1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em càng đẹp càng khó lấy chồng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hassti, 23/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hassti

    hassti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Em càng đẹp càng khó lấy chồng

    Mới đây tôi có gặp lại một cô bạn thân hồi học cấp 3, sau một hồi trò chuyện rôm rả, tôi mới biết Trang (tên cô bạn gái ) vẫn chưa lấy chồng. Tôi cũng hơi ngạc nhiên bởi một người như Trang chắc chắn có rất nhiều anh theo đuổi, và thực tế là như vậy. Cũng giống như tôi, Trang là người Hải Phòng, hiện đang làm cho một công ty nước ngoài tại Hà Nội, mức lương tại công ty đó đảm bảo cho Trang có một cuộc sống tương đối thoải mái. Con gái Hải Phòng thường được gán cho cái mác : "ăn to nói lớn" , và còn "ăn sóng nói gió" hay " chén to kho mặn", nói chung là đủ thứ, dường như điều này hơi oan uổng cho các bạn gái hải phòng.

    Trái lại, Trang lại là co gái có vẻ ngoài tương đỗi hiền lành và dễ thương, cộng thêm ngoại hình khá bắt mắt, Trang vẫn được nhiều anh thường xuyên đưa đón, mà toàn những anh có điều kiện.

    Tuy nhiên các anh chỉ yêu để đấy chứ động đến chuyện hôn nhân dài lâu thì các anh lại bỏ của chạy lấy người, nghĩ cũng thật tội nghiệp cho cô ấy, gần 30 tuổi rồi mà vẫn chưa được lên xe hoa về nhà chồng

    Không phải các chàng chê Trang về tính cách hay về một điều gì đó khiếm khuyết lớn của Trang, mà chỉ vì một điều tưởng chừng như vô lý , đó là Trang quá xinh.

    Nhiều chàng quan niệm, vợ đẹp là vợ thiên hạ, tốt nhất lấy vợ khộng nên chọn cô nào xinh quá, sợ sau này dễ bị "cắm sừng"

    Vậy là hạnh phúc vẫn chưa đến được với Trang. Cô phải làm sao đây khi mà người ta vẫn nói : "con gái có thì?"
  2. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Thế chú lấy em Trang đó đi
    P/S:
    Tớ thấy con gái như thế này thì kể cả có xấu tớ cũng chạy mất
  3. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Chú hassti này có quan niệm trong sáng như thế anh tưởng chú tầm 18 tuổi, không ngờ chú đã gần 30 tuổi rồi sao.!?
    Các bậc tiền nhân mở cõi gái đẹp đã không hành động sai, bạn gái thân của chú không phải là có khiếm khuyết lớn.. mà chắc là có khuyết tật lớn. Cái khuyết tật đó là cái gì.? chắc những thằng trai suy nghĩ trong sáng như chú không thể hiểu. Đẹp quá thì sợ bị cắm sừng.. thật vớ vẫn, anh mà có nhiều tiền thì anh cũng sẽ kiếm vợ đẹp.. còn bị cắm sừng hay không là do cái "khả năng" của chú, nếu "khả năng" chú yếu lấy vợ xấu vẫn bị cắm sừng trâu như thường.
    Nhìn chung nếu em gái 30 tuổi có tạo điều kiện và cơ hội cho chú, chú cũng nên an tâm tư tưởng mà nhảy vào.. nếu đủ khả năng về tài chính và sức khoẻ.
  4. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đừng vì 1 ví dụ nho nhỏ mà kết luận hùng hồn thế chứ đồng chí?
    Nhớ đợt lâu lâu trước, có đọc truyện người đàn ông xấu xí và người đàn bà xinh đẹp ( hình như thế )trong Mỗi ngày một truyện ...thấy rất ấn tượng.Truyện khai thác chủ yếu ở phương diện sự hạnh phúc trong tình cảm của 2 con người chênh lệch về hình thức đó. Thực tế, xinh đẹp ko hề khó lấy chồng, nếu không muốn nói là dễ...Mình nghĩ rằng, đàn ông có nhiều cách giữ chân phụ nữ...tình cảm, vật chất hay sức khỏe kể cả phụ nữ đẹp đến mức nào đi nữa...mà quan trọng nhất là tình cảm, cái mà đôi khi người ta tính toán nhiều quá nên quên mất
    Chỉ những trường hợp đẹp quá, được nhiều người chiều chuộng, yêu sớm quá nên sinh hư sớm thì có khả năng khó lấy chồng thôi!
    Được hien_chocopie sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 23/07/2006
  5. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Chắc do những chàng trai đó cùng có chung một suy nghĩ ( cái đó người ta gọi là đụng hàng ). Cha nào chắc cũng nghĩ là nó xinh quá lỡ lúc minh bồ nó rồi , nhiều thằng theo , canh me thì mệt lắm........ch8ác là dzị rùi . Nhưng nói thì nói vậy thôi , tình duyên chưa đến thì còn lọng đọng chứ khi nhân duyên đã đến thì ch8ác chắn cô ấy sẽ có chồng thôi.
  6. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Ko tin ko lấy đc chồng vì quá xinh, có nằm trong chăn mới biết chăn có rận, yêu thử mới biết đc chứ, đứng ngoài nói chỉ là fiến diện thôi!
  7. kenshins

    kenshins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    1.898
    Đã được thích:
    0
    cái quan niệm không lấy được chồng do quá xinh là hoàn toàn sai lầm bác trai ah, quả thật bác suy nghĩ hơi quá trẻ con. Nếu nói như bác thì những người xinh sẽ ế hết ah, bác suy nghĩ lệch lạc vấn đề quá. Theo em là lấy vợ xinh không có gì là không tốt cả, cái quan trọng ở đây mà theo như bác tetuong02 nói là cần phải biết giữ vợ mình thôi. Nếu mà bác lấy phải cô vợ ko được xinh đẹp cho lắm mà người ta đi ngoại tình thì bác cũng khổ chứ sung sướng cái nỗi gì đúng không nào. Vậy thì lấy vợ xinh chẳng phải là lựa chọn sai lầm, em đây mà cho chọn thì em cũng sẽ chọn vợ xinh chứ tội gì đi chọn người xấu nhưng vợ xinh cũng cần có cái đức tính tốt. Nếu cô bạn của bác xinh như bác nói, cũng tốt tính như bác nói thì sao bác không thử xem sao, nhỡ đâu lại được cái gì đó... dù sao em cũng xin nói lại một lần nữa là bác nên thay đổi lại quan niệm của bác đi nhé
  8. hassti

    hassti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Có thể Trang la một trong những cô gái không được may mắn trong chuyện tình duyên. Không phải tôi có suy nghĩ lệch lạc như các bạn nghĩ đâu. Tôi ước gì tôi có thể yêu được Trang và Trang cũng yêu tôi, nhưng hiện tại với tôi Trang vẫn là một người bạn.
    Các cụ đã nói "hồng nhan thì bac mệnh" cũng không có sai đâu. Còn duyên kẻ đón người đưa, hết duyên đi sớm về khuya một mình. Trang của chúng ta bây giờ là như vậy đó.
    Là đàn ông, ai chả muốn có một người đẹp sánh bước bên cạnh, điều đó còn thể hiện cả bãn lĩnh của người đàn ông nữa đó. Tuy nhiên mọi thứ không phải cứ muốn là được, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, đôi khi cứ mỏi mòn tìm kiếm mà cũng đâu có được.
    Nếu bác nào cảm thấy thương cảm với số phận của em Trang, muốn gia tay giúp đỡ em thì có thể liên hệ với Hassti, em sẽ cho các bác số điện thoại để làm quen, tuy nhiên tư cách phải tốt và phải tự tin trước em trong mọi lĩnh vực và mọi mặt của cuộc sống nhé, lấy đươc tình cảm của em í cũng không dễ, tuy nhiên vườn hồng hiện chưa có ai vào.
  9. kenshins

    kenshins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    1.898
    Đã được thích:
    0
    thế thì bác cứ cho số điện thoại đi, để anh em trên đây ai cô đơn thì thử một lần biết đâu lại có cái gì đó
  10. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Đang post thì đơ...mất hứng...
    Ngày lắm mối...tối về ôm gối
    Tiên trách kỉ...hậu trách nhân
    Ai chả muốn mình cưới được một người đẹp (về cả thể chất lẫn tinh thần), khi đã trải qua nhiều cuộc tình duyên mà chưa tìm được một người hợp với mình thì nên xem lại bản thân... xem những người đó có hợp với mình hay do mình quá khắt khe trong việc "lựa chọn "...
    sorry...đây là suy nghĩ riêng của mình

Chia sẻ trang này