1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em càng thẳng thắn, zai nó càng hay cãi lại em!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThuCuc89, 26/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Chà, nếu là mình, mình bảo tớ cho lại cậu 150.000 đô, cậu đi mà tự xử - go fuc yourself.
  2. MayHongMuaHa

    MayHongMuaHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Bài viết:
    1.340
    Đã được thích:
    0
    Không phải cái gì cũng có thể là trò đùa được
  3. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    [:D][:P][:D]

    Em sơ kết lần 1 cho cuộc thảo luận nhá. Em điểm lại những vấn đề và những ý kiến chính đã nêu ra....


    1- Xét từ khía cạnh nhu cầu cơ bản của cá nhân, với các zai thì hôn nhân thực chất là đi tìm một "gái bao" trọn đời, ko bị chia sẻ?[:D]

    2- Đối với gái thì hôn nhân thực chất là những cuộc săn tìm "nhà đầu tư" có cam kết đầu tư trường kỳ, tin cậy cả đời?[:D]


    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    3- Giả sử một ngày nào đó, có một đại gia nào đó tiến đến trước mặt các đôi của các zai (tức là các zai + ng yêu hoặc vợ các zai) đề nghị được qua 1 đêm với ng yêu / vợ của các zai và ông ta trả 3 tỷ đồng... nhắc lại , giả sử thôi nhé... thì các zai sẽ nói gì ?

    Một zai đã có vợ nói ngay, ko đời nào![:D]

    Một zai khác, trẻ hơn, chưa vợ: Nếu là vợ thì sẽ "ko !", còn nếu là ng yêu thì có thể..."Ok!"[:D]


    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Một zai khác:"Thằng đại gia ấy có nguy cơ vỡ mồm hoặc phải ăn cháo suốt đời :))"

    "dù là đại gia cỡ nào thì cũng có chút suy nghĩ khi bỏ ra số tiền ấy --> chắc chắn họ có mục đích gì tiếp sau đó ngoài sự vui vẻ. hoặc người ngủ cùng họ thực sự nổi tiếng hoặc có địa vị rất cao trong xã hội. (cũng có thể tiền họ dùng là tiền âm phủ :)) )

    mà thằng nào đồng ý thì (vơ, người yêu) sau vụ đó nó cũng trở mặt luôn ấy
    :)), rất có thể con vợ nói " mày đi ngủ với nó đi mà kiếm 3 tỷ " =))=)) chứ tao ko cho đồng nào =))

    P/s riêng anh thì ko bao giờ cần cái tiền ko do mình làm ra [:D]."



    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Em đã gợi ý[:P]:

    Nếu các zai nói "Ok", gái nó có thể trở mặt sau đó. Nhưng ngược lại, nếu các zai nói "Ko đc! Thằng "3 tỷ" kia muốn vỡ mồm à? Tiền đâu mua được tình yêu! Vợ ta/ ng yêu ta là vô giá!" thì sau đó cũng có thể bị gái nó... trở mặt đấy!>:)

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    4- Nên xác định 3 tỷ ấy thưc ra là của ai ? [:D]
  4. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    5- Trong tình huống mà chúng ta đang thảo luận, có những trường hợp nào thì ng phụ nữ trong cuộc được gọi là ******* và có trường hợp nào thì ko ?[:D]

  5. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    Em xin được lắng nghe ý kiến các pác....[:D]

    Lưu ý: Ko nói kiểu "như đúng dồi" ! Biết đến đâu cứ nói đến đấy, ko nên tự ti hoặc e ngại!>:)
  6. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    chà, theo cách e đặt vấn đề, hướng gợi ý... chắc là phải viện tới luật hôn nhân và gia đình, mục tài sản chung của vợ chồng, rồi cả luật dân sự... mới trả lời đúng ý. Trong cả 2 trường hợp (đã là vợ hay còn là ng iu) về lý thì người có quyền nói lời từ chối hay chấp nhận sẽ là các bạn gái. Nhưng về tình thì người con trai mới nên là người đứng ra phản hồi lời đề nghị khiếm nhã này. Em gái Thucuc có vẻ hơi yết kiêu khi phán như đúng rồi về 2 trường hợp bạn trai trả lời yes/no.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    chà, theo cách e đặt vấn đề, hướng gợi ý... chắc là phải viện tới luật hôn nhân và gia đình, mục tài sản chung của vợ chồng, rồi cả luật dân sự... mới trả lời đúng ý. Trong cả 2 trường hợp (đã là vợ hay còn là ng iu) về lý thì người có quyền nói lời từ chối hay chấp nhận sẽ là các bạn gái. Nhưng về tình thì người con trai mới nên là người đứng ra phản hồi lời đề nghị khiếm nhã này. Em gái Thucuc có vẻ hơi yết kiêu khi phán như đúng rồi về 2 trường hợp bạn trai trả lời yes/no.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    chà, theo cách e đặt vấn đề, hướng gợi ý... chắc là phải viện tới luật hôn nhân và gia đình, mục tài sản chung của vợ chồng, rồi cả luật dân sự... mới trả lời đúng ý. Trong cả 2 trường hợp (đã là vợ hay còn là ng iu) về lý thì người có quyền nói lời từ chối hay chấp nhận sẽ là các bạn gái. Nhưng về tình thì người con trai mới nên là người đứng ra phản hồi lời đề nghị khiếm nhã này. Em gái Thucuc có vẻ hơi yết kiêu khi phán như đúng rồi về 2 trường hợp bạn trai trả lời yes/no.
  7. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5

    Tại đây, em thấy đã có ng xem 3 tỷ là số tiền lớn, rất lớn.... Em cho rằng, nghĩ thế là đúng lắm....[:D]

    Nếu giá được chào là vài trăm ngàn , thậm chí hàng chuc triệu, thì có thể xem là 1 sự xỉ nhục, phỉ báng, xúc phạm.... Đằng này, những 3 tỷ.... Vấn đề là thể diện của đàn ông?:-w

    Ko lẽ , cứ tăng giá gấp 100 lần, 500 lần... thì những nỗi xỉ nhục lại trở lên điều có thể chấp nhận, thâm chí là ngòn ngọt, nuốt được?
    :-w
  8. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Những câu hỏi của e thì thực tế đã chứng minh hết rồi. Sẽ có người nuốt trôi. Vấn đề là quan niệm, là đức tin. Hồi xưa có câu giấy rách thì phải giữ lấy lề. Nhưng tại sao phải giữ? Rách rồi thì giữ lề làm j.? e giữ lề vì e tin rằng như thế mình vẫn còn phần tốt đẹp trong con người. Người khác ko giữ lề vì họ cũng tin vào 1 quan niệm: lợi ích vật chất là ưu tiên hàng đầu. Cuộc sống chỉ ra rằng ko có đúng sai, chỉ có sự lựa chọn đức tin.
  9. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    "Ngọc Trinh" mà vào đây chắc cũng phải vái gái ThuCuc89 này = cụ..
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Dĩ nhiên.

    VD một đứa con thương mẹ sẵn sàng vay 10 tỷ để trả tiền bác sĩ để cứu mẹ, nhưng cũng đứa con đó mà bảo nó vay 100.000 tỷ mới cứu được mẹ thì một là nó hứa lèo với chủ nợ để sau này quỵt, hoặc là nó chỉ vay tí đỉnh để giúp mẹ nó chết ít đau đớn chứ không vay hẳn 100.000 tỷ làm gì.

    VD trái đất có 100.000 người, đốt dầu hỏa làm nhiên liệu - vốn là thứ nhiên liệu tương đối rẻ mà cung cấp nhiều năng lượng - thì không gây mấy ảnh hưởng. Nhưng 7 tỷ người cùng dốt dầu hỏa thì chẳng mấy chốc mà mọi người mọi loài cùng toi. Vậy là cái "rẻ" của dầu hỏa hóa ra là "đắt."

    VD một anh lập một nick giả làm nữ rồi post bài nhảm nhí ở forum thì không ai để ý, nhưng nếu anh ta lập chừng một chục cái nick giả nữ và lập chừng 100 topic nhảm nhí thì có người sẽ để ý mà phát hiện ra ngay.

    Không phải là ngu mà Karl Marx nói rằng "lượng thay đổi đến một mức thì sẽ làm thay đổi chất."

Chia sẻ trang này