1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em cần lời khuyên >.< phá hay cưới >.<

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi polar, 15/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. polar

    polar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    em cần lời khuyên >.. em là mem mới, dù sao thì cũng mong mọi ngườii khuyên em vài lời :( em chẳng biết hỏi ai, mà post vào box gdgt thì chưa đủ bài viết T.T. chuy?n này em cung chẳng dám nói cho con bạn thân nhất của em nữa :(
    thằng chồng em ( người yêu, nhưng quen gọi thế rồi ) mu?n thử chuyện ý 1 lần cho biết, mà em hết nước hết cái nói thế này thế kia, rồi giận dỗi đủ kiểu, nhưng nó tồ, nó còn chẳng hiểu con gái phải giữ cái gì &gt;.&lt; chuyện lăng nhăng thì không, dù nó nghịch nhưng mà bọn bạn có đi karaoke ôm thì nó là thằng duy nhất ngồi im, bị chửi là ngu hay điên cũng mặc kệ &gt;.&lt; chắc đấy gọi là "ngoan"
    em không cho thì ngăn cản được 1 tháng, đến 17 hay 20 gì đó tháng 11 em thua &gt;.&lt; nó tán thủ còn em như que tăm &gt;.&lt; uýnh lại sao được
    đáng lẽ tầm mùng 1/12 là em bị, mà đến hôm nay là 15/12, em vẫn chưa thấy có gì. cũng đóan là có thai rồi. Chắc mọi người nghĩ chửa thì cưới, nhưng mà em lo lắm
    học hành thì nó bỏ, mà đi làm cũng chẳng biết bao giờ chịu làm,suốt ngày chơi. Em cũng bỏ học, mà bố mẹ vẫn nghĩ là đang đi học,thi tại chức thì em cũng chưa học tiếng trung mà 24 này đã thi rồi. cả 2 đứa đều lười.
    Năm nay em 19, chồng em 20. Đến tuổi cưới xin thì cũng được, nhưng 2 đứa còn chưa đứa nào ra mắt bố mẹ đứa nào &gt;.&lt;
    mà cưới xong làm gì để sống &gt;.&lt; giờ chắc là được gần 1 tháng rồi, em có nên lên phụ sản phá không :( em ko chắc là mất bao nhiêu, và người ta làm những gì,có ai biết không chỉ giùm em với :(
    mà em có nên phá không hay đồng ý cưới :(
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ôi trời, chẳng biết phải khuyên thế nào! .Xét về việc phá thai là vô nhân đạo nhưng nếu đẻ ra mà kô cho nó được nổi 1 cuộc sống tử tế thì còn dã man hơn! Quyết định phụ thuộc vào ý chí của 2 bạn và ý kiến của gia đình 2 bên!
  3. keyoflove

    keyoflove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con nghịch dại nó khổ thế đấy------------cái này tuỳ lương tâm thôi. Lúc.... ai ... cho ma cái lúc khổ lại tri hô ầm ĩ thế này. 19t làm mẹ cũng được rồi đấy giống cái bài t hơ " em làm đàn bà khi chưa qua thời thiếu nữ.................." -------------------BUỒN-----------
  4. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Polar thân mến!
    Chị chưa từng gặp phải trường hợp của em, nhưng chị cũng muốn nói với em vài lời chân thành.
    Em còn rất trẻ (19t), và thật sự chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ kết hôn đúng ko? Em và bf đã yêu nhưng ko xác định, đã yêu nhưng ko biết làm gì để có nhau, đã yêu chỉ yêu chưa hiểu thế nào là trách nhiệm có phải ko? (chị mạo muội chủ quan có ý kiến).
    Em àh, cưới hay ko bây giờ đã ko thể tính toán nhiều nữa. Mà chỉ cần một cái quyết tâm. có thể sau này sẽ hối hận, nhưng nếu cưới bây giờ sau này em sẽ vừa hối hận vừa đau khổ.
    Có thể sẽ cs người bảo chị ác nên khuyên em đi phá, nhưng em ạh, sinh con rồi ko biết tự chủ để nuôi chính mình và chính gia đình mình cũng ko hạnh phúc gì.
    Thôi thì coi như một lần vấp ngã, một lần sai lầm, rồi sau này sẽ tốt hơn, em nhé!
    Còn nếu như gia đình hai bên đều đồng ý, sẽ chu cấp cho em và con em thì cũng là một sự may mắn nhưng ko tốt đẹp,
    Chúc em có quyết định sáng suốt!
  5. mau_toc_roi

    mau_toc_roi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    .... Thôi rồi, rõ là khổ. Nếu 2 bạn không quyết định được thì nên báo cáo với phụ huynh đi. Mong 2 bạn có những quyết định sáng suốt.
  6. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    E hoàn toàn đồng ý ạ
  7. yaml

    yaml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    oài choáng
    tớ ko hiểu bạn đang nghĩ j nữa đó.Bạn nghĩ sao mà chưa có nghề nghiệp j đã tính đến chuyện cưới mà bạn trai kia cũng thế.Cưới rùi lấy j để sống hở ,các bạn đã chuẩn bị đc j cho em bé ???
    tớ ủng hộ ý kiến của chị tech.Tuy là có tàn nhẫn nhưng có lẽ sinh bé ra mà ko tạo đk tốt cho bé đc thì còn độc ác hơn nữa đó.Vả lại bạn có chắc sẽ lấy bạn đó ko biết đâu còn có chuyện j đó xảy ra nữa thì sao.
    đó là ý kiến của tớ bạn đọc tham khảo nha
    chúc bạn có quyết định đúng đắn
  8. htd3

    htd3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đã lỡ rùi thì đi về báo cáo với bố mẹ đi còn chần chừ gì nữa! Nếu các cụ thông cảm cho va có điều kiện thì cưới cũng được.Thấy nhiều đôi có con vẫn hoc đại học bình thường,còn con thì để cho ông bà bế.Con không thì cũng dứt ruột mà cho cái thai nó đi thui,cứ chần chừ đến lúc quá ra mới khổ.Mà trẻ con bi h là thiếu hiểu biết thế nhỉ,đã máu rùi thì phải có biên pháp chứ an toàn chứ.Cứ thích lên là phang ầm ầm.Chán
  9. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Sao nhỉ, thường ít ra cũng phải tháng rưỡi đến 2 tháng mới biết có thai hay ko, chuyện "muộn" là bình thường, có người mất luôn một tháng, nhưng mà thế này thì nên thông báo gia đình đi thì hơn. Chả ra làm sao cả
  10. polar

    polar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    hĩ, vấn đề là thằng ngừơi yêu em nó đòi cưới nên nó mới muốn em có thai , mà em đã bảo là có là em phá, nó cứ cố, ghét thế. nó bảo mọi người vẫn coi nó là trẻ con, yêu thế này mà bố mẹ vẫn nghĩ là đùa, bảo là sẽ cưới em bố mẹ nó nghĩ còn đùa hơn =.= cho nên nó muốn cưới, để cho mọi người biết nó chẳng còn bé nữa :| nó bảo là cưới vợ rồi, những gì trước đây chưa làm được nó sẽ làm được. [em thấy em khá giống cái bình phong]
    chắc là em sẽ phá thôi. quyết tâm nhưng mà sợ vào cái phụ sản lơ ngơ chẳng biết gì với gì :(

Chia sẻ trang này