1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em cần tư vấn gấp ạ, gái cũng "rắn" quá cơ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi SGHU800, 23/09/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SGHU800

    SGHU800 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Kính chào các anh chị của cốc. Hôm nay em muốn xin ý kiến tư vấn việc gái e đang cưa cẩm, các anh chị giúp em với =((

    Tình hình là em với gái cũng hẹn hò đi chơi nhiều. Ban đầu do gái chủ động nhắn tin hỏi han, nói chung là chủ động tán em. Sau em vì cũng chưa có em nào nên cũng đáp lại và hòa mình với gái.

    Em đã nắm tay gái đi dạo ở hồ Gươm rồi.

    Hồi tháng 7, em chở gái đi chơi hồ, nói chung là sau 1 hồi vòng vèo, đến 1 chỗ vì vướng 1 xe máy bên cạnh, vì đằng trước có ô tô nó giảm tốc để đỗ em bị giật mình phanh hơi gấp 1 phát, gái cắm dúi vào lưng em. Gái hồn nhiên "Anh đi ngu thế"

    [r37)][r37)][r37)] Em là bực lắm vì bị gái nói thế [r37)]

    Vậy là em giận từ lúc đó, k nói câu nào, chở về luôn k đi chơi nữa. Trên đường về gái cũng nói khá nhiều, thi thoảng em ậm ừ cho qua. Về k nói gì, k nhắn tin, k hỏi han. Giận luôn. Tối đó gái online bảo em có rảnh k vào chat và nói chuyẹn với gái đi, em bảo k rảnh. Sau ******* điện, nhắn tin em cũng lạnh nhạt reply, gọi điện thì em nghe vào bảo đang bận k nói chuyện.

    Sau gái mượn máy nháy em 10 phát, em gọi lại để mắng nhưng k nghe máy.

    Sau đó khoảng hơn nửa tháng em có 1 lần gọi điện nhưng gái k nghe máy, cũng ko thấy nhắn tin gì lại.

    Đến giờ cũng gần 3 tháng rồi, gái mới ra trường. Em đang lăn tăn k biết có nên nhắn 1 tin hỏi gái đã đi làm ở đâu chưa k hay là nên làm như nào để "nối lại" liên lạc và xem tình hình gái như thế nào.

    Các anh chị có ý kiến gì hay thì tư vấn cho em xin với ạ. Em cám ơn rất nhiều ạ.
  2. con_gio_la

    con_gio_la Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2010
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tìm xem có người bạn chung nào với gái, hỏi han tình hình tâm sinh lý gái dạo này thế nào.Ko liên lạc với gái qua đt nữa, làm quả tình cờ gặp mặt rồi mời đi uống nước, lâu lắm ko gặp muốn hỏi han em kỹ hơn,...[:D]
  3. SGHU800

    SGHU800 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bọn em k có bạn chung đâu ạ.
    DO cái tôi của em lớn quá nên lúc đó giận gái lâu, gái cũng là người có cái tôi lớn nên chắc bị em giận lâu đâm ra cũng cay cú, mặc kệ, giận thì cũng lơ luôn, đại loại thế. Giờ em muốn hỏi là em định nhắn tin hỏi thăm đi làm chưa có phải là cách hay và thể hiện em sẵn sàng nhún nhường, bỏ qua việc gái nói em như trên kia k hay là còn cách nào khác cao thủ hơn k ạ? Gặp mặt khó lắm vì k có bạn chung, em k biết gái lúc nào ở HN, lúc nào về nhà.
  4. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Đúng là "...Sự thật mất lòng"
  5. gaubongcha

    gaubongcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    4.618
    Đã được thích:
    2
    lớn rồi. đàng hoàng xem nào. chắc cũng chả quay lại đc đâu. còn quý thì là bạn. còn ko quý thì thôi. hỏi han làm gì. để em nó còn lấy chồng
  6. interpol2006

    interpol2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái bạn thật thà nhỉ!
  7. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    hehe, đấy ko phải cái tôi đâu chú ạ, mà là tự ái với sĩ diện của chú quá cao thôi, bây giờ bẵng đi 3 tháng rồi thì hỏi han j nữa, nguội lạnh rồi, mà nếu chú thấy nhớ nó cứ nên chủ động thôi
  8. SGHU800

    SGHU800 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ném đá câu đó ác liệt quá. Đang còn thong dong tâm trạng đang phoi phới như gió bên hồ trò chuyện với gái, tự nhiên con ô to nó phanh cũng gấp 1 phát, lại 1 thằng xe máy lách từ bên phải vượt lên, em còn đủ phản xạ để phanh là thấy còn may chán, chứ mà chậm là húc vào đuýt ô tô thì còn rách việc hơn. Dù sao để bị phanh gấp thế cũng phần nào có lỗi của em k hoàn toàn tập trung nhìn đường.

    Mọi người bỏ qua vấn đề đó đi, cho em lời khuyên về việc em nhờ đi. Thank you all.
  9. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc hoảng loạn nó bật ra câu đó thôi, dù sao thì cũng được gọi là vô duyên.
    Giai biết giận biết bực chứng tỏ cũng có ăn có học, biết lễ nghĩa.
    Nhưng cách xư lý kém. Đúng ra phải dạy gái về cách ăn nói ngay: Em nên nói" Anh đi cẩn thận chút" thay vì " anh đi ngu thế" nghe nó thiếu tôn trọng.
    Nóng sốt không ăn nguội lạnh mới lần. BỎ.
  10. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Kiếm đứa khác thôi, việc quái gì tiếc 1 đứa như thế

Chia sẻ trang này