1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em cần các chuyên gia giúp đỡ ạ :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kaoru12a02, 16/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kaoru12a02

    kaoru12a02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Em cần các chuyên gia giúp đỡ ạ :(

    Tình hình là em mới có người yêu được mấy tháng thôi ạ. Tính em nhí nhảnh cá cảnh, nói chung cũng ngoan ngoãn đáng yêu như bao người con gái khác. Gọi dạ bảo vâng, người yêu em nói gì em cũng nghe, mỗi lời người yêu em nói ra là sấm truyền. Đã quyết cái gì thì cấm có bàn lùi. Túm lại là em ngoan. Nhược điểm duy nhất của em là em rất ham chơi, thích hội hè đàn đúm, thích hát karaoke ở những fòng hát hoành tráng như X-men chẳng hạn. Em kể dài dòng thế là vì như này :

    Tuần trước, em lôi người yêu em đi chơi với nhóm em, ăn uống fè fỡn xong, chúng em cũng đi hát, hôm đấy bị giành mic kinh quá, em chẳng hát được bài nào. Về hậm hực mãi, em ủ mưu tính kế fải tổ chức lại một buổi cho bõ tức. Tối nay tuy người yêu em rất mệt nhưng em vẫn bắt đi trà đá với nhóm thác loạn của em, chủ yếu để bàn chuyện chơi bời.
    Haizzz vừa gặp cạ 1 tý, em luôn mồm nói, chém gió bạt mạng, quên cả anh yêu đang ngồi trố mắt há miệng nhìn em. Sai lầm là đây, em tự ý quyết định ngày giờ ăn chơi mà quên không hỏi ý kiến. Anh ý giận em, bắt đầu nhíu mày suy nghĩ, chưa kể vì mải nói, mải vung tay vung chân minh hoạ, em làm vỡ mất 1 món đồ của anh ý.

    Trên đường về, anh ý im lặng. Sự im lặng của bầy cừu. Khiến trời đã lạnh em càng thấy lạnh hơn. Anh ý đi 3 vòng quanh khu nhà em mà không nói năng gì. Em hỏi : anh ơi, anh định bỏ em thì nói nhanh đi. Không cần fải nghĩ mở bài, thân bài đâu, anh kết luận luôn đi ạ.
    Anh ý chỉ nói : không, anh chưa nghĩ đến chuyện đấy.

    Rồi về. Anh ý vừa nhắn tin cho em : Anh fải dạy dỗ nàng cẩn thận mới được.

    Như vậy là anh ý có ý gì ạ ? Liệu anh ý có bỏ em không ạ ? Em yêu anh ý thật nên em sợ mất anh ý lắm ạ. Theo mọi người em có nên tiếp tục đi chơi vào hôm thứ 7 tới không ạ ? Vụ thác loạn lần này của em to lắm. Em không thể dừng được ạ.

    Em sẽ Vote ***** cho tất cả các anh, các chị và các bạn gần xa, bà con láng giềng thân cận
  2. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Ui zời, chị mình :))
    Nhí nhảnh xì tin quá cơ
  3. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    theo e thì chị cứ đi thui, đã là ny thì phải hiểu gf của mình chứ ai lại đi jận dỗi vớ vẩn thía. C cứ đi đi có j` pm em số ny chị em điều trị cho
    p/s: mìn cũng máu me mấy vụ hát hò này já như có ai rủ mìn đi nhỉ
  4. htcuong_vs2

    htcuong_vs2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    6
    Đúng rồi , vắng sao thì đã có trăng. Chị không điều trị được thì đưa cho bạn này điều chị hộ cho. Cứ đi đi, sao phải nghĩ
    Mà thứ 7 chứ không phải thứ 6 à
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Cái gì mà Sao thế ? Em Cường kô biết à ? Thác loạn nên thứ 7 mới hay
    Đi đi em gái, tuổi trẻ là mấy khi
  6. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    híhí bạn cuờng chỉ đc cái hiểu mìn, j` chứ mấy cái vụ giải quyết jận hờn vu vơ kiểu này mình là số 1 lun.
    Nhất định là phải đi chị ạ, j` chứ mấy khi đc thác loạn đâu
  7. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    mình thấy kiểu con gái thế này hơi vô duyên. sorry chủ topic nhé
    nhưng ng yêu bạn còn ntin cho bạn được như vậy thì ban có thể yên tâm là anh ý vẫn còn yêu bạn và chưa có ý xù bạn đâu
    con gái ngồi với nhau thì thế nào cũng được, vung tay múa chân, hay ba hoa bốc phét, hay ăn to nói lớn...nhưng có đàn ông con trai ngồi cạnh, cần phải chú ý vui nhưng k quá trớn. thế thôi vậy.
  8. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    Tớ đồng ý với trangbac vụ này, đi chơi thì cứ đi, sợ gì chớ, cái này là sở thích chính đáng, không xấu, nên anh ấy cũng nên chấp nhận.
  9. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Theo ý mình thì bạn cứ đi thứ 7 này đi cái đã, nếu lúc về có kết luận thì bạn làm bài tập làm văn khác cũng còn sớm mà .
    Nhân dịp thứ bậy tổ chức giúp đỡ bạn @kaoru12a02 ở X-Men nhỉ??
  10. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Anh ta không bỏ em đâu, vì tính tình em có vẻ dễ thương , nhưng thứ 7 nên cắp sách sang nghe chàng giáo huấn về cách bảo vệ hạnh phúc gia đình nhé bạn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này