1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em cần lời khuyên >.< phá hay cưới >.<

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi polar, 15/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MFC2005

    MFC2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Không được , không được khuyên người ta giết người như thế,nhẫn tâm quá.Cứu mạng người bằng xây 7 tầng phù đồ,nếu không muốn cứu người thì cũng đừng xui người ta làm điều thất đức.
    Em polar thử nhắm mắt lại và tưởng tượng cảnh người ta cắt vụn một con người ra từng mảnh nhỏ..Chắc em chưa thấy cảnh nạo hút thai,nhưng mà thật sự là đứa trẻ bị giết chết thê thảm lắm,kể cả là ít tháng đi chăng nữa.Nó cũng là con người có linh hồn và biết đau đớn như mình.

    Đến hổ dữ còn không ăn thịt con nó cơ mà,mình là người phải có tình mẫu tử hơn con thú chứ.Việc trót quan hệ trước hôn nhân đã là sai lầm , nhưng không thể sửa chữa một sai lầm bằng một sai lầm khác lớn hơn được.

    Giờ các em còn trẻ lông bông chưa có động lực phấn đấu nên mới mải chơi.Tình phụ tử mẫu tử sau khi đứa bé ra đời sẽ giúp các em trưởng thành hơn,có trách nhiệm với cuộc sống hơn,khó khăn rồi sẽ qua.Anh khuyên em thế thôi,hy vọng con em lớn lên thành người tốt,nhớ đặt cho nó cái tên đẹp nhé
  2. mimimi_mv

    mimimi_mv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, sao mà em nói phá nó dễ như việc em vất đi mảnh giấy vụn vậy? Đã nói là chưa xác định được làm gì để sống mà sao d ại dột thế em? Trẻ con quá, bộ cứ cưới nhau là thằng bồ em nó trưởng thành à? Chị gì khuyên đúng, phá đi vì còn hơn sanh ra vất nó lăn lóc, nếu em không muốn cưới. Anh gì gì cũng đúng, nếu đã quyết cưới rồi thì nên vạch ra kế hoạch nuôi dạy con cho tốt, kiếm cái việc gì đó 2 vợ chồng làm để có tiền, chứ ở đó mà ngồi "2 đứa đều lười, giờ ứ biết làm sao ..." trong khi em bé lớn lên từng ngày ...
    Suy nghĩ cho chín chắn mọi đường không thì sau này hối hận

Chia sẻ trang này