1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em cần ....kiếm chồng..!!!

Chủ đề trong 'Canada' bởi thuygiang147, 18/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xehaichungta

    xehaichungta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    hi doc cai topic nay kha'' vui tuy nhien phai vào bênh vực cho Giang tí xíu chứ không cái nàng yến vi ăn hiếp Giang mất thôi......
    Thực ra đừng nói giang như vậy chẳng qua là giang nó lo xa , và đôi khi thẳng thắn nói ra cái gì đang diễn ra thôi.....mà sao yen vi lại ác cảm với nữ du học nhi? Chắc là em nghe chuyên du học nữ lam` những chuyện không đúng đắn chứ gì....chị ở nhà cũng toàn bi nghe vậy thôi ..nhưng đó là những người sang đây không phải để học mà dùng cách du học để được sang đây , ko học hành gì cả .Mỗi năm đóng khoảng 1000 để được giấy chứng nhận có đi học và để gia hạn visa rồi đi làm để gửi tiền về cho gia đình ...vì họ cũng đã vay mượn khá nhiều để sang đây ....rồi cái gì đến cũng sẽ đến , em thừa thông minh để hiểu chứ.......nên đôi khi nghe nói nữ sinh du học là phát sợ vì bị vơ đũa cả nắm ...nhất là du học ngươi hong kong ....chị không có ý kiến gì cả vi đó là sự lựa chọn của mỗi người và do điều kiện tài chính của họ vì họ cũng cần sống và kiếm tiền gửi về cho gia đinh o nhà ...chị cũng gặp vài người như vậy vvv nhưng cái chi muốn nói là đừng nhìn giang theo cai cách em vẫn nghĩ .Nó học cung đươc lắm ,không tin em có thể check điểm của nó tại trường chứ không phải là loại học lởm khởm như cái từ em dùng đâu <Mà em kiếm đâu ra cái từ nghe kinh thế > nó cũng có học bổng nhưng mà chỉ đủ để an kẹo thôi.Còn khả năng tài chính ha? em đi mà hỏi giang nhưng be'' nên chác một điều là chẳng có bố mẹ nào cho con đi du học mà không bảo đảm theo cái kiểu ném con ra đường đâu ? em hiểu ý chị chứ .....nhưng mà ai ma chả muốn giảm chi phí cho bố mẹ mình nên cái chuyện giang nó tìm việc hay xin quuóc tịch là điều dễ hiểu , yến vi biết gì thì nói còn không thì thôi .....học bổng giành cho sinh viên quốc tế không nhiều và ko đáng bao nhiêu và có trường đai học con ghi rõ là không có học bổng cho sinh viên quốc tế vì trước khi sang đây gia đình học sinh đã chứng minh được khả năng tài chính nên học bổng nếu có chỉ mang tính chất cổ vũ .....Tuy nhiên chị rất thích cái chủ đề này vì đền lúc tranh luận thì hầu như ko ai biết gì nhiều lắm vì ai cung chủ yếu là lo học thôi.......nên đổi chủ đề kiếm chồng để đi học bằng chủ đề kiếm chồng để có người lo giùm mình mọi thứ vì đôi khi mệt mỏi rồi < trước giờ cái gì cũng có bố mẹ tính cho cả >nhưng hôm sau ngủ dậy lại tự trách mình nghĩ như vậy mà cũng nghĩ cho được phải cố gắng lên chứ , lại đi học ,lại chơi với bạn bè và mè nheo bố mẹ mỗi lần họ gọi điện hỏi thăm con cái .....
  2. yenvi

    yenvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi tài chính để chỉ cho Giang cách nhập cư hợp với khả năng của gia đình chị ý. Mà chị Giang có thể nói sơ sơ cho Vi biết hoàn cảnh nhà chị một tí. Nó sẽ dễ cho Vi tư vấn cách nhập cư hay nhất. Em ko có ý định ám chỉ chị Giang học hành như thế này thế nọ. Đó chỉ là kết quả nghiên cứu của em về SV du hoc Vn ở Ca. Em nghiên cứu khá kĩ. Mà em thấy dành học bổng cũng không khó nếu mình học thực giỏi. Em đang cố gắng học để dành lấy học bổng.Ước mơ của em đấy, chớ ai được dập tắt. AI cũng có quyền mơ mà.
  3. thuygiang147

    thuygiang147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hihì, lấy học bổng thì ai mà chẳng muốn hả em? Nhưng mình có đủ điều kiện để đạt được học bổng hay ko ý chứ!!
    Nếu tính về tài chính thì gia đình chị chỉ lo được hết cỡ là tới năm thứ 2 đại học thôi. ( còn chị ko biết tương lai thế nào, làm ăn khá hơn hay sụt đi thì...trời biết!) Nói chung là ko đủ nhiều tiền để làm quốc tịch theo kiểu open business được!Bi giờ chị chỉ lo kiếm người nào đó kết hôn giả để làm immigrant, nhưng chị lo nhất là phải về VN đợi và nếu lỡ ko được thì ko quay sang được nữa. Gia đình chị ở VN cũng tính cách này, nhưng dì chú ở đây cứ gạt đi hòai , bảo là chẳng có thằng nào tử tế, và job của nó phải thật ổn định. Nói chung là chị chưa bước mà dì chú đã kê núi để trước mặt chị rồi.Nó theo kiểu có tiền thì học, ko có tiền thì đi về chứ ko có cách nào xoay sở được....
  4. d2forever

    d2forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    có cái topic become immỉgant cua bác suck đó giang hỏi thử xem theo mình biết thì bác ý là người cũng tư tế đó trời ko phụ người có lòng đâu nên yên tâm đi hihihi
  5. alexvu86

    alexvu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Oooaaaaa ! Giang định học Y hay sao mà mất tận 200 ngàn mới xong được ĐH ?
    Tôi cũng cùng cảnh ngộ với bạn Tôi cũng đang đi "tìm chồng" đây!
    Theo tôi thì tuy lam oversea có vẻ nhiều lợi thế hơn nhưng nó không thuận tiện cho cuộc sống của bạn vì bạn còn phải ở bên này đi học chứ, đâu phải thích là về VN phỏng vấn được đâu. Còn làm inland tuy không có lợi thế nhưng làm chắc tay la được. Bao nhiêu người làm vẫn được đó thôi. Trước hết bạn cần tìm 1 người co thể tin tưởng được ( nhờ cô chú bạn tìm cho ) và tích cực tìm hiểu thêm về vấn đề này để có chút kinh nghiệm .
    Tuy nhiên Giang cũng chưa cần lo vội vì cũng như tôi ,bạn cũng chỉ qua được có 9-10 tháng thôi có phải không ? Chờ thêm đến đủ 1 hoặc 1 năm rưỡi cho nó chắc.
    Còn chuyện xin quốc tịch thì ai mà chẳng thích ? Có ai sang đây du học 5-7 năm mà lại về VN trong tay có mỗi cái bằng ĐH ? Theo tôi chuyện lấy chồng trước để đi học và chuyện học xong xin ở lại theo dạng skilled worker cũng chỉ là xin định cư trước hay sau mà thôi ( chỉ đối với những người sang đây có ý định học tập nghiêm túc thôi nhé ) .Vì thế chả có gi phải có ác cảm với các du học sinh sang đây tìm người làm đám cưới cả.Mỗi người 1 cách tính , nhưng cái đích cuối cùng đều giống nhau : Tấm bằng DH và cái quốc tịch.

  6. yenvi

    yenvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nói đúng đó. Chị có chịu trôn chân nơi khỉ ho cò gáy mấy năm ko không? Rồi hết hạn ta lại về thành phố. Số tiền sẽ giảm nhưng hơi cực.
  7. Color_Of_Wind

    Color_Of_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Hi all,
    Chủ đề " kiếm chồng" này thật bổ ích ah.
    Nếu COW là.....cũng vào đây để....kiếm chồng luôn, hihihi
    Vấn đề đâu tiên: xác định qua đây để làm gì ?
    Nếu vì lý do linh tinh, thì ở Vn còn sướng. Bằng chứng là các bà, các chị, các chú của ta, lông bông, thì cũng chỉ vào ...hãng mà làm thôi. Thử hỏi có ai khá không nào ? mặc dầu họ có quốc tịch đó, ở đây tới...20 năm rồi đó....
    Nếu lấy mục đích là Education là chính, cái này là mục tiêu của hầu hết các sinh viên du học, cũng như mong muốn của các bậc phụ huynh khi cho con đi du học. Tuy nhiên, đầu tư cho "giáo dục" là ngành đầu tư .....thu hồi vốn chậm. mà không phải ai ai cũng có khả năng đầu tư. Cái oái ăm của " đầu tư kinh tế " là, nếu ta bỏ dỡ, thì....sẽ mất cả chì lẫn chài. Vậy nên cần chuẩn bị tinh thần, cũng như...vật chất kha khá, trước khi quyết định đầu tư cho ..."giáo dục".
    Trường hợp của Thuý Giang ( thuygiang147) cũng là rất common đối với tất cả các du học sinh đi theo diện tự túc, hay bán tự túc. COW chưa có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này, nên chưa thể đưa cho bạn một hướng đi tốt dược. ( Có lẽ phải nhờ các bậc đàn chị, có "kinh nghiệm công tác " trên 4, năm 5 chỉ giáo cho bạn). COW chỉ có đôi lời muốn nỏi:
    - Theo Yến Vi ( yenvi), thì phấn đấu cho học thật tốt, thật tốt để được học bổng. Nhưng Yến Vi có biết học bổng mà học sinh ở đây nhận được là bao nhiều không ? COW xin liệt kê số tiền học bổng nếu bạn apply vào các trường đại học, tất nhiên, với cái record thật xuất sắc rồi:
    Brock University: Năm đầu là 2000 CND, tối đa là 8000 CND
    Carleton University : Năm đầu là 3,500, năm sau chỉ là 80% năm trước.
    University of Guelph : Mỗi học kì là 2,500, với 8 học kì
    Lakehead University: 5000 trong 4 năm
    Laurentian University: 5000 CND trong 4 năm
    Mc Master University : 3000 cho năm đầu
    Nipissing University : 10,000 CND cho 3 năm
    Ontario College of Art & Design : 2000 ( một lần duy nhất)
    University of Ottawa : 30,000 cho 4 năm
    Ryerson University : 5000 CND một lần duy nhất
    University of Toronto : 10,000 CND /năm
    Trent University : 17,500 cho 4 năm
    University of Waterloo : 14 đến 25 000 cho 4 năm
    The University of Western Ontario : 6000 CND cho 4 năm
    Brescia : 3000 CND/năm
    Huron : 10 đến 16000 cho trên 4 năm
    King''s : Một lần duy nhất 5000 CND
    University of Windsor : 20,000 CND / 4 năm
    York University : 8000 CND / năm cộng với 4000 CND nếu là residence
    Như vậy, số tiền học bổng tối đa mà bạn có thể nhận được trong 4 năm là 40,000 với điều kiện bạn là học sinh xuất sắc nhất của trường U of T .
    Còn không, năm đầu, với cái bảng điểm trên 90% của bạn, cùng nằm cũng chỉ nhận được 3,200 mà thôi. Chả bằng 1 phần mà gia đình đã đầu tư cho...giáo dục đâu.
    Mà bạn phải làm việc cho community nữa đó, thời gian mà bạn làm việc cho community ấy, nếu " đi làm" khéo cũng bằng với số tiền mà bạn nhận được từ học bổng ấy chứ. Đó là lý do mà nhiều người chả muốn apply để nhận " học bổng".
    Qua đây là phải học, còn không...ở nhà lông bông còn sướng .
    Quay trờ lại chuyện của bạn Thuý Giang, có lẽ COW phải mở một văn phòng .....lối nhịp trái tim mới được.
    Chuyện kể rằng....có một anh chàng kia, chỉ tốn có 12,000 CND để được ở lại, vì đã làm đám cưới với một cô bé tây. Đám cưới diễn ra ở nhà thờ tin lành. Điều kiện của nhà thờ tin lành nhẹ hơn so với nhà thờ Catholic ( công giáo), nhưng mà cũng uy tín lắm. Chỉ cần làm lễ cưới ở đó, là nắm được 90% khả năng ở lại, Chuyện còn lại chỉ là việc lo giấy tờ trên lý thuyết mà thôi. Vấn đề là cần có...những cô gái, chàng trai đứng ra chịu....."trao duyên" như vậy.
    COW nghĩ, nếu ai đó quen được bạn tây thì tốt. Tất nhiên, khi làm quen, mình cũng đã có ý định rùi, nhưng mà cũng để mọi chuyện đến một cách tự nhiên.
    Nhớ.... ''''''đừng vì một cái vì, mà đánh mất một cái gì ".
    Ai có nhiều bạn Tây, thì vao đây, cho ít ý kiến nào...
  8. yenvi

    yenvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Dạng của Vi khác. tất nhiên nhiều học bổng hơn và học phí cũng dễ chịu hơn.
  9. Color_Of_Wind

    Color_Of_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Nghe em nói ước mơ lọ ước mơ kia....
    Đố em kiếm được học bổng 4000 CND cho năm đầu tiên đó.
  10. yenvi

    yenvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Năm đầu tiên nào? Nếu mà ĐH em đồng ý ngay.

Chia sẻ trang này