1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em cần giúp đỡ ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi akira.1212, 22/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Nói chung các ca thế này thường là yểu mệnh, không xảy thai ở vài tuần tuổi thì cũng chết yểu giai đoạn sau sinh! Vì sao? Vì chú đang biến mình bầy tôi trung thành của gái, nhiều tình cảm, nhiều hy vọng, nhiều dự định.. nhưng thực tế cái gì nhiều đều không tốt , và chắc chắn chú sẽ mất kiểm soát, bệnh nặng thì có chiều hướng ảo giác, mơ hồ. Tình cảm người ta mới bé bằng hạt mưa chú lại ngỡ là cơn bão to sắp tới
    Trong tiềm thực của gái chú không phải là một thằng bạch mã gì cả, mà đơn giản chỉ là thằng tiều phu tốt bụng đi đôi với thộn, gặp lúc gái nó nông nhàn ngáp ngáp mà không có con ruồi nào bay qua..... nó sẽ gọi điện ốc iếc, ăn uống nhằm mục đích vét cạn ngân khố của chú..Vài con rửng mỡ thì chỉ là thỏa mãn sự ích kỹ của cảm giác được chiều chuộng,củ hành thằng khác... Giữa bức tranh sáng tối của cuộc sống bây giờ, tính cách của chú như thế này là không ổn. Tốt nhất chú nên kiếm con nào gần nhà phạm vi trên dưới 5 cây số, Chỉ cẩn khoảng 5000 vé xe buýt là có thỏa mãn cái tính của chú, chú có thể trồng cây si trước nhà em nó cả ngày...=D>" smilieid="54" class="inlineimg" border="0">
  2. akira.1212

    akira.1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Tình hình biến chuyển thế này ! hum qua sau khi về em chán nhắn tin đại loại thôi từ mai T hok làm phiền N nữa ( T và N là tên em em ý ) sáng nay em ý nhắn lại
    " Nhưng nếu N muốn bị làm phiền thì sao ! Tl mau ! "
    còn gọi đt cho em lần đầu thì nhá máy ! lần sau thì hỏi sao hok trả lời !
    em ậm ừ hỏi làm người yêu anh nhé !
    em ý nhắn lại
    " Nhưng bây giờ chưa thích trả lời thi sao. K đợi được à. Ko có long kiên nhẫn hay ko tin vào bản thân minh, nếu không chờ được N cũng không ép . Mình bắt đầu tìm hiểu nhé " @@
    " Điểm bắt đầu là 1 người bạn đáng ghét! OK "
    Em cũng hok biết trả lời sao nữa lên hỏi các pro xem sao ....
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    anh lovely nói chuẩn đấy nhà em này cách đây 5km thôi nhưng mới đi làm đc 2 tháng ! anh cho em lời khuyên đi cho em với :(
  3. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Lần sau đi chơi, lúc chở CÁO chú có thể ốp bài này (đi chầm chậm) :

    == GÀ : Em có dám chơi 1 trò chơi với anh ngay bây giờ không.?
    == CÁO : Ngay bây giờ, đố vui à.?
    == GÀ : Ko, trò "im lặng là vàng" , em chơi bao giờ chưa.?
    == GÀ : Em chưa, anh nói nghe coi..
    ==GÀ : Chúng ta giữ nguyên vị trí này, cả 2 phải giữ im lặng trong vòng 1 phút. Ai thốt lên câu nào trước, người đó thua. Thua thì sẽ bị phạt, thắng sẽ được thưởng.
    == CÁO : Để xem nào, bắt đầu tính giờ nhé. (Gà phải im lặng luôn)

    Nhiệm vụ của GÀ lúc đó :
    == Level 1 : Lắc rung tay lái, làm cho cái xe lắc lư, ngúng nguẩy cái đuôi
    == Level 2 : Đánh võng với biên độ nhỏ, nhịp độ mau dần (chú ý làm cẩn thận không CÁO văng ra khỏi xe thì bỏ mịa)
    == Level 3 : Tăng tốc, lượn lách vài đường cơ bản

    Các tình huống tiếp theo có thể xảy ra :
    -- CÁO sợ nhưng không thốt lên câu nào mà nhanh tay véo vào mạn sườn của GÀ =>> GÀ đau điếng, thốt lên =>> GÀ thua.
    -- CÁO sợ và thốt lên =>> CÁO thua.
    -- CÁO chỉ túm chặt lấy GÀ và vẫn giữ im lặng trong vòng 1 phút. (GÀ tự trao phần thắng cho CÁO vì lòng can đảm)
    -- CÁO bị văng khỏi xe, lăn ra đường.

    Tránh trường hợp cuối cùng xảy ra, còn lại 3 trường hợp trên sẽ có 1 trong 2 đứa thua.
    Nếu CÁO thắng, lúc đi ăn, đi uống có thể tranh thủ hôn phớt nhẹ lên má CÁO rồi nói : "Đây là phần thưởng dành cho người thắng cuộc." Còn nếu GÀ thắng thì có thể chọn phần thưởng là "Được ngồi sau, còn CÁO phải lên cầm lái" (tất nhiên chỉ đi 1 đoạn ngắn thôi).
  4. akira.1212

    akira.1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    cám ơn anh Mr Li thế còn vụ e ý nt cho e thế kia :-ss xử lý sao gio a .
  5. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Nói chung là CÁO cũng thích thích chú ở 1 điểm gì đó, có thể là nhiều tiền, dễ tính, hiền lành ... Cách trả lời của CÁO còn thể hiện là em nó đang bật đèn xanh. Chú cứ tấn công tiếp đê. Chú có thể phạm mọi sai lầm nhưng chớ quên phần đụng chạm. Không có sự va chạm , truyền hơi ấm sang nhau thì tình cảm không thắm thiết được.
  6. akira.1212

    akira.1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    thằng tiều phu tốt bụng đi đôi với thộn <<~~~ :(( cái này chuẩn này anh, tiền thì em cũng hok có đâu chẳng qua ko có cũng phải cố mà vay nợ @@ . Em tính thôi bơ đi 1 time có ổn hok ?
  7. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Gái vừa phũ xong lại quẳng cho chú cục xương để giữ con gà làm hàng dự trữ, chú đã vội vàng tưởng bở.
    Ko phải cứ mặt dày,cố đấm ăn xôi là hay, Dám từ bỏ đúng lúc cũng là một cách để bớt bệnh gà đấy chú!
  8. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    chú mày nhắn quả tin ngay đàu tiên là quên nó rồi, thế sau nó uốn éo vài câu chú lại định quay lại tán nó à.
    chú mày nghe câu " quân tử nhất ngon, tứ mã nan truy chưa" muốn làm thằng đàn ông thì phải biết câu này;))
  9. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    không sai chút nào. :-bd
    @gà top: anh không muốn chú lao vào rồi mang trọng thương đâu.
  10. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Bác Li dạy thế k ổn. K nên quấy rối trật tự công cộng, mất ATGT, 2 đứa đú mà chết thì k sao, lại đâm vào ng khác thì bao giờ hết tội hả bác??
    Top, Chiến đê!! Lấy kinh nghiệm bác ạ. Càng đau càng thấm. Nhưng giảm thiểu thiệt hại xuống, chơi Tom & Jerry vs nó.
    Tấn côôônnnggg!!!

Chia sẻ trang này