1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

EM CẦN GIÚP ĐỠ T__T

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi doryadd, 16/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hauhac

    hauhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Hãy học cách yêu mình đi đã!
    Đừng trông chờ tình yêu là chỗ dựa cho mình khi nó mới bắt đầu!
  2. doryadd

    doryadd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Không có tình yêu nào bắt đầu cả .
  3. thangbotao

    thangbotao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Người mẹ trong bất cứ tình huống nào cũng đều mong muốn được mang lại cảm giác yên tâm cho con cái. Trong hoàn cảnh của bạn, chính bạn đã ko nhìn thấy điểm tựa vững chắc nhất đó thôi. Hãy về bên mẹ, tâm sự cùng mẹ tất cả những điều khó nói nhất. Không có người mẹ nào ghét bỏ con cái , mà chỉ có con cái ko biết cách gần gũi mẹ. Bình tin là khi 2 mẹ con đã hiểu, thông cảm cho những gì mỗi người đã phải trải qua rồi cùng nhau tháo gỡ khúc mắc hiện tại.
    Hãy nghe lời mình, về bên mẹ trong mọi hoàn cảnh cho dù là éo le nhất. Mẹ bạn luôn chờ đợi bạn đó !!!
  4. ppthao

    ppthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Cháu thân mến
    Hôm nay bác vào topic của cháu và đọc,bác cũng rất chia sẻ và cảm thông với cháu,bác cũng có 1 vài điều tham gia với cháu như thế này.Một người để đc sinh ra trên cuộc đời này là 1 điều hành phúc vô cùng,đc sinh ra làm người,lại đc làm 1 người lành lặn,đó là trời đất đã phù hộ cho cháu đấy.Cháu có biết rằng,những người cũng sinh ra để làm ng nhưng họ lại bị tàn tật,họ phải vượt lên trên những tàn tật đó để họ sống và vươn lên.Có những đứa trẻ sinh ra mắc bệnh aids mà bị bố mẹ bỏ rơi thì các em bé đó khổ như thế nào,hoặc những em bị nhiếm chất độc màu da cam,và trong số đó có em đã bị chết,chỉ sống đc 5-6 năm trên cõi đời này và trước bia mộ của em bé đó đc ghi dòng chữ : ?ocon đựoc sinh ra và con đã rất ngoan?.
    Qua đọc những dòng tâm sự của cháu,bác có nhận ra 1 điều,cháu sống ra trong 1 môi trường gia đình như vậy nên tạo cho cháu thành 1 con người hơi ích kỉ,luôn luôn chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân mình rất nhiều và chỉ biết tìm thú vui cho mình ,cháu đã vội vàng đưa ra những quyết định ko sáng suốt lắm để lấp đi những khoảng trống của tâm hồn và nỗi cô đơn,sau đó cháu hằn học đời và ghét chính bản thân mình.Nhưng bác cũng cảm thông vì tuổi trẻ dễ bị va vấp như vậy,đến bây giờ bác nghĩ một con người mà có học như cháu,và có bản lĩnh như cháu,cháu nhìn nhận lại mình đã làm đc gì cho gia đình và cho bản thân mình,và cháu hãy quyết tâm vượt lên trên những khó khăn và điều chỉnh lại chính cuộc sống của cháu.Về tình yêu ,bác ko phải khuyên cháu nữa,bởi cháu đã va vấp và trở thành 1 con ng lạnh lùng,có lẽ ko cần phải thời gian để làm lành những vết thương đó,cháu hãy cố gắng làm những việc hữu ích nhất cho cháu và cho tương lai sau này và cho cả những người than xung quanh cháu.Cháu có nhiệm vụ hàn gắn mọi người trong gia đình lại với nhau.Đối với cháu chân trời phía trc rất thênh thang và mở rông,cháu phải làm đc những việc hữu ích cho đời và cho chính bản thân cháu để sau này cháu có thể tự hào và cảm ơn những hoàn cảnh gia đình, những va vấp cháu đã phải trải qua để vun đắp cho cháu thành 1 con ng có ý chí,có nghị lực vươn lên trong cuộc sống.Nếu bao giờ cháu nghĩ rằng,nếu có 1 kiếp sau,cháu sẽ chọn một cuộc đời có những khó khăn như vậy để tạo thành cháu thành 1 con ng tốt và thành đạt như ngày hôm nay.
    Chúc cháu yêu đời và thành đạt.
    Nếu cháu muốn tâm sự và chia sẻ,cháu cứ nháy vào số đt này,bác sẽ gọi lại và nói chuyện với cháu dài hơn: 0913067359
    Đây là lần đầu tiên bác vào ttvnol nên chưa kịp đăng kí tài khoản,bác dùng tạm nick của con gái bác.
    Được ppthao sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 20/05/2007
  5. doryadd

    doryadd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chân thành cảm ơn mọi người
    @thangbotao: Tớ đã try nhiều lần . Củng giống như là try với Anh trai tớ . Thậm chí có lần nói "Có lẽ em bị bệnh trầm cảm nặng , em cần time" Anh trai tớ trả lời "Kệ tiên sư mày, đó là vấn đề của mày "
    Còn mama tớ , Sau mỗi lần tớ cố gắng nói với mama tớ thì mama tớ nổi điên lên và rốt cuộc là mama lại dỗi tớ . Bạn không biết đấy thôi. Nói chuyện với mama tớ khó khăn lắm. Vì mama tớ sẽ ***g lộn lên bất kể là tớ nói đúng hay là nói sai .Bất kể tớ đã cố gắng nhưng ko có ý nghĩa gì cả . Ngày trước, Tớ là đứa con gái ngu ngốc nhất vì một mình làm mọi việc và hi sinh vì mọi người thật nhiều . Một mình tớ đi học , sau đó về làm mọi việc nhà . Có nhiều đêm cả nhà đã ngủ say và im ắng, Tớ còn ngồi một góc và hì hục làm để mama tớ có thể ngủ và nghĩ ngơi . Có lẽ lúc ấy đã 1h, 2h sáng rồi .
    Bây giờ tớ đi học đại học, tớ đậu rất cao mà . Vì tớ đang ngồi ở lớp học mà điểm đầu vào lấy 27,5 thi đại học . Mà tớ còn không kể cho bạn nghe một đứa có tiền sử bệnh tim, khi đẻ ra sắp sẩy thai và ốm yếu. Hôm đi thi đại học, một mình tớ ở một thành phố đông đúc , bị ốm và tớ nằm trong cái lò nóng ấy suốt 1 ngày 1 đêm, papa tớ thì bỏ tớ lại và đã về rồi mặc dù lúc ấy biết là tớ ốm. Đêm đó tớ không ngủ được. Hôm sau tớ đi thi lủi thủi . Thế mà tớ đã làm rất tốt cả 3 môn . Cho đến môn cuối cùng thì anh trai tớ mới ra và chờ để đón tớ về
    Tớ không nghĩ mình là người ích kỉ . Đến bây giờ củng thế. Bởi vì tớ luôn im lặng cho nên có lẽ là không ai hiểu cho thì phải . Hix
  6. doryadd

    doryadd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thanks kiu pác nhiều . Cháu cảm động khi đọc được mấy dòng này của pác lắm .
    Bác nói đúng lắm, Có nhiều người bất hạnh và không gặp may mắn . Với lại cháu củng chưa làm được gì cho gia đình và cho mình cả . Học 3 năm đại học , tháng nào củng chờ $ ở nhà cho .
    Hix hixxx
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi , bác phải xoá cái số điện thoại đó đi thôi, không thì bị quáy đó, kinh nghiệm trận mạc trên diển đàn đó bác.
    Bạn thân mếnh, tất cả các bạn trẻ hiện nay đều như vậy, bạn đừng trách mình làm gì, vì đó là tuổi trẻ rồi những suy nghỉ và va chạm cuộc sống sẻ tạo cho bạn 1 con người chính bạn, bạn có thể nói ra hết những điều mình suy nghỉ để tìm con đường đi cho mình.
  8. hauhac

    hauhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
  9. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    đôi khi trống trải, sự cô đơn cái cảm giác đơn đọc đến quằn quại
    cảm giác mình có thể ngã vào bất kể bờ vai nào rang ra ôm ấp lấy mình
    (những phút giây đấy không dẽ qua phải không bạn)
    @hauhac :bạn có bao giờ thế không!
    tình yêu là sự chia sẻ, cảm thông, ấp áp, 1 nơi nghỉ chân, một chỗ dựa, nơi duy nhất cho người ta nhiệt huyết, sự trong sáng cao đẹp ngay cả lý tương của ai đó nêu không có tình yêu thì cũng chỉ là cái 1 cái máy hay tư tưởng bệnh hoạn thôi
    mà bất kể ai đang ở đâu cũng có thể tìm đến nó khi nhận ra rằng mình mình quá nhỏ bé trươc cuộc sống , qúa đơn độc, lạnh lẽo
    khi cuộc sống đã quá xa vời với cảm giác yêu thương 1 ai đó, hay không thể nào yêu thương đc người thân của mình (dù cho ý thức của mình luôn bảo minh yêu thương họ)
    thì đó là cuộc sống ngập tràn trong tăm tối
    có đc 1 người để mình dành sự quan tâm, chăm sóc cũng thật là khó
    và khi đấy người ta cũng không biết cách yêu bản thân mình
    sau nhưng thời gian bị tổn thương , sống trong cô độc như vậy cái người ta biết và con đường duy nhất ____luôn phòng thủ , che giấu mình, tự làm cho mình chai li` với bản thân mình hơn
    trong tâm lý lúc nào cũng có 1 ý định răng:
    +mình còn chưa lo song cho mình thì không thể lo cho người khác đc
    +những nỗi đau rung động của kẻ khác so với mình quá nhỏ bé, rất khó có thể cảm thông với họ
    từ 2 cái đấy làm người ta thờ ơ với người khác, nỗi đau của người khác
    bạn ah
    mình nói câu này có thể bạn sẽ cho là giáo điều, văn vở, hay bạn có thể nghe qua quá nhiều rồi
    " hạnh phúc là nươc hoa ta xit cho người khác và thế nào cũng có vài giọt vương vào ta"
    ngay như bản thân mình đây
    vì sao mình ngồi chăm chỉ viết bài này
    vì khi mình viết, mình cảm giác mình đang tồn tại
    đang quan tâm đến người khác, mình cảm thấy mình đang làm việc có ý nghĩa
    _______________________________________
    1 hòn đá cảm xúc rơi vào 1 con voi như bạn có thể không có vấn đề
    nhưng rơi vào 1 con hươu thì lại khác
    nếu bạn cứ nghĩ con hươu đó như bạn thì là bạn đã bất công với nó rồi đấy
    cuộc sống là 1 sự phản hồi, chỉ khi nào ban quan tâm, đồng cảm, chia sẻ với nó, nó mới làm như vậy với bạn đc
    --------------------------------------
    mấy hôm nay trời mưa quá, trời hơi se lạnh nữa
    hà nội_nơi bạn_ mưa có còn lạnh lắm không!!!!!!
  10. lynkbong

    lynkbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    bạn hãy mạnh mẽ như con ngưòi bạn bây giờ ấy ,bạn đã vượt qua đựoc những chông gai mà cuộc đời đem đến cho 1 cô bé 11 tuôỉ đã phải nếm cay đắng.Mình phục bạn lắm ,bạn ơi mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.Gia đình bạn thật buồn nhưng đừng vì thế mà nản nhé,mình rất thông cảm với bạn,mình cũng 21 tuổi rồi ,nếu để nói là khó khăn hay phải hứng chịu những khó khăn như bạn thì mình chưa đến mức đó,nhưng sự rạn nứt thật khó phải ko? Bạn phải luôn nghĩ về tương lai về những điều tốt đẹp chứ.Hãy để quá khứ mãi là quá khứ đừng băn khoăn gì về nó nữa bạn nhé.Hãymạnh mẽ lên.Tất cả mọi ngưòi tin là bạn sẽ vượt qua và tìm được hạnh phúc của mình

Chia sẻ trang này