1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

EM CẦN GIÚP ĐỠ T__T

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi doryadd, 16/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boytdhbk

    boytdhbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    doryadd thân mến !
    Đọc những dòng tâm sự của bạn, mình thực sự rất khâm phục nghị lực của bạn. Từ những trải nghiệm của bản thân (mặc dù không nhiều, mình còn trẻ mà), mình thấy rằng hoàn cảnh thực sự có tác động và ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý, tính cách của một con người. Chắc bạn cũng đồng ý với mình phải không? Theo mình nghĩ chắc bạn đang rối tung lên bởi chính mớ bòng bong của suy nghĩ trong chính con người bạn mà phần nhiều do hoàn cảnh khá phức tạp của bạn đem lại. Chính điều này làm ảnh hưởng đến nhận thức và thái độ của bạn về cuộc sống. Bạn trở nên tự ti, lầm lì trong vỏ bọc của một con người mạnh mẽ và bất cần. Tuy nhiên có bao giờ bạn tự hỏi chính bản thân mình thái độ đó ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống của bạn cũng như thái độ của những người xung quanh đối với bạn hay chưa. Thực ra mình nghĩ xung quanh bạn không thiếu những người bạn sẵn sàng chia sẻ với bạn những nỗi buồn trong cuộc sống, vấn đề là bạn có mở rộng lòng mình để đón nhận hay không. Mình nghĩ rất hiếm thứ có thể đạt được mà không cần cố gắng, trong hoàn cảnh của bạn cũng vậy thôi. Ấn tượng không tốt về những người thân trong gia đình bạn làm mất đi lòng tin của bạn về cuộc sống, làm mất đi cơ hội tận hưởng niềm vui, sự quan tâm , sự chia sẻ từ mọi người. Hãy bao dung hơn, thay đổi thái độ với cuộc sống để thay đổi các mối quan hệ, bạn sẽ nhận được rất nhiều. Hãy học cách yêu thương và tin tưởng để được yêu thương và tin tưởng. Không ai là không gặp những khó khăn trong cuộc sống, nhiều người còn bi đát hơn bạn nhiều, vấn đề của bạn là cố gắng để vượt qua hay chấp nhận đầu hàng để mãi mãi chìm trong sự cô đơn và chán nản như hiện tại. Mình biết thực sự là rất khó khăn vì "kẻ thù lớn nhất của đời người là chính bản thân mình", là rào cản tâm lý do chính mình dựng nên, nhưng không ai trưởng thành nếu không vượt qua được điều đó phải không. Trên đây là những suy nghĩ của mình, có thể nó hơi sáo rỗng nhưng mình chỉ hy vọng giúp bạn thêm tự tin để sống, hành động, để có được niềm vui trong cuộc đời. Hãy nhớ rằng "you''re not alone!" mà "you want lonely or not !". Chúc doryadd của chúng ta mạnh mẽ hơn, vui tươi hơn để mang lại niềm vui và cũng nhận lại niềm vui từ cuộc đời chứ đừng "già trước tuổi" như hiện nay ! Thân.

Chia sẻ trang này