1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em cần các bác cho lời khuyên , trong vòng 12h nữa ạ:(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi okiaemdayah, 20/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Em cần các bác cho lời khuyên , trong vòng 12h nữa ạ:(

    Một ngbạn cũ...trước kia có QH vỡi em trên mức bạn bè , sau mối QH ấy cũng nhạt dần, vì cáo lợi dụng em quá, e thì hoàn toàn kô xoắn ...:(

    Mai, Cáo phải phẫu thuật , và cuối tuần , sẽ về nước . Cáo nhờ bạn thân (cũng là con gái ) , đến thông báo với em , và rủ em mai đến thăm cáo, thậm chí cáo còn nt cho em trước.

    Vậy, với mối QH trước kia, và mai bạn Cáo cũng sẽ nhiều ng đến thăm bệnh Cáo, vậy Cáo có ý đồ gì với em, có thể sau 1 tuần, cáo sẽ quay lại bên nayf học tiếp ạ !

    Hic , Cáo kô phải dân mình các bác ạ, còn cái vụ về nc nghỉ ngơi và chữa bệnh, em cũng kô dám tin cáo nói thật . Trước thời gian bị ốm, em bắt gặp cáo đang nchuyeenj với 1 thằng cùng nước , thằng này kém tướng và xấu dai, có vẻ khờ khờ, cáo lại bề ngoài cũng đc và cao hơn hắn đến chục cm, e nghĩ thằng cu này lợi thế hơn em mà chưa hạ đc cáo .

    Vậy, giả sử trong trường hợp tệ nhất, giả sử phải phọt ra ít tiền, ủng hộ cáo về nc, nên xử lí thế nào các bác (cáo đã có thời gian "mượn " đồ em , nói dối câu kéo em ...) . Ngta ốm, nên đi, trở lại hay kô, em kô rõ, nhưng ...có nên thẻ hiện chút tính khí con trai VN mình đàng hoàng hay kô ạ, 1 chút tiền, liệu có đáng , và liệu có bị ngta (dù nhận rồi ) nhưng lại coi thường mình là thằng ngốc kô ạ

    Mong lời khuyên các bác, em còn đến trưa mai thôi ạ!
  2. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Ngày mai, đi lên Bviện, mặc dù có vài thằng zai bên nó, nhưng e nghĩ tụi nó cũng kô dám phang e, vì e xưa nay có qhệ tốt với mấy cu đầu trâu mặt bò bên ấy .
    Vấn đề là ở chỗ, thể hiện mình vãn là bạn và mình là ng đàng hoàng, sống có tcảm,(sau này la liếm đc càng hay ho :P)
    Nhưng ở đời, cái chuyện vung tiền ra cho thiên hạ, có khi kô đc lời cám ơn mà còn bị chửi thầm trong bụng....cứ kô phải có tiền là đc, mà quan trọng là cách đưa tiền, phải kô ạ !
  3. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Ôi thằng ku này thừa tình cảm và tiền hay sao mà ban phát đầu đường xó chợ bừa bãi thế này, lại còn biết nó đểu với mình mà vẫn làm thì sẽ đc mọi người gọi là thằng ngu đấy, ngồi đấy mà tự sướng nghĩ mình là người đàng hoàng có nghĩa khí đi, cho dù con hàng đấy có ngon nhưng đểu thế thì tiếc làm kẹc ji, quanh chú mày thiếu ji người đáng quan tâm hơn, bố mẹ, anh chị em chẳng hạn
    Với con vẹo này nếu gọi là cư xử đúng tình nghĩa thì nhắn tin chúc em mau khỏi bệnh là đc rồi, mặc mama nó, thóc đâu mà đãi gà rừng, đã thế lại còn gặp ngay gà ác
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Mang tiền cho gái cũng chả sao, nếu gái rơi vào 1 trong 2 trường hợp sau:
    Là người mình xác định nó thuộc dạng " tình yêu đẹp ", với điều kiện mình thấy nó đói khổ rồi tự nguyện giúp đỡ nó chứ không phải do nó gợi ý hay vòi vĩnh. Thậm chí khi mình chủ động được giúp, gái còn khăng khăng từ chối, trường hợp này có thể giúp hay tặng mà không lăn tăn.
    Còn thể gái mà mình xác định chơi bời qua ngày, ngữ này quen vài hôm là lòi mặt lợi dụng rồi ( giống em của ku chủ top ) nếu cũng muốn kiếm chác lại thì bắt buộc phải thả con săn sắt theo kiểu đôi bên cùng lợi dụng nhau.
    Gái dạng của ku này bây giờ đầy ra, ku chủ top thích ăn bánh thì trả tiền cho nó chứ còn lăn tăn đi''''u gì ở đây. Hay đòi ăn không của nó chắc?
  5. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Hai bác ở trên nói mạnh quá ....em thấy các bác nói cũng phải nBẵng đi 1 tuần kô gặp, mà tự nhiên hqua cả cáo và bạn cáo nt, là em biết muốn kiếm chác gì ở em rồi . Bthường sống chết mặc bay thôi, giờ nó ốm, em vẫn giữ quan điểm giúp , trong chừng mực và có giới hạn
    Vài đồng tiền...hic hic, đáng vài 3 bữa nhậu chán và đáng khinh cáo này lắm các bác ợ
  6. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Chủ topic mắc bệnh cả nể rồi.
    Muốn thì cứ đến thăm, nhưng em ý hoặc bạn em ý gạ hay hối bác mua cái gì đó thì cứ từ chối thẳng
  7. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    bỏ tiền cho đúng thì chả đáng , nhưng không đúng nó cho mình là ngu đấy em, haiz
  8. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Thực ra thế này mọi người ạ! Kô dám vòi vĩnh hay hối em đâu, mà chỉ mượn....rồi em hỏi đến thì bảo "quên" thôi ạ ! Với lại em nhận là em cả nể thật ! Cả trường hợp em gái VN ở top trước cũng thế :(Tính em kô phũ đc , phải cái vài đồng tiền, em lại chả tính toán so đo mấy .Cáo này có lần "mượn" đồ quá lâu, gặp em toàn né mặt ....hic,có vẻ da mặt chưa dày nên thế (tuy nhiên em đã từng có lần chửi "mày là con điên " vào mặt cáo mà cáo vẫn thỉnh thoảng la liếm , mò vào phòng chơi )
    Các bác đừng bảo em bệnh chứ , kô xoắn và ham muốn cái thể loại này mấy. Văn hóa VN mình nó còn lịch sự, em HQ này thế nào ấy thanh niên sống kiểu ấy em cũng thua
    Chiều nay em vẫn quyết vác mặt đến xem thế nào...gì thì gì , tất cả trong tay mình cả, phải kô các bác .

    Được okiaemdayah sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 21/10/2009
  9. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    phải em a, "chết vì gái là cái chết êm ái" mà
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chủ top nên để cho nó biết Ở ĐỜI KHÔNG AI CHO KHÔNG AI CÁI GÌ. Đối với gái dạng này anh gặp nhiều rồi. Nếu thích đú đởn qua ngày mà không tốn kém lắm thì chú cứ đầu tư cho nó ít. Cho nhưng miệng phải bảo tiền anh không thiếu, chủ yếu em phải ngoan, để nó còn cửa hy vọng rằng nếu nó tận tuỵ và không quá láo thì nay mai sẽ còn được nhiều hơn nữa.
    Nói với chú thế thôi, còn phải anh, anh cho một đạp rồi bảo cút mịa em đi. Đời thiếu vẹo gì gái ngoan, gái biết điều mà đánh đu với thể loại ấy. Chỉ tổ rước ức chế vào mình.

Chia sẻ trang này