1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em cần 1 lời khuyên, 1 sự chia sẻ.Giúp em được ko???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kukumalu_06, 04/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Mình và bf đag bị gđình mìh không chấp nhận. Có lúc mình đã nói thôi chia tay.Anh ấy đồng ý, nhưng ngay sau đó lại nói không thể chia tay vô lý như vậy được. và lại không chia tay được.Mình nghĩ chuyện biết gia cảnh của nhau cũng quan trọng lắm. Dù bạn chưa nghĩ đến việc lập gia đình nhưng biết về gia cảnh nhà anh ấy và các mối quan hệ của anh ấy là quan trọng. Anh ấy có ý định tiến đến hôn nhân với bạn nhưng sao lại không cho bạn biết gia đình anh ấy như thế nào? Ng yêu của mình khi mới quen được 2 tháng là đã muốn mình về nhà anh ấy rồi. Mình không biết khuyên bạn thế nào. Mình chỉ thấy anh này có vẻ dành rất ít tình yêu cho bạn. Bạn yêu anh ta nhiều hơn anh ta yêu bạn. Không biết vì anh ta đã lớn tuổi nên khô khan hay anh ta chỉ muốn lấy vợ cho xong để gia đình yên tâm nữa.Bạn nên suy nghĩ thật kỹ. Tình yêu chỉ có 1 phía thì sẽ không bao giờ tồn tại lâu được. Bạn suy nghĩ thật kỹ đi nhé. Còn nếu bạn cảm nhận được anh ấy yêu bạn và bạn yêu anh ấy thì cứ làm theo con tim mách bảo. Chúc bạn hạnh phúc
  2. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Thực ra ko phải là em ko chịu hiểu anh ấy đâu.Em đã hiểu và em nghĩ mình đã cố gắng rồi.Em cũng cho rằng tuy khô khan 1 chút nhưng chắc tình cảm của anh ấy là thật lòng.Và em đã tin tưởng.Nhưng...hình hư ko hẳn thế
  3. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đã rất băn khoăn khi anh ấy ko muố cho em biết tất cả bạn bè, già đình của anh ấy.Nhưng sau đó nghĩ lại thì em tự nhận thấy em cũng rất ít khi để anh ấy gặp bạn bè em.Vì bạn thân của em toàn ở quê hoặc học ở xa.Bạn DH thì chỉ chơi bt.Em cũng khi tụ tập.Thế nên...em ko thắc mắc lắm nữa.Còn gia đình thì thú thực là em cũng chưa sẵn sàng.Em có quan niệm là khi nào thực sự chắc chắn đi xa thì mới để gia đình biết.Nhưng quả thực là em cũng có ý nghĩ là biết đâu mục đích lấy vợ của anh ấy lớn hơn là yêu và đi đến hôn nhân???EM băn khoăn lắm.Có lẽ cho đến bây giờ em vẫn băn khoăn vì em vẫn còn nghĩ đến anh ây thật nhiều.
  4. boy0811

    boy0811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình là 1 boy (under 18 ^^). Cũng muốn đóng góp suy nghĩ của mình về việc của bạn:
    1/ Bạn 21, anh ấy 27. Là con trai tầm tuổi đấy có tâm lý muốn ổn định gia đình thì cũng phải. Tất nhiên khi đưa ra lời đề nghị như vậy thì mình chắc anh ý cũng đã suy nghĩ về nó và về tình cảm của 2 ng, khả năng xây dựng hạnh phúc của 2 người. Lý do cũng còn có thể là tác động bên ngoài của bạn bè hoặc khi nhìn thấy ng khác lập gia đình chẳng hạn.
    2/ Việc bạn đưa ra lời chia tay vội vàng và anh ấy cũng nhận lời nhanh như vậy. Khi việc đó xảy ra là khi cả 2 ng đều trong tâm lý ko ổn định, tất nhiên là chuyện 2 ng ko thống nhất trong việc cưới xin đã khiến 2 ng suy nghĩ tiêu cực và đưa ra quyết định như vậy. Anh ấy thấy bạn đưa ra lời đề nghị như vậy, cũng sẽ nghĩ rằng bạn chắng tha thiết gì anh ý đâu (cộng thêm việc bạn từ chối lời đề nghị của anh ấy). Và khi anh ấy nhận lời bạn cảm thấy hụt hẫng thấy anh ấy cũng chẳng mặn mà gì.
    3/ Mình là con trai, có suy nghĩ về việc có đưa ng yêuđi gặp mặt bạn bè là tùy thuộc vào mỗi người. Mình trc đâu lúc đầu mới quen thì đi đâu cũng khoe với mọi ng` nhưng thực sự sau này nghĩ lại thì thấy việc 2 đứa có tình cảm và quan tâm tới nhau là điều quan trọng nhất. Nên bạn cần xem xét lại nó. Còn việc gặp mặt gia đình, mình ko chắc nhưng nghĩ rằng sẽ ko có vấn đề gì lớn nếu bạn đề nghị anh ấy.
    Cuối cùng là điều mình muốn khuyên bạn: mỗi ng có 1 suy nghĩ khác nhau, bạn và ng yêu bạn cũng vậy. 2 bạn có thể nhìn về 1 vấn đề theo 2 hướng khác nhau và dùng chính những suy nghĩ của mình để xem xét vấn đề, dùng suy nghĩ chủ quan của mình để suy ra ng kia có suy nghĩ và thái độ thế nào. Vì thê mình khuyên bạn nên nhìn vấn đề bao quát hơn, hãy thử đặt mình vào vị trí của anh ấy và bạn sẽ thấy nhiều điều ko như bạn nghĩ. Đừng để những suy nghĩ và ích kỉ cá nhân mà đánh mất đi cả 1 chuyện tình cảm mà mình đã rất mong đợi.
    Hãy nói chuyện với anh ý, 2 ng sẽ hiểu về suy nghĩ và lý do hành động của ng kia hơn. Đừng bao giờ giấu suy nghĩ cho riêng mình, những suy nghĩ đó cần đc nghe cho dù kết quả thế nào thì mình chắc chắn bạn sẽ thấy thoải mái hơn. Mình chắc đấy, chúc bạn may mắn nhé.
    Thắng
    P/s: bạn cứ nói suy nghĩ của bạn với những điều mình viết nhé.
  5. bkq

    bkq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ cư xử của anh ấy do vấn đề tuổi tác thôi . 27 tuổi rồi, chắc ông ấy cũng qua vài cuộc tình rồi, không thể nồng nhiệt như thuở ban đầu được .
    Khi bạn đề nghị dừng quan hệ 2 người lại ông ấy đồng ý vì ông ấy cũng từng trải nhiều rồi, bạn còn trẻ nên mới thấy việc chia tay với một mối tình rất khó khăn nhưng có thể với ông ấy, việc chia tay là "bình thường"
    Bây giờ ông ấy xác định yêu là cưới, chứ không phải yêu chơi cho biết , cho nên khi 2 bạn nói chia tay rồi lại hàn gắn lại quan hệ ông ấy đồng ý ngay vì ông ấy còn tình cảm với bạn và ông ấy xác định quan hệ của bạn với ông ấy là lâu dài chứ không phải 1 sớm 1 chiều, không phải cứ nói bỏ là bỏ .
    Mình nghĩ ong ấy đang yêu bằng lý trí nhiều hơn là bằng tình cảm .
  6. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn.Tớ cũng đã nói chuyện, chia sẻ nhưng suy nghĩ của tớ.Nhưng bây giờ anh ấy lại ko muốn tiếp tục nữa.Tớ chẳng biết làm sao nữa.Điên mất!!!
  7. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Đúng là anh ấy đã từng trải qua mấy tình trước rồi.Và có 1 mối tình đầu cũng sâu sắc.Nhưng tớ nghĩ khi đã như thế anh ấy phải trân trọng tình cảm hơn chứ??Tớ cũng cảm nhận đc là có 1 lí trí trong tình cảm của anh ấy nhưng bây giờ tớ lại ko thể dừng tình cảm của mình đc.Con trai khi đã quyết định gì ko thể thay đổi đc sao?
  8. ilovelee

    ilovelee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    hãy làm theo trái tim, sao bạn không gặp anh ấy và nói rõ tình cảm của mình? đừng để tình yêu của mình mất đi mà không được làm rõ, cho dù su này bạn có người mới, có quen anh đi nữa thì những tình cảm cũ vẫn sẽ cứ đeo bám theo bạn và bạn sẽ không thể có được 1 tình yêu mới khi không thể quên được tình yêu cũ, cứ nói hết với anh ấy biết đâu anh ấy sẽ thay đổi, đừng để như mình, sẽ hối hận đấy, chúc bạn vui
  9. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Có thể anh ấy chưa muốn giới thiệu nhiều nơi vì sợ bạn không đồng ý cưới anh ấy, sau đó chia tay lại mang tiếng, hôm sau giới thiệu người khác lại không hay..., người ta nghĩ không tốt.
    Nếu anh ấy không yêu bạn thật lòng thì anh chẳng bao giờ đề cập đến chuyện cưới hỏi. Đằng này chính bạn là người không muốn cưới sớm kia mà. Mình nói thế này bạn đừng giận chứ, lẽ ra người nghi ngờ tình cảm là anh ấy chứ không phải là bạn.

Chia sẻ trang này