó thì nó cứ tin và yêu bất chấp rằng điều đó sai vì thằng đó đã có bạn gái. Không lẻ lại mong tình cảm của người ta rạng nứt để chen vô sao.
    Bây giờ thằng đó rất ít quan tâm tới nó, chỉ quan tâm nhỏ kia thôi. Nó nói nhìn thằng đó đi bên cạnh với nhỏ kia nó rất đau lòng. Em chán nó quá kêu bỏ mà không chịu bỏ, vướng vào làm gì cho đau khổ. Nó cứ bảo thằng đó là bạn trai của nó. Em mệt nó quá.
    Các bác có cách gì chỉ em khuyên nó được không? Em thấy nó buồn như thế cũng tội.
  2. zidlove

    zidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời. Lại một kẻ như mình.
    Tình cảm nặng sâu có ăn được đâu mà cứ đâm đầu vào yêu cho mòn người ra như thế hả trời .
    Ngẫm mà tức cái thằng khốn nạn kia.

Chia sẻ trang này