1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em cần 1 nhà tâm lý

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Miss_Thuha, 21/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xaoxac

    xaoxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tự bạn phải biết kiềm chế lại thôi, bạn đã nói tha thứ cho anh ấy mà cứ cãi nhau lại moi ra nói móc lại thì hpgd đễ tan vỡ lắm, mình nghe vậy đã thấy chán nói chi anh ta vì anh ta đã cố gắng sữa chữa lỗi lầm rồi còn gì.
    Nếu bạn vẫn không thể nào nhịn được thì hay nói chhuyện với anh ta đi, kể thật lòng mình cho anh ta hiểu bảo là bạn sẵn sàng tha thứ cho anh và cũng đã rất vui vì anh đã thay đổi, nhưng tổn thương mà anh gây ra làm bạn quá đau đớn, làm bạn cứ ấm ức mãi nên lúc cãi nhau bạn lại kể ra. Bạn hãy nói ra với anh như thế anh sẽ hiểu cho bạn và không chán nản nữa và bạn cũng giải thoát được nỗi ấm ức đó mà không nói móc anh nữa, hãy thử đi
    Được xaoxac sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 27/08/2009
  2. nns

    nns Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    2
    à, bệnh này của em cũng khá phổ thông. nó có tên là bệnh lèo nhèo lắm mồm, một bệnh thường xuất hiện ở pnữ từ 35t trở lên, thường vô hại với pnữ nhưng rất độc hại với đàn ông, nó có khả năng phá hoại tình yêu, gia đình 1 cách chậm nhưng chắc chắn.
    thuốc chữa khá đơn giản: khi nào xảy ra xung đột thì ngậm cái thước kẻ vào mồm, tuyệt đối không để rơi ra.
    nếu em còn trẻ mà đã mắc bệnh này thì khả năng ngoài 30 em sẽ ở 1 mình là hơi cao.
    chả có bs tâm lí nào giúp chữa bệnh này tốt hơn bản thân cả, em nhé.
  3. beeheart

    beeheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em xin chia sẻ với chủ Top!
    Thật sự, chỉ có ai đã từng bị tổn thương mới có thể thấu hiểu tâm lý giai đoạn sau đó.
    Như em đây này. Cách đây 2 năm,bị tổn thương. Sau đó đã cố gắng vượt lên để sống cho đúng với 2 chữ tha thứ. Không nói kháy, không nhắc lại chuyện cũ. Tình yêu của em sau chuyện đó, như em thấy đã cố gắng hết sức thay đổi rất nhiều, anh ấy tốt với em hơn, yêu thương chăm lo cho em hơn. Và Đêm nay, một lần nữa, tình yêu của em đã cho em thấy, em là một con lừa, non nớt và cả tin.2 năm để anh ấy chấm dứt chuyện cũ và bắt đầu một chuyện mới để đến bây giờ một lần nữa làm tổn thương em!
    Đêm nay, em quyết định làm bác sĩ của chính mình. Tự cắt đi tình yêu sau 5 năm trời đặt vào đó trọn vẹn trái tim mình. Phải vậy thôi,vì lấy phải một người chồng có trái tim nhiều ngăn và một tâm hồn luôndạt dào, sẵn sàng ban phát khắp cho thiên hạ thì quả thực là địa ngục! Chấm dứt có lẽ cũng là một sự tha thứ và tự tha thứ cho chính mình!
    Sự tha thứ hay tự tha thứ đều cần có thời gian. Hãy cố lên chị chủ top
  4. Arrietta

    Arrietta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Hello Miss_Thuha,
    Mình có 1 cách này bạn thử xem sao nhé. Mỗi lần bạn thấy cáu, bực bội, muốn càu nhàu thì bạn thử hành động ngược lại xem sao. Biến cái cảm xúc tiêu cực đó thành tích cực. Biến sự giận dữ thành sự âu yếm đi. Bạn có thể kết thúc cuộc cãi vã bằng cách cầm tay anh ấy, hoặc ôm anh ấy một lúc. Theo kinh nghiệm của mình thì trong những lúc bất hòa thì nên dùng ít lời nói đi và dùng nhiều ngôn ngữ cơ thể hơn.
  5. Arrietta

    Arrietta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
  6. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên:
    1. Một lúc nào đó, ngồi nói chuyện thẳng thắn với bạn trai của bạn. Trước khi nói chuyện nên chọn lúc cả 2 đều thoải mái và ko kích động, rào trước rằng hôm nay em muốn nói chuyện với anh, chúng ta tâm sự hết những điều suy nghĩ trong lòng, vì em rất muốn chúng ta xây dựng tương lai với nhau. Yêu cầu lúc nói chuyện, khi bên này nói thì bên kia phải nghe, ko cắt ngang, ko lớn tiếng, ko cãi cọ. Khi đó bạn sẽ có cơ hội nói với bạn trai của bạn, đại loại là anh ý làm bạn buồn ntn, bạn rất yêu anh ta ntn, nhưng những điều anh ta nói/làm đã khiến bạn buồn và tổn thương như thế nào. Nhẹ nhàng, nhưng ko phải là kết tội, vì mục đích của bạn ko phải là mang ra kể tội anh ta. Nói rằng ai cũng có lúc quá lời (cũng là cách bạn mở đường cho bạn chạy vì những gì bạn làm đối với anh ta gần đây), và bạn biết anh ta ko cố tình nói hay làm những hành động đó để làm bạn tổn thương, nhưng bạn vẫn buồn, và bạn hy vọng sẽ ko có chuyện như thế nữa xảy ra nữa....(Cái này là tuỳ vào cách bạn nói)
    2. Là người con gái, bạn nên học cách vị tha. Nếu bạn vẫn yêu anh ta và nghĩ rằng anh ta đã và sẽ sửa đổi, đã và đang tốt lên với bạn, và mối quan hệ giữa 2 người đáng để tiến tới lâu dài, thì hãy nên học cách tha thứ và cùng anh ta xây dựng tương lai. Còn nếu ko tha thứ được, vậy bạn ở lại bên anh ta làm gì cho tốn thời gian của cả 2 , và cũng chỉ làm khổ sở cho cả 2? Bỏ đi cho mọi chuyện đơn giản.
    Với cả, bạn cũng nên học cách ít lời thôi, nhất là những lời cay nghiệt và động chút là mang những lỗi lầm cũ ra để "nói kháy" Như vậy là bạn đã cho người khác thấy bạn là người để bụng, ko tôn trọng họ, mà với ko chỉ đàn ông mà ai cũng vậy, ko ai chịu được người nói nhiều, động chút là muốn đập phá, hay là động chút là mang chuyện cũ ra lải nhải đâu.
    Trong bộ phim "My big fat Greek wedding", nhân vật ông bố rất tốt nhưng lại thương con quá mức và điều khiển đâm ra thành khó cho cô con gái. Bà mẹ thì lại khôn ngoan hơn. Tớ thích nhất câu nói của bà mẹ với người con gái, đại loại rằng: Đàn ông muốn là cái đầu (người cầm đầu) trong gia đình, nhưng người đàn bà lại chính là cái cổ, và chính cái cổ điều khiển cái đầu quay theo hướng mà nó muốn. Chubby nghĩ từ câu nói này học được nhiều phết đấy
    Chúc bạn vui
  7. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Có 1 đợt mình cũng bị giống như bạn chủ topic này. Ko chỉ nói nhiều, đay nghiến mà có khi còn cả bằng hành động nữa. Mặc dù sau những lần như vậy mình ko hề thấy hối hận nhưng mình cảm thấy rõ ràng được cái sự chán chường của c ...Thế là mỗi lần có chuyện mình phải tự kìm mình lại, cố gắng ko động thủ cả mồm miệng lẫn chân tay
    Dần dần mỗi lần có chuyện, giận dỗi + nói lý ko giải quyết được đến đoạn ức chế cao trào mình ko thèm nói gì nữa và ra chỗ khác khóc...Thế mà lại rất hiệu nghiệm nhé. Vừa được c xin lỗi lại ko làm sứt mẻ tình cảm vc
  8. dinosa

    dinosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    báo cáo bác là mỗi lần cãi nhau là chị í không kiềm chế được cảm xúc ạ,đang cáu có ai nhểy vào ôm ấp đươc không?chả đấm nhau là còn may đấy.bác làm như cảm xúc người ta như cái áo í,cởi ra thay cái khác là được luôn à?
    @miss_thuha: em nghĩ chị nên nói chuyện thẳng thắn với chồng chị,chị cứ nói hết những gì chị uất ức trong lòng thì em nghĩ tình trạng của chị sẽ cải thiện nhiều đấy chị ạ.mong là chị sẽ hạnh phúc

Chia sẻ trang này