1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em cần tham khảo kế thứ 36 ( chuồn chuồn ) của các bác từng trải

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi neveronsunday, 22/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nov27

    nov27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    1
    Chuyển công tác đi xa một thời gian đi. Ở Hà Nội thì vào Nam làm (hoặc ngược lại) 2 3 năm, mức độ thông tin qua lại giảm dần theo thời gian. Đảm bảo với đồng chí là gái sẽ tìm người khác và đồng thời cũng tạo cơ hội cho đồng chí kiếm mối khác.
  2. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    Giẫy từ từ thôi, bây h ko nhắn tin, ko liên lạc j với em nó nữa, lúc nào em nó nhắn hỏi j thì trả lời chiếu lệ, cho xong thôi, cũng chẳng đi chơi đâu với cáo, dần dần kiếm cớ mà chuồn thôi :D
  3. yeulam13lan

    yeulam13lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Gái nhà bạn chắc cũng thuộc loại đầu đất, bạn cứ từ từ giẫy thôi, kẻo gấp quá phanh ko kịp là toi đấy
  4. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn các bác đã bớt chút thì giờ tư vấn.
    Trước hết là kế của bác nào bảo là chìa cái giấy chứng nhận HIV. Ko được đâu. Thế thì nó giết em luôn chứ chả phải đợi em bỏ nó. Nói vậy thôi chứ bài đó không qua được mắt nó đâu. Có khi nó lại trêu lại ấy chứ vì là 2 đứa chết cùng nhau ( nó luôn mồm cái gì cũng cùng nhau các bác ạ ).
    Bác nào dạy em cách làm nó chán, nó khinh. Nó thì luôn mồm khinh em, nhưng nó lại không chán, nó bảo nếu đời em không có nó thì đời em tàn, sẽ không làm được cái gì và không biết đi về đâu. Nó sinh ra là có sứ mệnh dìu dắt em đi. Các bác đừng cười nhé, em chép nguyên văn để các bác tham khảo. Không biết các bác đã gặp thể loại này chưa. :((
    Nó thì trưa nào cũng vác cơm nấu sẵn đến chỗ em làm bắt em ăn cùng, nó bảo ăn ngoài dễ ngộ độc. Em không trốn được vì nó làm gần chỗ em. May mà nó chưa biết nhà.
    Điện thoại thì tối tối nó réo. Nhưng mà điện thoại thì tắt được.
    Bác nào bảo em giở bài vũ phu nhưng từ bé tới giờ em chưa vũ phu với ai cả. Ko phải bản chất nên em không làm được.
    Chắc phải như bác nào nói, làm một phát chuyển chỗ làm, cắt đứt mọi thứ. Làm thế cũng được nhưng em sẽ sống trong lo sợ. Sợ là sợ nó làm liều. Vì chắc chắn nó sẽ phải làm gì đó. Không có gì là không thể đối với nó. Em cần giải pháp êm thấm.
    Em mệt mỏi quá.
    @ Baby05 : Tấm thấy Bụt thảm hại lắm à? Chắc là cái hạn thôi, qua cơn mưa trời lại sáng em à.
  5. changdoncoi

    changdoncoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    1
    Êm thấm à?
    Ca của bác cũng giống em. bzo thì gái vẫn nặng lòng lắm (e biết qua blog) nhưng không ll vs e, ko làm gì cả :))

    Giải pháp là IM LẶNG LÀ VÀNG (Phải quyết đoán, không yếu lòng)
    Gái có lên cơ quan thì cứ bình thường, gặp nhưng ko tiếp, cứ trò truyện bình thường cùng đồng nghiệp khác
    Điện thoại, nhắn tin bác cho hết vào hạn chế, (số lạ thì dù gái có nhắn gì cũng không trả lời)

    Gái gặp hỏi thì lần đầu bảo HẾT YÊU, rồi lần sau có hỏi gì nữa cứ cười trừ rồi không nói gì, bơ đi làm việc khác
    Dần dần độ căng thẳng sẽ dừng lại và dảm dần theo thời gian ;)

    Chúc bác thành công.

    P/S: đặc biệt không được giở bài Vì yêu người khác mà bỏ cáo nhé (có yêu thì cũng phải giấu đi)
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    làm j mà chị ấy như uống phải thuốc lú thế bác ??? hic
  7. QuyLaoTS

    QuyLaoTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Em bảo là em sống chết vì anh? anh có chuyện nhờ em giúp
    Anh có mqh với 1 thằng, anh cần nó giúp nhưng.. nó bảo nó đang cô đơn. Em đóng giả làm người yêu giúp anh với
    ..
    Vấn đề là anh cần nó thời gian vài tháng chứ ko phải nhờ 1 lần, nên anh ko nhờ người khác được
    ..
    bày thêm vài lý do gì cho hợp lý

    Gái nó dỗi cho, nó sẽ nghĩ lại bác xem nó là gì..vv
    Đưa ra lý do chỉ là ảo, làm cho nó nghĩ lại, nó khinh là thật
  8. ahxdtngh

    ahxdtngh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tình hình của bác chủ nguy hiểm thật đấy. Lót dép ngồi hóng các cao thủ vậy.
    P/S: Bác làm gì mà em nó quấn chặt lấy bác thế? Bày cách cho em zới ;))
  9. cmscelio

    cmscelio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ nói lý do hoàn cảnh ra rõ ràng từ đầu xem nào.
    Gái của bác giống y một ẻm tớ từng biết (dĩ nhiên hoàn cảnh hay xuất phát điểm có thể khác hoàn toàn th của bác). Em chỉ nói theo TH gái em đã biết nhé: kinh sợ, em là cũng nữ mà nghe sợ chết khiếp, móng vuốt đầy tay. Mà gặp ông bồ cao tay ấn hơn, nên đá ẻm được (sau 6-7 năm bị gái này hành). Từ sau khi tN ĐH đến nay nghe nói phá thêm mối quan hệ của vài anh (chắc the thảm như bác), và tlai phá thêm vài gia đình nữa.
    Tóm lại quá sợ!
    (Nếu gái của bác không phải ng xấu thì ...thiệt là ác lắm đó bác.).
  10. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Thôi xong ma đạo. Nghe đồn Đường tăng đi lấy kinh cũng bị úp sọt quả này. Sau phải mời bậc tiên thánh thu nạp con yêu vật.

    Chắc kiếp trước thí chủ cho người ta quá nhiều nên giờ người ta quay lại trả đấy. Chờ trả hết thí chủ đeo cho người ta sợi bùa là đâu lại về chỗ chũ.=))

Chia sẻ trang này