1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em cần 1 nhà tâm lý

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Miss_Thuha, 21/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Miss_Thuha

    Miss_Thuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Em cần 1 nhà tâm lý

    Em đã không thể thoát khỏi ra những suy nghĩ mà anh ấy đã làm tổn thương đến em. Mặc dù anh ấy đã cố gắng sửa đổi rất nhiều, nhưng cứ có dịp là em lại có thể nhắc lại được những chuyện cũ không hay ho của anh ấy, và cái cách nói đó đc gọi là "Nói kháy". Em biết làm như thế là tự phá vỡ những gì mình đang có, em không thể vượt qua được chính mình, xin hãy giúp em thoát được những suy nghĩ nặng nề ấy, em muốn cứu vớt gia đình và tình yêu vẫn đậm sâu.

    Ngày trước em không bao giờ biết nói kháy, hay moi móc lại những chuyện đã qua. Cách đây 1 năm, liên tục em đã bị anh ấy làm tổn thương, em nói là em bỏ qua và tiếp tục cuộc sống. Nhưng em đã thay đổi, cứ khi bọn em cãi nhau, em lại có thể lôi ngay chuyện xưa ra để nói anh ấy. Em buồn và chán chính bản thân mình, nhiều lúc em nói k thể dừng được, nói nhiều câu cay độc, nhưng trong thâm tâm em hoàn toàn không muốn nói ra những câu nói ấy.

    Bây giờ anh ấy đã thay đổi rất nhiều, anh ấy tốt với em hơn, yêu thương chăm lo cho em hơn. Mỗi lần bọn em cãi nhau, mà em lôi ra chuyện cũ, anh ấy đã bắt đầu có những biểu hiện chán chường. Xin mọi người hãy cho em lời khuyên, hay cho em những giải pháp để em thoát được ra những suy nghĩ không tốt, để em cứu lấy gia đình, cứu lấy tình yêu.
  2. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Bệnh của Phụ nữ đấy mà, chẳng ai có thể quên được nhưng người ta có nói ra hay không thôi. Chồng em đã thay đổi thì em cũng đừng nói lại. Cái này phải do bản thân em thôi cũng chỉ biết khuyên em nên kiềm chế, mỗi lần định định nói đến chuyện cũ thì cắn vào lưỡi một phát nhé, đau lắm đấy
  3. Miss_Thuha

    Miss_Thuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc em đã không kiểm soát được cái mồm và thậm trí là chân tay của mình nữa. Em k nói tục chửi bậy, nhưng nói nhiều câu ác khẩu, và hạnh động của em lúc đó là em muốn đập phá. Tự em trách mình sao lại có thể làm cái việc ấy, nhưng em ...
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ừ, đúng là bệnh của phụ nữ đấy. Nhưng mình thấy là nếu mình kiềm chế ko lằng nhằng chuyện nọ xọ chuyện kia được vài lần thì mình cũng gần như khỏi bệnh!
  5. Muasaobang_o0o

    Muasaobang_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    tự bản than bạn phải hiểu đã tha thứ thì phải cố gắng dừng làm tổn thưong nhau, nếu k se mất hpgd
  6. Miss_Thuha

    Miss_Thuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Trong khoảng thời gian em bị tổn thương, em đã bị khủng hoảng tâm lý nặng nề, em nhận ra điều này rất rõ rệt. Cho dù đến nay thời gian đã xóa nhòa bớt dần những nỗi đau khổ, nhưng em vẫn bị để lại hậu quả của sự khủng hoảng tâm lý đó. Em nghĩ em thật sự cần 1 bác sĩ tâm lý.
    Không biết bên "sức khỏe - y tế" thì chủ đề này có đc đưa vào nhờ vả bác sĩ tâm lý không các bác nhỉ?
  7. Rosa1

    Rosa1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã bao giờ làm tổn thương người đó chưa? Nếu có thì hãy nghĩ đến điều đó để xoa dịu bản thân. Nếu không có thì... cố gắng tự tưởng tượng ra đi. Chắc sẽ cảm thấy đỡ tức và đau khổ hơn đấy. Những chuyện đã qua thì đừng bao giờ nhắc đến nữa bạn ạ. Nếu tớ là anh ấy tớ cũng sẽ cảm thấy nản lòng lắm.
  8. piero2

    piero2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ thì một hai năm , nặng thì năm mười năm , trầm kha thì cả đời . Tôi cũng có lúc bị dằn vặt như vậy . Nhưng xét trên quan niệm của một người đàn ông , tôi cũng thấy như thế là hợp lý dù không phân tích lỗi lầm có phải thực sự là lỗi lầm không .
    Nếu đứng vào vị trí của nhau để nhìn nhận có lẽ cái gọi là " bệnh " này sẽ thuyên giảm rất nhiều .
    Chúc bạn nhanh chóng dứt cơn đau .
  9. lanhlung87

    lanhlung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Vì nỗi đau, còn đau đến bao giờ???Không thể quên, nhưng có thể làm cho nó nhẹ đi được chứ? Hoặc giả như không thể nhẹ đi thì hãy buông tay để giải thoát cho chính tâm hồn mình.
  10. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    quan trong là bị tổn thương chuyện j, bạn nói thế chẳng ai tư vấn đc cho bạn.

Chia sẻ trang này