1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em cần sự giúp đỡ của các bác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi clz_zld, 13/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. clz_zld

    clz_zld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    em nói vẫn đề chính luôn:
    Em và cáo học chung lớp đại học, là đồng hương nên cũng hay nói chuyện. Do thích cáo, nên gần đây em hay kiếm cớ để vào phòng cáo chơi ( tất cả đều có lí do chính đáng, nhưng ngồi lại thì cả tiếng). Em thấy cáo nói chuyện với em rất vui vẻ, nhưng mỗi khi có ai đi ngang qua phòng lại kêu ngại thế, bảo em về đi không mọi người nhìn thấy. Vì là cán bộ lớp nên hay đi chung với nhau, hễ đi chung là lại kêu ầm ầm, nào là ngại thế, đi với bạn sợ bị ế lắm, sao toàn đi lúc đông người thế này nhỡ t ế thì sao ( cái câu bị ế này mấy lần vào phòng chơi cáo cũng nói mấy lần). Có hôm vào đấy chép bài, cáo thì ngồi chơi nói chuyện với em thôi, khi có người đi qua lại giả vờ cầm sách học, rồi em chai mặt đòi ở đấy ăn cơm, lúc đầu cáo k cho, do từ chối k kiên quyết nên em cứ ngồi, lúc sau đi nấu cơm thì k có gì là khó chịu, lại còn rất vui vẻ. Em cũng ít khi nt hay chat với cáo, lúc đầu thì thỉnh thoảng em có nhắn vài tin linh tinh thôi, sau này có vài lần cáo chủ động nt, chat face với em. Có đứa cùng lớp thấy em hay vào phòng cáo, nói là em thích cáo, cáo bảo dạo này em khác lắm, có phải như tin đồn k, em k nhận, cáo nói là " hy vọng k phải như vậy" ( cái này cũng nói mấy lần).Có lần, bảo em nói cho 3 từ này hay lắm, cáo nói ý là k thích nghe, hôm qua tự nhiên bảo muôn nghe, k nói hôm nay thì đừng bao giờ nói, em k nói, cáo bảo biết thừa rồi bảo là " hình như cậu hiểu nhầm cái gì đó rồi, t nói chuyện với ai cũng như vậy" rồi .... Sau đó lại còn gửi cái ảnh 2 đứa chụp chung hôm văn nghệ mà lúc trc em đòi k đưa, rồi lại trêu em mấy cái linh tinh em để em lo lắng cho cáo hay sao ấy( hình như cái này để an ủi cho em thì phải).
    Ah, nói thêm: cáo là quân sư cho em trong lần tán gái trc ( nhưng k thành công), hề hề. Sau mỗi lần đến phòng cáo (với lí do chính đáng) thì em cũng k nt nhiều , có khi mấy ngày k nt, trừ khi có việc thật.
    Các bác tư vấn giúp em xem ca này khả thi k, và giải thích giúp em về mấy cái hành động bên trên, em thấy khó hiểu qúa.Cáo là người trên lớp khá ít nói, ít cười, khi nói chuyện với em thì cười nói vui vẻ
  2. TwoWorlds

    TwoWorlds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    2
    Bạn rủ cáo đi chơi riêng xem? Nếu cáo ok thì là có cảm tình, tiến triển tốt. Còn không thì chỉ coi nhau như 2 người bạn thôi.
  3. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Thích bỏ xừ ra đc còn bày đặt. Kiểu " Anh đừng làm thế, má la, hức hức ".
    Bạn gái chủ top đáng yêu nhỉ :)

    Gia cát Dự là trc mắt cáo có cảm tình với bạn. Triển khai tiếp phương án "chai lì". Mà "gần đây kiếm cớ vào phòng" được bao lâu rồi?
  4. clz_zld

    clz_zld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    em cũng đinh như vậy
    Nhưng tại sao lại nói là" hình như b hiểu nhầm gì rồi,..." , chẳng hiểu đc nữa. Lí do của em khoảng hơn 2 tuần, nhưng cũng thỉnh thoảng mới vào thôi, trung bình tuần 2 lần, hề hề.
  5. Anxinemtinhyeu

    Anxinemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    chú chủ tốp ngu lắm vài cái từ khóa gái nó nói mà chú cũng không tự phân tích để hiểu được
    tại sao nó lại phải ngại khi người khác đi qua nhin thấy chú vs nó đang nói chuyện ??? chú biết vì sao chị atta lại nói
    Thích bỏ xừ ra đc còn bày đặt. Kiểu " Anh đừng làm thế, má la, hức hức ".
    Bạn gái chủ top đáng yêu nhỉ

    biết vì sao k?
  6. clz_zld

    clz_zld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    đúng là em ngu thật. thực ra thì em cũng đoán đc 1 ít, nhưng lại nói cái câu chết toi " hình như bạn hiểu nhầm......" kia làm em hoang mang. Tại sao bác????????
  7. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Con cáo này bị hâm ah, ế thì giảm giá đi [đùa]
    Với con cáo này cứ dùng chiến thuật "kinh điển" từ xưa truyền lại: nói ít làm nhiều, được đằng chân lân đằng tay hay là được voi đòi hai bà trưng.
    Hành động theo kiểu nửa đùa nửa thât và lần lượt theo các bước sau:
    1. Đụng chạm
    2. Cầm tay
    3. Ôm eo vuốt tóc
    4. Cắn má ==> cắn mỏ
    5. .........xyz
    ps/: con cáo này nó có vấn đề gì không bạn? thấy cách nó làm hàng vừa dở vừa hài hước, oánh cho giá lên mà giá toàn tụt xuống.
  8. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Khách quan nhé, mấy câu đó đều trong từ điển con gái dùng với zai đang có ý định cưa cẩm mình. Tuy một số câu mang nghĩa rõ ràng , một phần ko nhỏ các câu khác lại vô nghĩa, hay chính gái cũng ko rõ ý nghĩa của câu nói ( mục đích tạo ấn tượng "lạ" "hiếm" "bí ẩn" với bạn). Nên bỏ qua bước phẫu thuật câu chữ đi. Ko tự dưng mà nhạc sĩ Ngọc Lễ sáng tác " Đừng nghe những gì con gái nói.... Hãy nhìn vào đôi mắt em đây...". Tâm lí chung bọn con gái teen teen ẩm ương là thế. Mình đánh giá tâm lý gái thuộc dạng "chung", "phổ biến" bởi qua những gì bạn kể, ko có điểm nào đặc biệt, phá cách cả. Bạn thấy "lạ" "khó hiểu" bởi bạn va chạm ít, tán gái ít. Sau này từ từ sẽ rút ra đc những mẫu số chung.

    Cụ thể thêm chút nữa, con trai mới đến phòng chơi đã ráo rác lo "ế" thì gái cũng thuộc loại "hâm hâm" một tí. Ko sao cả, bạn thấy thích người ta là được rồi. Thời gian hai tuần chưa nhiều, nên chai mặt ở phòng khoảng hai tuần nữa, tán chuyện thời tiết nắng mưa, tận thế (cái này đang hót à nha;))), trường lớp...
    sau đó lân la rủ tham gia hoạt động tập thể, tụ tập bạn bè xem ý gái thế nào. Chưa đi chơi riêng ngay đc. Ko thể hiện thân mật quan tâm dồn dập quá, thấy động là nó giãy ngay ấy chứ :)). Tối trc khi đi ngủ ném cho cái sms "chúc ngủ ngon", chỉ một thôi đấy.
  9. thislove

    thislove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    28
    các bác hài hước quá :D !
  10. Anxinemtinhyeu

    Anxinemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    thì đấy là lý do khiến nó ngại. nó thấy ông ngu quá mãi không hiểu vì sao nó ngại nên nó nói trắng phớ ra là thế !!!
    ông đang hiểu ntnào mà nói cũng đoán đc 1 it :-ss

    chủ tốp it va chạm thì chuẩn nhưng không phải do tán gái ít !

Chia sẻ trang này