1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em cần giải quyết bức xúc, mong pà con giúp

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mr_nguyenvinh, 24/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mr_nguyenvinh

    mr_nguyenvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em cần giải quyết bức xúc, mong pà con giúp

    Hic. Mới sáng sớm đã vào đây làm phiền mọi người rồi nhưng tôi cũng muốn viết vài dòng cho đỡ bức xúc.
    Chuyện của tôi cũng đơn giản thôi nhưng tôi muốn các bác đi trước cho tôi một vài lời khuyên.

    Bạn gái mình có một anh bạn thân, rất thân (đã yêu thầm cô ấy từ lâu và có lẽ bây giờ cũng vậy). Hôm vừa rồi cậu ta đi chơi trong Miền Nam, khi ra có mua một món quà tặng bạn gái mình, đó là một trước vòng tay, khá đẹp. Bạn mình có vẻ rất thích thú và hãnh diện vì điều này. Không dấu gì các bác, khi nhìn thấy cô ấy đưa cổ tay lên lắc lắc chiếc vòng tự nhiên tôi thấy bực mình kinh khủng. Thậm chí cả buổi tối đi chơi hôm qua tôi còn không hề muốn ôm cô ấy vào lòng nữa vì cứ nghĩ cái vòng tay kia đập vào mắt. Tôi chẳng biết mình có quá ích kỉ hay không nhưng sự thật là tôi rất bực mình. Khổ hơn nữa là lại không dám biểu lộ sự bực mình đó (sợ cô ấy cho mình là người hay suy nghĩ vớ vẩn, ghen tuông lung tung). Tôi không biết bây giờ phải làm gì nhỉ, mà cô ấy cứ đeo cái vòng đó chắc tôi khó lòng mà ôm cô ấy quá. Ai cho tôi một vài cao kiến đi.
  2. love_with_heart

    love_with_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ồh,bạn có đọc bài "thế mới là đàn ông"chưa?.nếu chưa thì search ra đọc trên báo tủi trẻ nhé.bạn may mắn có đc bạn gái,còn ngừi kia iu mà kô có đc ngừi mình iu,nên phải hiểu cho ngừi kia chứ,hì hì ...
  3. chuoi_vn

    chuoi_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    không có chuyện gì đâu mr_nguyenvinh, tôi thấy con gái thường phân định rõ ràng đâu là người yêu và đâu là bạn thân. chuyện đó không đáng ngại. Người con gái thường thích được càng nhiều người quan tâm và để ý đến mình hơn. Cái quan trọng là phải từ phía bạn.
    Nếu bạn cảm thế không thích và khó chịu thì có thể nói với người yêu, nhưng bằng một cách tế nhị để cho cô ấy hiểu suy nghĩ của bạn như thế nào là được thôi mà.
  4. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    gặp chuyện này thì thực sự ai cũng tức, ai cũng nghĩ , ai cũng ko vui,
    Nhưng quan trọng ko phải ai cũng biết cách điều tiết cảm xúc của mình
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Ôi, chết cười... Chị em nào mà không muốn người yêu ôm lung tung ngoài đường phố thì cố mà kiếm được cái vòng mà đeo rùi bảo bạn trai thân tặng nhá... ha ha
  6. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý cả bác này, chết cười.
    Bác nguyenvinh ấm ức vì cái gì cơ??? Nếu có gì đó mờ ám thì chắc chắn 1 điều bạn gái bác ko bao h khoe cái vòng ấy ra như thế cả. Hay là bác ấm ức vì bạn gái bác được người khác thầm yêu trộm nhớ. Cái này cũng ko chỉ là ích kỷ đâu, mà còn là bác đang ko tự tin.
    Chả có cao kiến gì, trừ khi bác phải tự thông tư tưởng của bác, đúng là ghen bóng ghen gió vớ vẩn, cũng may bác kìm đc ko thì nếu biểu hiện ra chắc bạn gái bác thất vọng lắm, chả đáng mặt đàn ông.
    Thôi mà xét cho cùng, ai cũng ích kỷ cả, bác có ấm ức tí cũng có thể hiểu đc, cơ mà cái này "mà cô ấy cứ đeo cái vòng đó chắc tôi khó lòng mà ôm cô ấy quá" thì đúng là hết chuyện.
  7. lo

    lo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    1
    thấy bác Vinh tham khảo ý kiến "người đi trước" nhưng e cũng xin mạn fép có ý kiến(mem mới, 1983, ko bít xưng e có fù hợp ko a):
    bác là người nhạy cảm wá vì bác bít chị ý chỉ đơn giản là thích chiếc vòng thui nhưng bác vưỡn thấy bức xúc. Bạn gái bác sẽ ko đeo nó lâu đâu.
    nếu sợ nói với bạn gái mà bị cho là trẻ con, suy nghĩ vớ vẩn v.v thì bác cũng thử đeo 1 cái vòng hoac luôn mang 1 đồ vật j đó theo người( tất nhiên nói là do bạn gái thân tặng và luôn để cho chị ý nhìn thấy).Nếu chị ý có ý kiến thì bác cứ thế mà trình bày thui.Nếu ko thì chỉ còn cách bác fải tự kiềm chế cảm xúc thui a!
    mong bác sáng suốt!
    the first duty of love is to listen!
  8. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    thế nhưng mà nói đi nói lại,
    các bác chỉ giảng lý thuyết cho người ta
    Suy từ em ra đây này, bạn gái em đeo cái đó, tất nhiên em ko vui ( TY là ích kỷ mà ) , ko vui, nhưng em ko cấm đeo , đeo thì cứ đeo nhưng đừng có mà giơ giơ vẫy vẫy chẳng khác gì đập vào mặt ông vậy,
    Nói thật người yêu em mà như thế , em cho nó ngủ 1 mình luôn !
  9. gau_con_lon_ton_hn

    gau_con_lon_ton_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản ,bác mua 1 cái vòng mới hơn , đẹp hơn cho người yêu thế là xong
  10. Kumochan

    Kumochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    He he, yêu nhau thì mới có ghen chứ. Bạn có những mối quan hệ của bạn, có những người bạn thân dù là khác giới hay cùng giới, người iu bạn cũng zậy, tôn trọng những gì mà bạn thân tặng tức là cô ấy là người coi trọng tình cảm. Ghen tý xíu nhưng rất nên coi trọng cô ấy và người bạn ấy

Chia sẻ trang này