1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em cần chuyên gian tâm lý !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xauqua, 16/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xauqua

    xauqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Em cần chuyên gian tâm lý !

    Các bác cho em hỏi: làm cách nào để làm cho 1 người biết yêu trở lại bây giờ. Đã từng yêu, đã từng tin tưởng, nhưng giờ cứ yêu được vài tuần là người ấy lại chán ngấy.
  2. lazymoonshop

    lazymoonshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Cách tốt nhất là cứ mặc kệ. Bạn đc vài tuần là đã chán ngấy, còn tớ chắc chỉ đc chục ngày thôi
    Như thế nghĩa là đó chưa phải là đối tượng phù hợp với mình Vì nếu là đối tượng phù hợp sẽ cảm thấy có j đó hấp dẫn ở nhau để mà continue ---> Cách tốt nhất là vui chơi giải trí hưởng tự do cho đã, cái j đến sẽ đến thôi, ko thể ép đc
  3. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Bơ nó đi.
  4. xauqua

    xauqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cũng chẳng phức tạp nếu người ấy không đến với em (em là nữ, đang dùng nick của bạn em). Người ấy rất tốt, và theo như các tiêu chuẩn của các cao thủ trên này mà phân loại thì người ấy cũng không phải thuộc dạng gà.
    Biết cách làm em vui. Biết lắng nghe em. Không quan tâm tới những gì thiên hạ nói xấu về em. Nhưng đôi khi làm em tức không chịu được, như hôm sinh nhật em lặn đâu mất tăm.. Người ấy đẹp trai, con nhà giàu.
    Nhưng chính điều đó làm em thấy mặc cảm, em thấy giữa chúng em có khoảng cách không thể xóa nhòa. Người ấy luôn cố gắng để em thấy cảm giác gần gũi nhưng em thì vẫn thấy ngượng ngùng không gần gũi như những chàng trai khác (dù bọn họ không làm em rung động được lâu).
  5. lazymoonshop

    lazymoonshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên suy nghĩ lại 1 lần nữa, xem bạn có yêu anh ta ko?! Vì theo như bạn nói, có vẻ bạn chỉ yêu cái mã của anh ta thôi... Đừng để những cái j hào nhoáng đánh lừa tình cảm thật của mình.
    Bạn có vui khi ở bên anh ta ko? Bạn có muốn lúc nào cũng đc gặp gỡ nói chuyện với anh ta ko? Khi xa nhau bạn có thấy nhớ ko? Nếu anh ta đột ngột "tạm dừng" bạn có đau buồn ko? v.v...
    Bạn đừng vì anh ta là ai, mà hãy để ý xem anh ta làm bạn cảm thấy như thế nào...
    Và anh ta nữa, bạn có chắc là anh ta yêu bạn thật lòng ko? Biết cách làm bạn vui, biết lắng nghe, ko nghe ng khác noi xấu... cũng chưa đủ để khẳng định 1 tình yêu thực sự đâu bạn... (trừ khi bạn cảm thấy những việc anh ta làm cho bạn xuất phát từ tấm lòng mong muốn bạn đc hạnh phúc)
    Hãy để thời gian làm rõ... Yêu hay là j cũng cần có quá trình cả. Đừng vội vàng Vì nếu ko yêu mà vội dính vào mấy anh chàng nhà giàu đẹp trai là nhiều chuyện lắm
  6. xauqua

    xauqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiểu sai ý mình rồi, mình cũng nghĩ như bạn không dám yêu vì không hiểu sao anh ấy giành nhiều tình cảm cho mình thế.
    Không dám yêu vì anh ấy có hoàn cảnh khác xa hoàn cảnh của mình.
    Anh ấy không tiêu tiền khoe của, ứng xử rất lễ độ, chỉ là vì anh ấy đẹp trai và con nhà giàu nên mình mới phải suy nghĩ...
    Mình có nhiều người theo đuổi, anh ấy cũng vậy.
  7. xauqua

    xauqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì trước đây em đã rất yêu 1 người, hiện giờ vẫn liên lạc nhưng không còn yêu nữa. Có lẽ em đã giành hết tình cảm cho mối tình trc đó nên bây giờ rất khó để em có thể yêu, yêu hết mình.
    Giá mà người mới đến không phải con nhà giàu...
  8. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Tức là anh kia hoàn toàn bình thường. Còn bạn thì cần có bác sĩ tâm lý ?
    Bạn thắc mắc tại sao mình không thể gần gũi, tâm lý không thoải mái khi ở bên cạnh anh ta vì hoàn cảnh hai người, thế giới hai người quá khác nhau, vì những truyện trong quá khứ, vì thiếu tin tưởng vào người mới ?
  9. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    em cứ nghĩ đến iu là chán nữa cơ..
    có bác nào juíp đc bạn í thì júp em với
  10. xauqua

    xauqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết tin vào đâu nữa...

Chia sẻ trang này