1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em cần lời khuyên của mọi người

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bach_cot_tinh_xinh, 03/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giangtieungunhi

    giangtieungunhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này thì 2 5 rõ 10 rồi.Ông ý ăn nem rồi.
    Em cũng toàn thế
  2. LesvalsesdeVienne

    LesvalsesdeVienne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Zai gái bây giờ lắm đứa văn vở nhau, phịch nhau và bảo là yêu. Đã biết văn vở nhau, đã phịch thoải mái rồi thì lăn tăn gì chuyện ngoại tình nữa. Nhạt.
  3. admin_mod

    admin_mod Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp này thì mình gặp nhiều rùi. Cái này liên quan đến cái định luật jì á kiểu như khi đang chú ý nghe dự báo thời tiết Hà Nội- nhưng khi đến đoạn đó y như rằng có cái jì xen vô , ko nghe được; hay như bắt xe bus: đi sớm thì xe đến muộn, đi muộn thì xe đến sớm...Zậy nên bạn cứ nghĩ có "thằng" (con) dở hơi nào đó trêu zai nhà bạn đúng lúc đó thui (chuyện bình thường fải ko, chắc bạn cũng bị một vài lần )
    Túm lại chia tay nhau vì cái tin nhắn thiệt là vớ vẩn và vô lý vì TY còn nhiều mặt khác nữa cơ mà khà khà ^^. Còn câu "anh ko nói dối, em muốn nghĩ thế nào thì nghĩ" nghe hơi chối .
    --> "nghĩ nghĩ cái đầu nhà anh ấy, đưa điện thoại đây "
    Nói túm lai lần 2 là chưa jì đã có ý chia tay vì nghi ngờ này nọ thì TY cũng cần xem lại đê, nhểy .
  4. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    he he
    mình cũng chỉ nói 1 câu là người yêu bạn này có em nào nhắn tin rồi
    chắc 99%
    hôm nào bạn thử viết sẵn 1 cái tin nhắn ròi thò tay vào túi nhắn sang cho bạn trai bạn xem
    nếu mà ko dám rút ra đọc thì chứng tỏ nốt 1% còn lại nhá
  5. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc
    mà bây h mới nhận ra bạn bach cot tinh
    lần trước mình nhầm bạn với 1 người vì bạn nói 1 câu giống nhau quá
    nhưng mà hỏi xong thì chết cười
  6. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    Đã có khỉ gì đâu mà đã nói đến chia tay chia chân,con gái lắm chuyện quá!
  7. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Vâng, cảm ơn cả làng cả tổng đã xông vào tư vấn cho em
    Em ko fải cái đứa ghen tuông vô lối và vô cớ, cái gì cũng có căn nguyên của nó. Mọi ng cứ tạm hình dung zai là 1 lão ko handsome nhưng có duyên, ko lả lơi cợt nhả nhưng ko dập tắt hi vọng của bất cứ em gái nào muốn "xin chết".
    Em biết rõ nthế, đã răn đe giáo dục rồi chứ. Cái kiểu của zai là đang đi với em mà có tn thì bao h cũng lờ đi, em toàn fải hỏi ai nhắn mới lôi ra đọc. Với cái tính tình đáng ghét và hành động rất khó chịu ấy của zai, 1 ng ko biết đến ghen tuông là gì như em cũng cảm thấy muốn tin mà sao khó thế
    Em với zai yêu nhau được gần 2 năm, và em vẫn cứ fải đau đầu về mấy chuyện đứa nọ đứa kia nt ( ndung ko có gì, cnó chỉ hỏi han và đòi tâm sự khi buồn, zai thường ko trả lời lại những tn đó hoặc rất lâu sau mới trả lời, coi như lúc đó ko để ý ). Em ko muốn ghen, e cũng muốn tin chứ. NHưng fải có cơ sở chứ ko thể nhắm mắt mà tin đúng ko ạh ?
    Em đã nói rồi, trình bày thì dài dòng lắm, túm lại là em nên xử vụ này như nào đây ?? Hôm qua trong lúc qua lại về vđề ý, zai còn kiếm cớ giận em và từ đó cho đến hôm nay thì làm ra vẻ đang giận em kinh lắm. Thật là bó tay, chẳng hiểu ai đang giận ai chứ ? Trong khi cái lý do zai giận ngc lại em, so với cái việc em đang ko tin zai thì nó chỉ bé tẹo thôi.
  8. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    nếu mà có ctay( dại mồm) thì ko fải chỉ vì sự nhầm lẫn này, mà là cả 1 quá trình và lòng tin của em đang bị lung lay 1 cách trầm trọng ạh.
    Em đã yêu cầu zai chấm dứt tất cả những mối quan hệ lằng nhằng, zai đồng ý. Nhưng cho đến nay, em công nhận là có ít đi chứ ko hề chấm dứt. Mỗi lần có chuyện liên quan đến chung thuỷ với tin tưởng, em thấy xì trét lắm.
    cái đoạn vàng nhé, nếu lúc đó em làm thế thì đã ko có chuyện này, bây h có ktra cũng ko ích chi đâu ạh.
    cái dòng màu đỏ, mọi ng bảo em nên xử lý như thế nào ? Rõ ràng zai là ng làm mất lòng tin, là ng có lỗi. Thế mà nói câu ý, như thể em là đứa ghen tuông vô lối và ko thể cải tạo đc ý
  9. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tình yêu ! dài tâp quá !
    theo tôi bạn cứ để cho zai thoải mái đê, kiểm soát k phải cách hay. yêu nhau tin tưởng là chính.
    Tôi k thích kiểm soát ng mình yêu nhiều quá vì tôi cũng yêu tự do của mình,quan trọng là zai biết điểm dừng.
  10. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
    Bạn bach_cot_tinh dữ như cái nick của bạn nhỉ?
    Theo tui thì
    Không nên can thiệp quá sâu vào đời sống riêng tư của bạn trai
    Không nên nghĩ oan cho người khác, biết đâu tin nhắn phá đám??? tui đã từng bị vợ bắt được cở 4 lần những tin nhắn như
    "đi chơi với em nhé"....
    Tui chỉ nói đơn giản: nhắn nhầm mà chuyện đó có thật
    Nếu vợ tui không tin thì cứ việc điều tra (chưa hề nhé)
    Cần phải tự tin vào bản thân mình hơn và tình táo theo dõi zai.
    Tìm thêm các nguồn thông tin khác
    Đừng vội

Chia sẻ trang này