1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em cần lời khuyên của mọi người

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bach_cot_tinh_xinh, 03/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn thế mà cũng ghen, rỗi hơi nhỉ, cứ tin zai nhà mình đi. Hay cũng chán rồi
  2. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Pochiếu nhờ ...có chuện cái tin nhắn mà cũng pải bàt đặt ghen tuông ...ặc ặc Càng như thế zai càng chạy mất dép bạn ạ ...con gái pải tự tin lên chứ kệ nó đi ..cho nó pải ghen với mình si chứ ...ghen làm gì cho già nhanh hả nàg
  3. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Nhưng điều đó là có cơ sở cơ mà mọi người ?
    Đã có những lần như thế, và em hỏi đến cùng thì tòi ra 1 em.
    Lần này tương tự, chỉ là em ko hỏi đến cùng thôi.
    Ôi chẳng biết làm thế nào nữa. Thôi vậy
  4. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    khó nhỉ, mất niềm tin thì khó giữ lắm, cơ mà hành động của zai thế là không thẳng thắn rồi, nói chung con zai như thế cũng phải suy nghĩ là đúng rồi . nói chung yêu là cũng phải thẳng thắn và sòng phẳng
  5. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Em thấy với những ng bt, việc tạo lòng tin cũng là quan trọng.
    Với 1 người như zai ( nghĩa là ko tạo đc lòng tin cho em) thì càng fải chú ý hơn.
    Thế mà những lúc có cơ hội, zai ko bao h làm.
    Em chỉ thấy hoang mang thôi.
    Còn chuyện kia, chả biết zải quyết thế nào nữa. Em sẽ chủ động gọi điện làm lành và nói "em tin anh" ư ?
  6. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    1. Ko có niềm tin thì chia tay đi. Dằn vặt nhau thế thì chết à .
    2. Nếu ko muốn mất zai thì tìm niềm vui riêng (ko phải ở zai khác nhá ), đừng quan tâm nữa. Cứ lăn tăn ba hồi thế thì vỡ tim mà chết mất. Làm sao để zai lo giữ mình í. Với kiểu zai đó mà ko làm được việc này -> quay lại 1.
  7. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, nhiều khi cũng phải để cho người ta một khoảng trống tự do nào đó để thở nữa chứ. Em cứ thắt chặt thế thì càng dễ tuột. Đàn ông họ yêu mình thì họ chịu nhịn mình, nhưng cũng có chừng mực thôi. Sức chịu đựng của mỗi người là có hạn mà.
    Chuyện của em thực ra cũng nhỏ như con thỏ thôi, em không nên thổi phồng nó lên cho to như con voi như thế kẻo nêm nhiều vị mặn quá cho tình yêu, không tốt. Tỏ ra ghen một chút nhưng đừng xét nét quá như thế làm họ cảm thấy bị tù túng.
    Chị mà là em, khi đi cùng zai mà thấy zai chả thèm đọc tin nhắn lại thấy vui vì cảm giác lúc đó zai dành hết thời gian cho mình, dẹp hết mọi chuyện bên lề. Thế là hạnh phúc đấy chứ. Sao em lại tỏ ra khó chịu nhỉ? Thỉnh thoảng nhắc thôi, để thức tỉnh zai rằng cuộc sống này ko phải chỉ có mình em mà còn có cả gia đình, bạn bè và công việc nữa.
    Tóm lại là vụ tranh luận kia em cứ tin zai đi. Chín bỏ làm mười em ạ. Chị tin là zai sẽ yêu em hơn vì những suy nghĩ có độ chín.
    Mong là em hiểu thiển ý của chị. Chúc 2 em giữ được một tình yêu đẹp!
  8. trang072008

    trang072008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng kia, em cũng nghi chứ nói gì đến chị. Nhưng thôi, cứ từ từ đã, chị xác nhận lại tin nhắn, em đọc thấy nó cứ loanh quanh thế nào ấy. Đang ngồi với zai rồi lại có 2 tin nhắn, thế hoá ra cái điện thoại củ chuối hay cái chuông từ bên cạnh cái ghế công viên gần đó!

Chia sẻ trang này