1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em cần làm gì để anh hạnh phúc?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dothaho, 19/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dothaho

    dothaho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Em cần làm gì để anh hạnh phúc?

    Anh ơi, ngồi buồn e, nhớ anh lắm. Không biết giờ nơi ấy anh có hạnh phúc không anh? Liệu giờ em cần làm gì để anh đc hạnh phúc, em chấp nhận tất cả, tất cả em sẽ làm vì anh...Nhưng bây giờ làm sao đây anh? Anh đã mãi ra đi với người ta,thà anh nói rằng anh muốn chia tay,anh đã hết yêu em rằng em quá ngốc rằng anh ghét em. Thì em đã không đau buồn như này nữa....anh ơi em muốn gào lên thật lớn rằng em nhớ anh mà không đủ can đảm.
    Em vẫn nhớ đến anh, cứ như anh đang đứng cạnh em vậy. 2 năm 8 tháng rồi anh nhỉ? Chắc anh cũng đâu có nhớ, trong mắt anh khi ấy em chỉ là con bé hay dỗi và hay làm nũng anh thôi! Em nhớ một buổi ngồi học, anh thấy em buồn, anh đã hỏi em tại sao và khi biết lý do thì anh chỉ cười, một nụ cười đẹp nhất mà đến giờ không có người thứ hai sở hữu được nụ cười như vậy. Anh cười rồi anh hát cho em nghe, mà quái sao anh lại hát ru cơ chứ,rồi anh kể chuyện, anh biết em thích chuyện ma nên anh nói anh sẽ kể chuyện ma, thé mà em chẳng thấy sợ gì cả, chỉ thấy buồn cười thôi. Hôm ấy anh ở lại, mình ngồi nói chuyện đến tận 5h chiều thì anh đi về, tiếc thế, tại lúc ấy em nhát quá không giữ anh lại thêm lúc nữa...Đến buổi học sau thì do em vừa cãi nhau với thằng bạn cùng lớp nên khi anh nói em lần sau em kô nên để lọ hoa trên bàn học như này nữa, lúc đó dường như em trút hết cơn giận lên anh, quá đáng hơn, em đã xé quyển vở ngay trước mặt anh. Em xin lỗi anh, lúc đó em không làm chủ được mình mà,em xin lỗi.
  2. boiviemyeuanh

    boiviemyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên gửi những lời này tới chàng...mình soát chính tả rồi...ổn lắm ko sợ bị cười chê đâu
    hihi

Chia sẻ trang này