1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em cần các bác cho lời khuyên , trong vòng 12h nữa ạ:(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi okiaemdayah, 20/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    chủ topic nghe bác SH nói gì chưa? cứ cho một đạp là chuẩn rồi.
    Vote cho SH
  2. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    1 thằng đàn ông không xoắn ( theo cách nói của cậu ) thì là gì ?
    Còn theo tớ, làm mọi việc thì quang minh chính đại, thẳng thắn mà làm, ra dáng thằng đàn ông 1 tí, việc gì phải cò kè ngồi so đo tính toán. Làm thì làm, ko làm thì ko làm.
    Quyết đoán lên 1 tí.
    Nếu là tớ, tớ vẫn đi bt, cân đường hộp sữa, tiền nong đếch gì.
    Là những người bạn việc gì phải lăn tăn.
    Trừ khi trong ấy ko có ý nghĩa trong sáng là bạn, mà lăn tăn 1 vài khoản mục đích nhiều hơn thế
    ;))
    Sợ bỏ tiền ra mà ko đạt được ... sướng
    =))
  3. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    cậu nói thì hay lắm đấy , đôi khi bạn bè giúp nhau, nhất là lúc ốm đau, thì mình thấy là quý nhất . Còn trong XH, còn những loại ng khi nhận sự giúp đỡ của ng khác, đồng thời cười thầm trong bụng, cậu biét chưa ?
    Bài bác songhash là chuẩn nhất , ở đời, đôi khi mất tiền mất >mặt ngu
  4. promese

    promese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Bác việc gì phải xoắn thế.., bác cứ sống đúng với lứa tuổi của bác, xin được một giấc ngủ ngon đêm nay , không mộng mị vớ vẩn.
    Nó bảo bác đến thăm thì bác cứ đến thăm. Đằng nào cũng là tí tẹo tình xưa nghĩa cũ. Chắc gì sau lần này còn gặp nhau nữa, cân đường hộp sữa tí hoa quả gọi là thôi.
    Còn chuyện tiền nong, bác đừng có tiêu vớ vẩn. Để cho chắc ăn, bao tiền bác đưa đây em giữ hộ cho. Bảo đảm cóc đứa nào moi ra được nữa, yên tâm thế còn gì..
  5. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Tình hình là hôm nọ cáo nằm viện, có nt xin em mấy đồng để em nạp vào số cho cáo .
    Em bận việc, cũng chả đi thăm cáo, hôm sau, bạn cáo nt bảo cáo ra viện rồi, có lên thăm thì thăm . Mà lên phòng cáo em ngại kinh khủng , ngoài cáo và bạn cáo, còn có thêm mấy zai hay la liếm tán cáo, mà em là ng ngoại quốc với chúng nó, là các bác biết thế nào rồi đấy .
    Em chỉ lên, tầm 5 ph, hỏi thăm và có quả quýt gọi là vớ ở đâu đc, tiện thể tặng cáo , rồi em về. Đến tối , cáo nt bảo xin phép cho xuống phòng em chơi, em bảo là 11h đêm hẵng tới. Đến 11h, em có việc riêng , cần bàn với bạn, thế mà cáo và bạn cáo tới, em phải nói cáo thông cảm để cáo và bạn cáo về (lúc này cáo mới phẫu thuật xong đc 3 ngày các bác ah )
    Hnay, em đi chơi về, gặp cáo và bạn cáo,2 đứa ngồi hít thở kô khí ngoài cửa KTX, cáo và bạn cáo xin phép vào phòng em chơi ....đc một lúc, em phải nói khéo là em bận đi tập thẻ thao. thế là cáo và bạn hiểu ý đi về
    Theo các bác, bọnnày có ý gì đây, em xin tiếp thu ý kiến của các bác trên từng đưòng đi nc bước ạ........
  6. hanhparadise

    hanhparadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    bác cẩn thận kẻo nó nhảy lầu từ ban công phòng bác đấy ạ .... ghê vãi lều ...
  7. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Ôi, chả hiểu thể loại này là cáo gì nữa ...
    có quyển sách hỏng lề, bảo nó làm, nó cũng ngoan ngoãn đóng lại lề, có cái quần jean chưa kịp xếp, nó thấy nó cũng xếp lại ngay ngắn .....
    đi chơi ở đâu về....tự nhiên ghé vào phòng ngồi đực mặt ra, chả nói gì, làm em cũng ngại chả biết nó muốn gì !!!!lại hay để ý em có làm động tác gì mà theo nó là buonf cười, thì nó cười .....
    Cái gì nó mượn em, e đòi lại hết [r36)
    Ngu 1 cái, thằng bạn mọt sách của em lại thấy hay, tưởng ngon , định la liếm ngay ngày đầu đã cho nso mượn tiền, rồi bị cáo nó sms, nhá máy tới tấp, em bảo thằng bạn nó thôi đi, nhưng ku mọt sách ấy lại nghĩ em giành hàng của nó....
  8. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Thể loại hàng kiểu này gặp cũng nhiều, cũng mất tiền ngu vài lần, kinh nghiệm là tránh xa cho nó lành, mấy thứ trước đây cho nó đòi lại thẳng thừng không có lăn tăn. Còn thằng cu mọt sách thì nói chuyện thẳng thắn để không dây dưa gây thù truốc oán

Chia sẻ trang này