1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em cần 1 lời khuyên, 1 sự chia sẻ.Giúp em được ko???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kukumalu_06, 04/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Em cần 1 lời khuyên, 1 sự chia sẻ.Giúp em được ko???

    Em và anh ấy quen nhau và yêu nhau được 1 năm.Có thể nói anh ấy là mối tình đầu của em.Ngay khi gặp em anh ấy đã thể hiện là muốn có 1 mối quan hệ hơn tình bạn bình thường.Anh ấy rất hay rủ em đi chơi.Hay nhắn tin và gọi điện.Em thì lúc đầu cũng bình thường, chỉ có cảm tình với anh ấy vì anh ấy nhiệt tình, cũng quan tâm và có gì đó chững chạc tin tuởng.Anh ấy nói chuyện hơi khô khan, ko khoa môi múa mép như những người em đã gặp.Và em nghĩ nhưng người như thế đáng tin tưởng hơn.Và có 1 điều nữa em cảm thấy anh ấy phù hợp với em vì cách thể hiện tình cảm của anh ấy từ từ, chứ ko quá vồ vập và nhanh chóng như những người mà em đã gặp.Em cứ nghĩ cái gì nhanh đến thì cũng nhanh đi mà..Yêu nhau nhưng bọn em vẫn chỉ đi chơi buổi tối như khi còn đang hẹn hò vậy.Vì em đang ở với em trai và ở cùng chủ nhà rất khó tính nên anh ấy đến nhà vài lần rồi sau đó cứ bảo ngại và đứng đợi em bên dưới khi đi chơi. Còn anh ấy ở nhà người quen nên em cũng ko đến nhà anh ấy. Có 1 điều nữa là anh ấy mới chỉ dẫn em đến gặp 1 vài người bạn thân hồi đại học thôi,còn những mối quan hệ khác của anh ấy, anh ấy luôn đi 1 mình.Lúc đầu e cũng thấy hơi thắc mắc nhưng sau nghĩ lại thấy em cũng chỉ dẫn anh ấy đi 1 vài lần sinh nhật thôi mà.Nghĩa là anh ấy cũng đâu hẳn biết hết các bạn bè em?Họ hàng nhà anh ấy trên này em cũng chưa từng gặp và đến nhà ai.Vì anh ấy ko rủ đến mà.Em lại cũng thấy bình thường, thậm chí em còn nghĩ nếu anh ấy có rủ em cũng chưa chắc đã đi.Dù yêu nhưng e lại chưa thấy thích hợp khi như thế.EM nghĩ tụi em còn nhiều thời gian, còn nhiều thứ cần hiểu nhau.Chuyện đó để khi nào 2 đứa thật xác định rồi làm cũng chưa muộn mà.NHững chuyện đó thì em có thể hiểu đc anh ấy vì em cũng có quan điểm thế nhưng còn 1 chuyện em ko hiểu đc đó là dù yêu nhau nhưng chỉ sinh nhật em là anh ấy đến rủ đi chơi và hôm đó em đã rất vui. rất hài lòng về anh ấy thôi.Còn những ngày lễ khác anh ấy hôm thì về quê, hôm thì anh ấy đi công tác.Những lí do đó còn chấp nhận đc chứ có lần anh ấy chỉ vì đi liên hoan với cơ quan, say rồi gọi điện cho em hồn nhiên chúc xong rồi bảo anh say quá.Làm em thấy thất vọng kinh khủng.Em giận, nhưng anh ấy ko biết , vẫn coi đó là chuyện bình thường và vẫn gọi điện như chẳng có gì sảy ra. Rồi anh ấy cũng làm hoà, em bỏ qua .Anh ấy đi công tác 2 tháng, khoảng thời gian đó có những giận hờn nhưng có lẽ đó là thời gian nhớ nhau và yêu nhau nhất. Đôi khi em cũng chán và cảm thấy ko hài lòng về những điều vô tâm của anh ấy .Thạm chí có lúc còn định dừng lại luôn vì chán cơ.Nhưng mọi cái rồi cũng có lí do của nó và cho qua đc.
  2. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Anh người yêu của ấy giống thằng bạn tớ. Yêu nhau mấy năm, mà chả đứa bạn nào của nó (dù lả rất thân) được nghía mặt người yêu nó (trừ mỗi hôm sn nó, con bé nó đến nhà).
    Thằng này ah, chả bao giờ đưa bạn gái đi đâu. Ngày lễ, 20-10, 8-3, giao thừa, những dịp ăn chơi nhảy múa, đều la cà đàn đúm với bạn, nên lúc đầu tớ còn chả tin nó có người yêu.
    Thế nên, tớ nghĩ, có những người như thế cũng có 1 phần lỗi của mình. Nếu anh ấy cứ thế, sao bạn ko nói cho anh ấy biết là bạn cảm thấy thế nào? Con bé kia, nó cũng cam chịu, chứ tớ thì ko bao giờ. Quan trọng là mình thôi. Còn việc đó, có thể nói là bạn trai bạn tốt hay xấu thì chưa đủ căn cứ. Bạn tớ, cũng rất tốt với người yêu nó, nhung mỗi tội ham vui với bạn hơn người iu. Có hôm cả lũ tụ tập, gọi điện cho nó, (nó bảo đang đi với gf) nhưng 1 lúc sau vẫn thấy có mặt. Hoá ra là đưa em về để vui vẻ với bạn cho thoái mái. thế mà cũng có người chấp nhận.
    Đời có lắm người vô tâm thế đấy
  3. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của em vẫn chưa kể hết.Em sẽ kể tiếp cho mọi ngươif nghe
    Một tháng em về quê nghỉ hè, vẫn gọi điện nhắn tin bình thường.Thậm chí anh ấy suốt ngày gọi điện rủ tớ lên nhưng tớ vẫn muốn ở nhà thêm dù cũng rất nhớ anh. À, phải nói thêm là trong nhắn tin và gặp nhau anh ấy luôn trêu em phải học nấu ăn đi ko sau này anh ấy ko thể ăn tát cả các món luộc đc đâu.Và thỉnh thoảng còn kể chuyện về quê mọi người cứ giục lấy vợ.Nhưng khi đó em ko hoàn toàn để ý.Ko phải em ko yêu anh, cũng ko phải em ko xác định gì mà em thấy bọn em mới bắt đầu cần thời gian để hiểu nhau thêm.Và chuyện xác định cũng là lâu dài mà.Thậm chí khi anh ấy nói nhưng chuyện đó em còn trêu anh bảo em cò lâu mới lấy chồng.ít nhất là 27t.Anh bảo vây khi đó anh già quá.Em phải lùi lại thôi.Anh ấy hơn em 6t mà.Dù thế nào thì em cũng chỉ coi đó là chuyện còn xa lắm, em conf trẻ con, conf 2 năm nữa mới ra trường.Có lúc a kẻ chuyện đấy em còn bảo nếu anh thấy cần phải lấy vợ rồi thì ko tìm chị nào cưới đi.Anh ấy bảo sao em hay dỗi thế.Và cách đây hơn 1 tháng em kể chuyện bạn em cưới và anh ấy hỏi:Em thì sao? Đã nghĩ đến chuyện gia đình chưa.Em vẫn hồn nhiên nói là chưa vì em còn đi học.Quả thức là trong tát cả những lần anh ấy nói chuyện gia đình em 1 phần cũng chưa nghĩ đến thật, 1 phần cũng tỏ ra là mình chưa thấy cần thiết .Bọn em giận nhau 3 ngày anh ấy ko kiên lạc.Em cảm thấy mình cần nói chuyện với anh ấy.Gặp nhau, nói chuyện và e cũng ko hiểu sao e bảo có lẽ chúng ta có thể dừng lại.Và ko thể ngờ đc là anh ây đòng ý.Em đã rrất shock.Và vì tự ái, em ko muốn nói gì nữa.Coi như đồng ý chia tay.Về sau nghĩ lại em thấy thật vớ vẩn chẳng có lí do nà cụ thể để chia tay.Và quan trọng là em vẫn còn rất nhớ anh ấy.Em liên lạc trước.Lại gặp nhau.Thật buồn cười là hôm đó nói chuyện vui vẻ như chưa từng có chuyện gì cả.Nhưng hình như cái gì đã sảy ra thì ko còn như trước nữa.Có 1 cái gì đó đã mất đi.1 tuần ko liên lạc.Em đã xác điịnh thôi rồi thì anh ấy lại gọi điện muốn gặp và cứ lằng nhằng như thế 1 tháng nay rồi.Bây giờ ko liên lạc thường xuyên nữa.Và em cảm thấy tình cảm của anh ấy dành cho em chưa nhiều. Nên mới như thế.Nhưng em lại rất nhớ anh ấy.ko muốn dừng lại như thế. Và em biết anh ấy cũng còn tình cảm nên mới muốn gặp thế.Bây giờ em thấy mình rất mâu thuẫn nhiều lúc muốn quay lại vì em còn yêu anh.Nhưng nghĩ ko biết thực sự tình cảm của anh ấy với em thế nào.Lại muốn thôi, bỏ qua và quên đi.Nhưng quả thực e vẫn thấy trong mọi thứ anh hợp với em vì từ trước e chưa thấy em có tình cảm với ai như với anh cả.Thú thực là e thấy tiếc những cảm xúc mà em đã có với anh ấy.E phải làm sao đây? Có nên gặp anh 1 lần để nói hết những tình cảm của mình? Dù 1 lần rồi sẽ thôi.Em vẫn chưa thấy thoải mái và thanh thản khi dừng lại như thế này?
    Chuyện của em hơi dài và viết lủng củng mọi người cố gắng đọc và chia sẻ suy nghĩ của mình với em, đc ko? Em cảm ơn nhiiu`
  4. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ với tớ.Hiện tại thì tớ rất suy nghĩ.Tớ đã từng rất chán và cũng đã muốn chia tay từ lâu, trước đay cơ. Nhưng bọn bạn tớ lại bảo tớ đừng cầu toàn quá.Bây giờ chia tay rồi lại thấy cô đơn và hụt hẫng k chịu đc. huhu
  5. nokia7360

    nokia7360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Con ngừoi không phải ai cũng hoàn hảo. Tình yêu cũng phải trải qua thử thách và con ngừoi học yêu cho đến lúc không còn trên đời. Anh cũng đã từng vô tâm với người yêu Anh, em ạ, con trai ham vui mà...cô ấy cũng giận dỗi rồi buồn tủi đòi chia tay, Anh cũng đã hối hận nhiều lần nhưng sửa chữa vẫn chậm lắm..
    Bọn Anh có lần căng chia tay 1 tháng, Anh đã tìm mọi cách để cứu vãn mà khó lắm ( con gái thật khó chiều )....Sau bao cố gắng Anh cũng định buông xuôi nhưng quả thật yêu rồi thì nhớ nhung lắm...Anh chỉ hỏi cô ấy một câu : " Em có thể đã mất lòng tin ở Anh, nhưng Anh chỉ muốn biết rằng trong tâm Em có muốn yêu Anh ko? " Cô ấy đã ngập ngừng và trả lời " có "...Anh thật sự hạnh phúc, và Anh đang cố thay đổi mình..
    Xin lỗi em vì kể hơi miên man, nhưng Anh nghĩ em thử trả lừoi câu hỏi : Em có muốn yêu anh ấy không ?...Nếu tìm đưọc câu trả lời Anh nghĩ em sẽ có cái nhìn và cách nói để mình được HP..Good Luck!
  6. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    1/ Em có nghĩ là em nên "thách thức" con trai không?
    2/ Em luôn tự hỏi là anh ấy có yêu em không, nhưng em có nghĩ là anh ấy cũng đang hỏi một câu tương tự không?
    3/ Em trách người yêu vô tâm nhưng có phải em cũng vô tâm không?
    4/ Em có nghĩ trong tình yêu thì con gái phải luôn nhận và con trai phải luôn cho không?
    5/ Em có nghĩ là em yêu anh ấy không? Hay là em chỉ cảm động khi được quan tâm và được yêu?
  7. budebuai

    budebuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu với bạn. Người yêu mình cũng thế. Chẳng tâm lý gì cả. Nhưng được cái thật thà, tốt tính. Và điều đặc biệt nhất là mình chưa từng có cảm xúc với ai như với anh ấy. Nó thật khó tả. Đôi khi chỉ cần những cái siết nhẹ bàn tay thôi mà mình cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc khi ở bên anh ấy.
    Với bạn bây giờ, lời khuyên tốt nhất có lẽ là bạn hãy xác định rõ tình cảm của mình dành cho anh ấy thế nào. Đó là điều quan trọng nhất. Sau đó, cũng nên nói để anh ấy hiểu về suy nghĩ của bạn. Rằng bạn thực sự chưa muốn lập gia đình vào thời điểm này dù bạn rất yêu anh ấy. Chứ đừng khăng khăng: "27t em mới lấy chồng". Như thế sẽ khiến anh ấy hiểu lầm bạn ko yêu anh ấy thật lòng, và bạn ko nghiêm túc trong tình cảm với anh ấy. Nếu đã yêu thì 2 người đều phải biết hy sinh vì người còn lại.
    Khi anh ấy hiểu được quan điểm đó của bạn, cũng là lúc hợp lý để bạn góp ý về sự vô tâm của anh ấy. Hỏi "anh có thể thay đổi vì em ko?" (Những người thế này phải nói thẳng thì họ mới biết được bạn ạ). Mình đã làm vậy với bạn trai mình và đã thấy có sự thay đổi (tuy ko nhiều lắm). Nên để anh ấy có thời gian nhé (ko ăn xổi được đâu )
    Chúc 2 bạn tìm thấy được TY đích thực của mình
  8. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ vì con gái thì quá nhạy cảm, con trai thì vô tình trước những điều mà con gái cho là quan trọng...
    Mình nghĩ bạn trai bạn yêu bạn thật lòng đấy! người ta đã nghĩ đến cả chuyện hôn nhân kia mà. Nhưng chỉ có điều anh ấy hơi khô khan và thiếu nhạy cảm, thiếu tâm lý, không biết cách thể hiện tình cảm thôi.
    Nhưng bạn đã và đang yêu người ta thì cứ yêu đi...
    Những người như thế lại chung thủy bạn ạ. Những người lãng mạn và nhạy cảm, tinh tế quá chưa chắc đã chung thủy đâu.
    Cuộc đời, được cái này thì mất cái kia thôi...
  9. TramKul86

    TramKul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Nếu như mình là bạn có lẽ mình đã chia tay cho xong rùi. KHi mình nói muốn dừng lại mà đối phương gật đầu đồng ý thì coi như xong luôn.
    Nói thì thế thôi nhưng nghe mọi ng khuyên bạn mình cũng thấy bạn nên thử hỏi lại bản thân xem bạn có thực sự yêu a ý k nhé.
    Chúc bạn gặp may mắn
  10. styleyourlife

    styleyourlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0

    Mình đồng ý, trong tình yêu mình nghĩ là cả 2 người cùng phải nỗ lực và cùng nhau cố gắng, nếu 1 người có thể hơi vô tâm 1 chút thì người kia nên cố gắng bằng cách này hay cách khác hạn chế sự vô tâm đó. Thường thì những người như thế lại ko thể tự nhận ra được là mình vô tâm. Tại sao bạn ko nói cho anh ấy là bạn muốn và bạn cần gì ở anh ý nhỉ. Mình nghĩ có thể mọi chuyện sẽ khá hơn chăng? Và bạn cũng nên "yêu" anh ý nhiều hơn 1 chút nếu bạn cảm thấy tình yêu của anh ý chưa làm bạn thoả mãn. Trong vòng tròn tình yêu mình không thể 50-50 được ngay mà phải cần thời gian để cho 2 nửa đều nhau, nhưng lúc nào cũng cần phải tròn (Đừng cười mình nói lan man nhé)

Chia sẻ trang này