1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em cần tham khảo kế thứ 36 ( chuồn chuồn ) của các bác từng trải

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi neveronsunday, 22/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dongcuatinh1710

    dongcuatinh1710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    lí do chia tay hả bác? bác chán muốn đá chứ j?con ong đã tỏ đường đi lối về r chứ j? em bít ngay mà,nhueng dù vì lí do j mà chia tay thì cũng nên nói thật.thẳng thắn cho nàng bít r từ khuyên bảo,sau một thời jan may ra có kết wả.nhưng nếu nàng cố đòi tự tử thì bác cũng cố mà gánh.ai bảo bác làm ngta yêu bác wá cơ.:P
  2. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn các bác nhiều nhiều. Tổng hợp các lời khuyên các bác lại, em thấy là có thể phân làm 2 chiêu thức có phần trái ngược nhau:
    - Loại thứ nhất là khuyên em "giở quẻ". Đánh nó, ăn ở chí phèo vv... Khổ nỗi là chiêu này em làm rồi nhưng không được. Vì lý do sau một thời gian dài thân mật nên nó cũng hiểu bản chất em rồi. Nó còn biết trước em chuẩn bị giở thủ đoạn gì ra nữa chứ, khốn nạn thế.
    -Loại thứ 2 thì khuyên em nói thật. Vừa khuyên nhủ vừa cương quyết. Em cũng làm rồi. Hệ này nước đổ lá khoai các bác ạ. Nghe một hồi xong nó lạnh lùng chốt lại một câu đại loại là cái thằng em muốn nói gì thì nói nhưng đừng mong đi đâu, không đến với nó thì đừng mơ đến với con nào khác.
    Các bác không giúp em thì chắc em tự tử trước mất.
  3. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    lục lại trong cốc này có bí kíp giãy hàng ,xem có áp dụng được chiêu thức nào không
  4. newfox_13

    newfox_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Im lặng mà chuồn.....dù cách này là HẠ SÁCH
  5. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Uầy, gái này sát thủ đấy! Các bác cho em lót dép ngồi hóng với .....
  6. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Đây là cách giữ hàng hay ho, nhưng đáng tiếc lại của... gái hẹ hẹ
    Cưới xong li dị, thượng sách
    Mà chú tự tử được như lời chú kêu thì cũng hay đấy :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chuồn, muốn không hậu họa thì phải gây ra mấy cái tâm lý :
    1. Gái chán
    2. Gái mệt mỏi
    3. Gái khinh bỉ

    1. Biến bản thân thành Chí Phèo, cái này chú kêu không làm được
    2. Chú thi gan với gái, cái này thì hạ sách
    3. Chú đem danh dự ra vứt toẹt như bùn dưới chân nó, lạy van khóc lóc, xin em đừng ám đời anh nữa. Đóng cửa tự kỷ, hèn nhát không dám đối mặt, giả điên Tôn Tẫn... cho đến khi nó khinh quá mà thả.
  7. procs16

    procs16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    7
    có chắc là gái sát thủ thế ko ? thử thi gan 1 thời gian xem nào, có thể PM nhờ cao thủ nào trong này tiếp cận e nó, nó sẽ quên chú ngay thôi :D nếu tất cả các cách trên đều vô dụng thì biến đi đâu đó 1 thời gian thôi, chắc chỉ có cách đấy :D
  8. onewish0110

    onewish0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Theo lời huynh thì Cáo này mám lấy chồng rồi nè.
  9. crazykiller

    crazykiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    hii. đọc topic xong lại nhớ đến cảnh chị dậu ngày sưa bán con lấy tiền, hix tuy khác thời điểm cách thức nhưng cùng chung mục đích, bần cùng quá rùi, không còn đường thoát, hee gây gió lên gặp bão đây, chỉ có làm cuộc cách mạng triệt để mới giải thoát vấn đề con người, chỉ còn cách đấu tranh đến cùng với e đó, không khoan nhượng, dùng đủ các thủ đoạn kể cả mượn đao giết người (hee nói như vậy nhờ thằng bạn thân nào mà thịt nó, nhớ tìm thằng mặt dầy chút), vu oan giá hoạ cho e nó, làm ầm lên, 36 kế áp dụng hết, huy động cả gia đình mình, người thân tổng tấn công, cuộc cách mạng toàn dân kháng chiến mà, cuối cùng nói với gia đình e nó rằng hai đứa không thể hoà hợp mong cho e nó tìm được người tốt hơn để có chỗ dựa sau này, cách thể hiện như nào thì tuỳ vào tình hình thực hiện kẻo lại mang hoạ vào thân nữa đấy. nhớ tấn công dồn dập nhưng cũng phải có lúc nghi binh luận phương hướng, chiêu này gọi là rút củi đáy nồi, bẵng đi đâu đó một thời gian để quan sát và tính toán tiếp.
  10. invi.man007

    invi.man007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Bro cứ chơi trò "không ý kiến gì" là Ok thôi mà :D , 1 thời gian cáo nó cũng chán thôi
    Nhắn tin-> không trả lời
    gọi điện-> không trả lời
    rủ đi đây,đi đó-> báo bận
    với lại trước khi làm vậy, nói với cáo " anh hết yêu em rồi" [r2)]

Chia sẻ trang này