1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em cần sự giúp đỡ của các bác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi clz_zld, 13/12/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Nếu chủ Top có chẳng may quan tâm quá mà em nó dãy ra , thì cứ bơ cho đôi tuần . Kiểu gì gái cũng xoắn quẩy nhắn tin lại cho xem .
  2. Anxinemtinhyeu

    Anxinemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    like vì câu hãy nhìn vào dôi mắt em đây!!! đang nhìn ;))
  3. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Nói trắng ra [theo quan điểm của bác @anhxinemtinhyeu và em thấy chuẩn] thì ý gái là: "Ôi! Con gà, mày gà vừa cho bà nhờ. Tán bà đi, mày thành ngy bà thì đến lúc nào chả đc, bà hết ế mà cũng chả sợ pố kon thằng nào dị nghị => hết ngại (dở hơi). N.g.u qúa, bà mệt rồi đấy. Nhanh lên."
  4. clz_zld

    clz_zld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    em tán gái ít mà bác, lần thứ 2 thôi[:D]
  5. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Hế lố chú Gà. Chuyện tình chú kể nó ngây thơ giống anh ngày xưa thế. Éo mới học có lớp 5 mà anh đã trúng tiếp sét ái tình của pé rồi.
    Ca của chú là rất khả thi.
    Cáo của chú thuộc dạng gái quê, chân đất nên vẫn giữ được vẻ ngây thơ đáng yêu, không giống như mấy chị cáo già trên box này, toàn trò khắm.
    Đỏ 1& 2 cáo chơi bài cổ điển "Con gái nói không là có, nói ghét là muốn phang"
    Đỏ 3: Tâm địa bất chính, giật mình khi người khác phát hiện tim đen của mình đành tỏ ra ngoan lấy lệ ra dang mọt sách. Ngoài ra anh có nhời khen cho chú gà là có cái da mặt dày "lúc đầu cáo k cho, do từ chối k kiên quyết nên em cứ ngồi". Trong cái sự nghiệp cầm cưa vĩ đại mà chúa đã giao cho giống đực là cầm gậy thằng ăn mày đi ăn xin, không thể thiếu cái da mặt dày như da mông được. Chính vì cái sự lì của chú mà đã phần nào cho tay vào ngực gái để gõ cửa trái tim rồi "do từ chối k kiên quyết"
    Đỏ 4: Cáo hỏi như vậy có nghĩa là nó hỏi trắng ra là chú yêu nó hay không. Anh không khuyến khích chú phun ra 3 câu ÁI lớp zìu. Cũng có lời khen là chú chưa phun ra câu này. Giờ chú mà phun ra ba câu này là gái dãy chú ngay, vì nó biết tỏng rồi. Chính vì vậy khi chú nói ra cáo không cảm thấy thú vị nữa
    Việc cần làm là lấy hết bản lĩnh của thằng đàn ông nhảy vào ôm, mân mê. Lúc đấy chú nói Tau yêu mày thì nó cũng gật mừ
  6. clz_zld

    clz_zld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    nếu ôm ngay liệu có vội quá không bác, em còn chưa cầm tay nữa.
  7. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Khi nói chuyện với nó, nếu thấy mắt nó lúng liếng đưa tình là được. Để lâu nó thối mất
  8. H_E_R_O_275

    H_E_R_O_275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    Theo em thời điểm này là lúc để chuyển sang một trang mới! Cầm tay,nắm chân,sờ soạng,khám phá !tiến hành nhanh đi bác! Có mùi rơm cháy rồi đấy :)
  9. clz_zld

    clz_zld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    có phải ngày nào em cũng vào đấy đâu bác, tuần 2 lần là cùng vì mặt em cũng k đc dày lắm[:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    giúp em với, rủ cáo đi 2 lần mà k đc. lần đầu tiên thì bận thật, lần sau cách lần trc gần 1 tuần( em vừa gọi xong) thì cáo cũng bảo bận( lần này thì em k biết đc thật hay k). Giờ em phải làm sao đây các bác. Nguyên văn cuộc gọi rủ cáo đi chơi lần 2:
    - tối nay đi chơi với t
    + tối nay á, lí do là gì
    -chẳng có lí do gì cả
    +vậy k đi
    - tại sao
    + chẳng có lí do gì nên k phải đi, tại sao hôm trước tớ nt cho k nt lại ( do mấy hôm trc cáo nt mà e bận, k nt lại đc)
    - hôm trc bận quá, thế hôm nay mấy giờ đây, 7h hay 8h.
    + không, không, không( giọng nói nhanh, liên tục), tối nay t đến phòng chị t rồi
    - uh, vậy thôi nha
    Các bác xem em có sai sót gì k và phân tích giúp em với
  10. clz_zld

    clz_zld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    các bác giúp em với

Chia sẻ trang này